Chầu Thánh Thể – Lễ Chúa Thăng Thiên

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
Hát: Thờ Lạy Chúa.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng con long trọng mừng kính mầu nhiệm Chúa Lên Trời. Nhìn lại hành trình cứu độ của Chúa dành cho nhân loại chúng con, chúng con suy tôn tình yêu tự hiến của Chúa: từ bỏ vinh quang trời cao để bước vào lịch sử nhân loại. Trong suốt ba mươi ba năm tại thế, Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm để ở cùng và cứu chuộc chúng con. Lòng thương xót dành cho nhân loại tội lỗi đã khiến Ngài chấp nhận trở nên của lễ hiến tế dâng lên Đức Chúa Cha. Nhục hình thập tự đã chôn vùi “hạt lúa mì” Giêsu vào mảnh đất nhân loại, để từ cõi chết, Ngài phục sinh vinh hiển và trổ sinh muôn ngàn bông hạt trĩu nặng là các Kitô hữu chúng con.

Thế nhưng, việc hiến tế cứu chuộc dường như vẫn chưa thỏa mối tình yêu thương của Chúa. Biết rằng sắp đến giờ phải lìa bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha, và dù không còn hiện diện hữu hình giữa con cái loài người, Chúa vẫn khát mong được hiện diện cách thiêng liêng để chúng con không bơ vơ lạc lõng, nhưng luôn có Chúa gần kề đồng hành. Thế là, trong quyền năng và tình yêu, Chúa đã lập nên Bí tích Thánh Thể. Qua Bí tích này, Chúa luôn có thể ở cùng và ở trong chúng con. Mình và Máu Thánh Ngài trở nên nguồn lương thực đỡ nâng chúng con trên hành trình tiến về quê trời.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng từ trời ngự xuống, chính Ngài đã chịu chết để giải thoát chúng con. Ngài đã Phục Sinh để củng cố niềm tin của chúng con vào tình yêu cứu độ. Giờ đây, Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nắm trọn vương quyền trên trời dưới đất. Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cảm tạ Chúa vẫn luôn hiện diện sống động giữa chúng con, tiếp tục quy tụ và dẫn đưa chúng con vào sự sống đời đời. Xin Chúa đón nhận tâm tình tôn vinh và bái lạy của chúng con. Tạ ơn Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Cảm tạ Chúa đã tuôn đổ muôn vàn ân sủng qua các Bí tích, qua giáo huấn của Hội Thánh và Lời Hằng Sống, nhằm giúp chúng con đến gặp gỡ, sống thân tình và khám phá ra rằng: Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Lạy Chúa, năm xưa trong phút giây Thầy trò bịn rịn chia xa, Chúa đã ngỏ những nỗi niềm trăn trở cùng các Tông đồ. Thì giờ đây, xin Chúa cũng gửi đến cộng đoàn giáo xứ chúng con những thao thức ấy. Chúng con xin trân trọng đón nhận và nguyện sẽ hết lòng thực thi.

– Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 24, 46 – 53

IV. SUY NIỆM

Trong ý định yêu thương ngàn đời, Đức Chúa Cha đã sai Đức Giêsu vào trần gian để thực hiện ơn cứu độ. Là nhà truyền giáo của Chúa Cha, Đức Giêsu đã thi hành sứ mạng ngay từ lúc Nhập Thể. Ngài đã cùng Mẹ Maria đi thăm viếng, đem tin vui cứu độ đến cho gia đình bà Êlisabét. Sứ mạng đó dần được bộc lộ rõ rệt. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã tuyên đọc đoạn Sách Thánh nói về sứ mạng của Ngài: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Đức Giêsu đã nhiệt tâm truyền giáo mọi lúc mọi nơi. Ngài loan báo Tin Mừng cho mọi thành phần, không loại trừ một ai. Ngài đã đi vào đời sống con người: cùng ăn uống, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư họ, và từng bước dẫn đưa họ về với Chân – Thiện – Mỹ. Mọi lời rao giảng và việc làm của Đức Giêsu đều nhằm mặc khải cho con người đương thời về Lòng Thương Xót của Chúa Cha, đồng thời giúp họ cảm nghiệm được chính Ngài là Tình Yêu, là Lòng Thương Xót hiện thân. Ngài đã truyền giáo trong sự cầu nguyện, luôn gắn bó với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Bản thân Ngài chính là Bài Tin Mừng sống động nhất. Ngài đã tuyển chọn, huấn luyện các Tông đồ và sai các ông đi thực tập truyền giáo. Sau khi trải qua cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Ngài lại dành thời gian để chỉ dạy và củng cố niềm tin cho các ông. Và trước khi về cùng Đức Chúa Cha, sứ mạng truyền giáo một lần nữa được trao ban: “Anh em hãy đi và rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”.

Chúa muốn các Tông đồ ra đi khắp nơi để loan báo cho muôn người biết: Thiên Chúa là Đấng hằng yêu thương và muốn cứu độ tất cả, và Đức Giêsu chính là hiện thân của tình yêu tuyệt đối ấy. Ngài đã đến để ban tặng bình an, hàn gắn lại mối tương giao giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Ngài đã đến để đổi mới vũ trụ, chôn vùi toàn bộ tội lỗi thế gian trong dòng Máu Thánh của Ngài. Nhờ tin vào Đấng đã chịu tử nạn và Phục Sinh, con người được diễm phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, còn Ngài là Trưởng Tử giữa đàn em đông đúc. Ai tin và bước theo Ngài sẽ được sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa lên trời, nhân tính của Ngài được tôn vinh để tham dự trọn vẹn vào vinh quang của Thiên Chúa Cha. Chúa lên trời để mở đường cho nhân loại bước vào sự sống mới. Ngày Chúa về Trời cũng là ngày các Tông đồ khởi sự sứ vụ đổi mới trần gian, xây dựng Nước Chúa, kiến tạo một trời mới đất mới. Các ngài phải làm sao cho toàn địa cầu thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, để mai ngày cả vũ trụ đạt được định mệnh vinh quang như lòng Chúa hằng mong muốn: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Lời mời gọi này cũng hướng tới toàn thể Hội Thánh và mỗi người Kitô hữu chúng con. Bởi lẽ, bản chất của ơn gọi Kitô hữu chính là ơn gọi làm tông đồ, ơn gọi truyền giáo.

Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Phải làm sao để giúp mọi người cảm nghiệm được rằng Đức Giêsu đã yêu thương họ, yêu đến hiến dâng mạng sống và đổ máu đào để cứu chuộc. Phải làm sao để giúp nhiều tâm hồn thành tâm đón nhận Tin Mừng, mở rộng cõi lòng trước tình yêu của Chúa, để Ngài tháp nhập cuộc đời họ vào sự sống thần linh, nhờ đó cuộc sống của họ sẽ dần trổ sinh hoa trái. Chính với ý thức này mà suốt hai mươi thế kỷ qua, Hội Thánh không ngừng thực thi sứ mạng truyền giáo mà Đức Giêsu đã trao phó. Trải qua biết bao gian nan, thử thách và những cơn bách hại Đạo, lắm lúc nước mắt đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi. Nhưng cùng với ơn Chúa, Hội Thánh vẫn kiên cường vượt qua mọi sự đàn áp của quyền bính thế gian, lan tỏa hạt giống đức tin từ Rôma đến Tiểu Á, Cận Đông, Trung Đông, và lan rộng ra khắp các châu lục Á, Phi, Mỹ, Úc, …

Bởi lẽ, toàn thể Hội Thánh và mỗi Kitô hữu đều xác tín: chỉ có Đức Giêsu Kitô mới là Đấng Cứu Độ duy nhất. Chỉ mình Ngài mới ban tặng hạnh phúc trường sinh. Máu các Thánh Tử đạo đã thực sự trở thành hạt giống trổ sinh các tín hữu Công giáo. Được làm con cái Hội Thánh là một hồng ân vô giá mà Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng cho chúng con. Khởi đi từ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng con vinh dự được mời gọi cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngài.

Thế nhưng hôm nay, dưới ánh sáng của Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, chúng con xin khiêm tốn nhìn lại chính mình. Chúng con nhận ra rằng sứ mạng làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa vẫn chưa được chúng con thực thi trọn vẹn. Chúng con chưa thật sự là ánh sáng, chưa là muối, là men cho đời. Chúng con chưa là ngọn lửa cháy sáng, nên quanh chúng con vẫn còn nhiều người lầm lũi bước đi trong bóng tối, nhiều tâm hồn vẫn lạnh lùng khép kín trước tình yêu của Chúa. Đời sống chúng con đôi khi còn thiếu vắng tình hiệp nhất yêu thương, khiến cho biết bao anh chị em lương dân chưa nhận biết Chân lý sự thật, chưa thể cùng chúng con ngợi khen, tôn vinh và phụng sự Chúa ở đời này và mãi mãi mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin thứ tha cho những thiếu sót của chúng con trong việc chu toàn sứ mạng. Chúng con nguyện từ nay sẽ mang Tin Mừng vào cuộc sống bằng một đức tin vững mạnh, bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày, bằng đức ái nồng nàn và một đời sống gương mẫu thánh thiện. Chúng con ước mong bắt đầu cuộc sống quê trời ngay tại trần thế này. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con, giúp chúng con góp phần biến đổi thế giới nên một trời mới đất mới, trong niềm tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa quang lâm, đưa chúng con vào sự sống viên mãn muôn đời.

– Thinh lặng trong vài phút để cầu nguyện riêng

– Hát: Giêsu ơi – Ngài đến trong cuộc đời …

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tin nhận, yêu mến và phụng sự Chúa với trọn tâm tình hiếu thảo, cũng đồng nghĩa với việc chúng con phải cùng Chúa ra đi, mang ánh sáng tình yêu cứu độ thắp sáng khắp muôn nơi. Chúng con phải trở nên những sứ giả Tin Mừng, những khí cụ đắc lực của Chúa trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Chúng con được mời gọi trở thành những chứng nhân sống động qua đời sống đức tin mạnh mẽ và đức ái nồng nàn. Mỗi người Kitô hữu phải biết truyền giáo trong cầu nguyện, và mang tâm tình cầu nguyện vào công việc truyền giáo. Chúng con phải quy hướng mọi hoạt động tông đồ về Đức Kitô, Đấng là khuôn mẫu tuyệt hảo của mọi nhà truyền giáo.

Trong những giây phút linh thiêng trước Thánh Thể Chúa, xin Chúa thương ban ơn giúp mỗi người chúng con biết sống tròn đầy ơn gọi làm Tông đồ Nước Trời, để đời sống chúng con thực sự trở thành một bài giảng Tin Mừng đầy sức thuyết phục. Xin Chúa ban cho Hội Thánh có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại ơn gọi hiến dâng, nhiệt tâm dấn thân vào cánh đồng truyền giáo, hầu cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, và thánh ý Cha được muôn người thực thi. Nhờ đó, ở đời này chúng con được sống an bình trong niềm hạnh phúc của người làm con Chúa, và mai sau được hoan hỉ bước vào quê trời, nơi Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng con. Amen.

– Hát kết: Thần khí Chúa đã sai tôi đi …

Comments are closed.

phone-icon