Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 21 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Đọc kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
Hát: Thờ Lạy Chúa  

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, bằng một tình yêu vô vị lợi, Chúa đã hy sinh thân mình để đem lại ơn tha thứ cho chúng con. Cùng với tình yêu không tính toán đó, Chúa luôn khao khát được ở cùng chúng con, được sống trong chúng con, cho chúng con được sống bằng chính sự sống của Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể.

Cảm tạ Chúa đã ban Máu Thịt Chúa làm thần lương bổ dưỡng cho chúng con trong suốt cuộc hành trình dương thế, cho chúng con được kết liên sâu xa cùng Chúa, hiệp thông với mọi chi thể của Chúa. Tình yêu Thánh Thể cao vời vợi, rộng mênh mông, sâu vô tận. Thánh Thể không chỉ thông ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu của Chúa, mà mỗi ngày còn ban xuống trên chúng con tràn đầy tình yêu và ân phúc của Thiên Chúa. Thánh Thể là điểm tựa duy nhất và vững bền cho chúng con. Chỉ khi nào cảm nhận được những điều đó, chúng con mới tha thiết trở về sống bên lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hợp nhau nơi đây, chúng con cùng thờ lạy Chúa. Xin chúc tụng, ca khen sự vinh hiển và tình yêu đời đời của Chúa. Xin dâng trọn niềm cảm mến, kính tin và tri ân. Xin dâng lên Chúa bao vui buồn, lo toan, thách đố cùng những đam mê cám dỗ đang giăng đầy trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con một tình yêu và sự thức tỉnh cần thiết, để chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa nhân từ luôn che chở, đỡ nâng, thánh hóa, chúc lành và yêu thương dạy dỗ chúng con.

– Hát: Xin Chỉ Cho Con.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13 – 20)

IV. SUY NIỆM

Thấm thoắt mà Thầy trò đã sống bên nhau được ba năm. Ba năm qua, Chúa Giêsu đã dành hết tâm huyết để dạy dỗ, huấn luyện các Tông đồ. Nhưng Người vẫn băn khoăn bởi không biết họ có hiểu Người là ai không? Họ có nhận biết Người và sứ mạng của Người không? Rồi đây, khi Người bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, thì liệu rằng họ có kế tục sự nghiệp của Người, có nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cứu rỗi hay không?

Bởi muốn biết các Tông đồ đang nhận định về mình thế nào, hiểu mình là ai, nên hôm nay, khi Thầy trò đang trên đường đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Chúa Giêsu đã đưa ra một câu hỏi gợi mở: “Này các con, các con có nghe người ta bảo Con Người là ai không?”. “Con Người” là hình ảnh mầu nhiệm được thánh sử Matthêu nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng của ông, khi ông muốn nói về Đức Giêsu và sứ mạng của Người.

Để đáp lại câu hỏi của Đức Giêsu, các môn đệ thưa lại: “Có kẻ thì cho là Gioan Tẩy Giả”. Họ cho rằng Gioan Tẩy Giả là một nhân vật siêu phàm, rất có thể được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết. “Có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a”. Người Do Thái quan niệm Ê-li-a là vị tiên phong của Đấng Mê-si-a, ông sẽ trở lại để loan báo Đấng Mê-si-a sắp xuất hiện. “Có người lại cho là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó”.

Bây giờ, Chúa Giêsu muốn biết chính các môn đệ nhận định về Người như thế nào: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”. Câu hỏi làm cho các Tông đồ băn khoăn và phân vân, bởi cả họ cũng chưa hiểu Người một cách tường tận. Nhưng kìa, Phêrô đã mau mắn thưa lên: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”.

Lời tuyên xưng trọng đại của Phêrô là một lời tuyên xưng bộc lộ niềm xác tín sâu xa: Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu mà các tiên tri thời xưa đã loan báo. Nay Người đã đến để thực hiện mọi lời Thiên Chúa đã hứa với dân Người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống! Một lời xưng nhận mà tự sức riêng, Phêrô không thể khám phá ra bản thể đích thực của Người, nhưng là do Thiên Chúa ban: “Không ai có thể biết Chúa Con trừ Chúa Cha”. Khởi đi từ đây, Chúa đặt cho Phêrô một tên mới, giao cho ông một sứ vụ mới: “Hỡi Simon con Giô-na, phúc cho con vì không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con điều đó, nhưng chính là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

Phêrô là tảng đá vững chắc, là nền móng bất di bất dịch mà Chúa Giêsu dùng để xây Hội Thánh Người. Hội Thánh bao gồm những kẻ tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Cứu Độ duy nhất. Hội Thánh của Chúa Giêsu sẽ vững mạnh, mọi quyền lực của ma quỷ sẽ không có sức phá đổ. Và Chúa Giêsu đã trao quyền bính ấy cho Phêrô: “Thầy ban cho con chìa khoá Nước Trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Chúa đã trao quyền lực của Người cho Phêrô như sách Khải Huyền từng diễn tả: “Đấng chân thật, Đấng thánh, Đấng giữ chìa khoá Đa-vít, Người mở ra thì không ai dám đóng lại”. Quyền tháo cởi là đặc quyền được ban đích danh cho Phêrô, và đồng thời cũng được hứa ban cho các Tông đồ (Mt 18, 18).

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dặn dò các Tông đồ giữ im lặng, đừng nói với ai Người là Đấng Mê-si-a. Chúa chưa muốn tiết lộ sứ vụ thiên sai của Người, bởi chưa ai có thể hiểu chính xác danh xưng ấy. Chỉ dưới ánh sáng của cuộc Khổ nạn và Phục sinh, danh xưng này mới được hiểu một cách đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, nếu như năm xưa Chúa đã từng đặt câu hỏi cho những kẻ được Chúa chọn gọi làm Tông đồ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”, thì ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục đặt câu hỏi này với từng Kitô hữu chúng con. Cũng như Phêrô xưa, chúng con muốn thưa lên với Chúa một cách xác tín: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho lời tuyên xưng này được biểu lộ qua hành động, qua cuộc sống của mỗi chúng con, để trở thành lời mời gọi mọi người tin nhận Chúa, thuộc về Hội Thánh Chúa, và tất cả cùng được chung hưởng ơn cứu độ muôn đời.

(Cộng đoàn thinh lặng trong 2 phút)

– Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô.

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, khởi đi từ sự bất tuân của nguyên tổ, tội lỗi đã tràn vào thế gian. Toàn bộ nhân loại phải bước đi trong bóng tối mịt mù. Thế nhưng, vì yêu thương chúng con vô cùng, Chúa đã đến trần gian, mặc khải cho chúng con các mầu nhiệm Nước Trời. Chúa đã ban phát cho chúng con mọi sự. Hơn ai hết, thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này và tuyên xưng: “Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người”. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, thấu suốt mọi sự và đầy thiện hảo. Người là kho tàng của ân sủng. Người rộng ban tất cả cho chúng con, nhất là hồng ân cứu rỗi.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đem lại cho nhân loại những mặc khải của Chúa Cha trên trời. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sinh ra và sống trong Hội Thánh. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến Hội Thánh, biết vâng phục đức tin, sống theo đức tin, để góp phần xây dựng và mở mang Hội Thánh Chúa ngày càng thăng tiến hơn.

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Xin cho chúng con luôn tuyên xưng như thế, và sống trọn niềm tín thác của mình bằng cách vâng giữ các giới răn, sống theo Lời Chúa, sẵn sàng đồng hành với Chúa giữa những thử thách, đau thương. Vì chính qua những gian nan thử thách, đức tin của chúng con mới được tôi luyện.

Cũng trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin Chúa luôn gìn giữ Hội Thánh. Xin nâng đỡ, che chở Đức Thánh Cha và các vị mục tử. Xin cho các ngài luôn biết sống tất cả vì đoàn chiên; và cho chúng con biết yêu mến, vâng phục, hết lòng cộng tác với các ngài, để cùng với Chúa tiếp tục chương trình cứu chuộc thế gian.

Ước gì đời sống đức tin và đức ái của chúng con trở thành lời rao giảng, giúp mọi người trên thế gian này cùng tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống muôn đời”. Amen.

– Hát kết: Tôi tin

Comments are closed.

phone-icon