Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn,
nước có nguồn mới bể rộng sông sâu…
Sáng nay, mở đầu cho ngày hồng ân kỷ niệm 75 năm thành lập, ngay sau giờ kinh sáng, 400 chị em Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã cùng nhau tiến ra nghĩa trang của Hội dòng để kính viếng quý Mẹ, quý Chị đã an nghỉ trong nhà Chúa.
Quý Bề trên Tổng quyền đương nhiệm và tiền nhiệm cùng tất cả chi em đứng trước nơi an nghỉ của những bậc tiền nhân mà lòng trào dâng bao cảm xúc mến yêu, tri ân và thương nhớ. Nhớ về những ngày đầu đầy gian khó khi rời miền Bắc di cư vào miền Nam, bám rễ tại mảnh đất Tam Hiệp thân thương này… Lúc bấy giờ, hạt giống của Hội dòng chỉ vỏn vẹn 38 chị khấn, 3 em tập sinh và một số em đệ tử. Vậy mà hôm nay, sau 75 năm, bằng ân sủng Chúa và công lao vun đắp của biết bao thế hệ, hạt giống ấy đã vươn mình rợp bóng, phát triển thành một đại gia đình với gần 500 chị em đang tiếp nối linh đạo và sứ mạng của Hội dòng.
Cám ơn quý Mẹ, quý Chị vì những hy sinh thầm lặng, vì biết bao giọt mồ hôi, nước mắt và cả một đời tâm huyết dâng hiến. Lời tri ân không nói sao cho đủ, và chúng con cũng không thể đong đếm được những giọt mồ hôi đã mặn chát rơi xuống, những giọt nước mắt âm thầm trong đêm vắng, và cả những hy sinh đến hao mòn để “giữ Dòng”, giữ truyền thống, giữ linh đạo… Cám ơn một đời tâm huyết mà quý Mẹ, quý Chị đã để lại qua gia sản tinh thần và vật chất mà Hội dòng có hôm nay.
Giờ đây, dưới lòng Đất Mẹ, xin quý Mẹ, quý Chị hãy an lòng yên nghỉ! Chặng đường yêu thương mà quý Mẹ, quý Chị đã đi, nay đã có chị em chúng con nguyện dấn thân tiếp bước. Chúng con sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dốc lòng duy trì và thắp sáng ngọn lửa gia đình Đa Minh Tam Hiệp ngày càng ấm áp hơn. Chúng con sẽ nâng đỡ để giúp nhau sống thật hạnh phúc, được triển nở trọn vẹn trong ơn gọi thánh hiến. Bởi chúng con thấu hiểu rằng, từ chính tình gia đình ấm áp ấy, chúng con mới được tiếp thêm nguồn nhiệt tâm và động lực mạnh mẽ, để can đảm tiếp nối sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã tin tưởng trao phó cho Hội dòng qua bao thế hệ.
Từ trên quê trời cao xanh, xin quý Mẹ, quý Chị hãy mỉm cười và tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho đàn con nhỏ của Hội dòng mãi vững bước bình an…
Ban Truyền Thông



