Không ai có thể làm tôi hai chủ – Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

In today’s Gospel, Jesus tells the parable of a steward who had authority over all the resources of his master. However, he used his master’s wealth and power to serve his own self-interest. When his master discovered he was squandering his property, he promptly fired the servant. His future uncertain, the servant reduced the debts owed to his master to secure favor for himself with the debtors. Although Jesus commends the steward for behaving prudently, he also tells his disciples, “You cannot serve both God and mammon” (Luke 16:13).

Jesus is clear: we can serve only God or wealth, and whichever one we choose has authority over us, for good or for ill. So how can we know which “master” we are serving?

Imagine a magnificent royal throne. It might be solid gold, encrusted with rubies, or ornately carved from beautiful oak. That throne represents authority and influence; it is the seat of power from which a king rules over his servants. So in this analogy, the “throne” represents the seat of authority over our hearts, and we can choose who will sit on that throne and reign over us. To whom will we give first place?

When our primary desires are for more money or greater worldly success and recognition, we have placed some form of “mammon” on the throne. And what fruit does that bear? Only the desire for more. We feel restless, envious, and burdened. However, when we give God first place in our hearts, everything else falls into place, and we experience peace, contentment, and a desire to serve him and our neighbor.

What an obvious choice: Jesus is not a belittling master! Rather than demanding that we place him on the throne, he offers us an invitation. Whom will you serve today?

So what can you remove from the throne of your heart to make room for Jesus?

“Lord, help me to pursue you above all else today.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người đầy tớ có quyền trên tất cả các nguồn tài sản của chủ anh. Tuy nhiên, anh đã dùng tài sản và quyền lực của chủ mình để phục vụ cho lợi ích riêng mình. Khi khám phá ra người đầy tớ phung phí tài sản của mình, ông chủ đã lập tức sa thải anh ta. Tương lai bấp bênh, người đầy tớ đã giảm số nợ của ông chủ để lấy lòng các con nợ. Mặc dù Chúa Giêsu khen người đầy tớ đã hành động cách khôn ngoan, nhưng Người cũng nói với các môn đệ của Người: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

Chúa Giêsu nói rõ ràng: chúng ta chỉ có thể phục vụ Thiên Chúa hoặc của cải, và bất cứ ai hay thứ gì chúng ta chọn, dù tốt hay xấu, sẽ có thẩm quyền trên chúng ta. Vậy làm sao chúng ta biết chúng ta đang phục vụ “ông chủ” nào?

Hãy tưởng tượng một ngai vàng hoàng gia tráng lệ lộng lẫy. Nó có thể là vàng cứng, được dát những viên hồng ngọc, hoặc được khắc trổ cách tinh xảo từ gỗ sồi đẹp. Ngai vàng đó tượng trưng cho quyền lực và sự ảnh hưởng; đó là nơi của quyền lực mà một vị vua cai trị các thần dân của mình. Tương tự như thế, “ngai vàng” tượng trưng cho quyền lực cai trị tâm hồn chúng ta và chúng ta có thể chọn ai sẽ ngồi trên ngai vàng đó và cai trị chúng ta. Chúng ta sẽ đặt ai ở vị trí cao nhất?

Khi những khát vọng chính của chúng ta là tiền bạc hoặc sự thành công hay sự thừa nhận của trần gian, chúng ta đã đặt một hình thức “tiền bạc” nào đó trên ngai. Và kết quả sẽ thế nào? Chỉ có tham vọng nhiều hơn. Chúng ta cảm thấy áy náy, ghen tị và nặng nề. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên trong tâm hồn chúng ta, mọi thứ sẽ đâu vào đó và chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an, sự hài lòng mãn nguyện và mong muốn phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Thật là một lựa chọn rõ ràng: Chúa Giêsu không phải là một ông chủ hạ giá người khác! Thay vì đòi hỏi chúng ta đặt Người lên ngai đó, Người mời gọi chúng ta. Con sẽ phục vụ ai hôm nay?

Vậy bạn có thể tháo gỡ những gì khỏi ngai vàng của tâm hồn bạn để làm căn phòng cho Chúa Giêsu?

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con theo đuổi Chúa trên hết mọi thứ khác hôm nay”.

Comments are closed.

phone-icon