Tuần tam nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ II

0

Sr. Xuân Bích, OP

Lời Chúa:
“Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20)

Suy niệm:
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường chỉ muốn gánh lấy những trách nhiệm thuộc về mình: công việc của mình, lợi ích của mình, gia đình của mình… Ít ai sẵn sàng mang lấy những trách nhiệm không do mình gây ra, hay những gánh nặng vốn dĩ không thuộc về mình.

Thánh Giuse đã sống một lựa chọn rất khác chúng ta. Đứng trước việc Đức Maria mang thai khi chưa thành hôn, Ngài biết rằng thai nhi Maria đang cưu mang không phải là con của mình. Theo sự phân định của lý trí và theo luật lệ xã hội thời bấy giờ, chàng thanh niên Giuse hoàn toàn có thể rút lui để tránh rắc rối và giữ bình an cho cuộc đời mình. Nhưng khi nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, ngài đã sẵn sàng đón nhận Đức Maria và Hài Nhi Giêsu, can đảm chấp nhận trở thành người cha trần thế của Con Thiên Chúa. Có lẽ đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của Thánh Giuse: Ngài không chọn con đường dễ dàng cho mình, nhưng chọn con đường Thiên Chúa trao phó.

Kể từ giây phút đó, Thánh Giuse mang trên vai một trách nhiệm lớn lao: bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, và dạy dỗ Hài Nhi Giêsu. Ngài làm tất cả không phải vì danh tiếng hay quyền lợi, nhưng vì tình yêu và lòng vâng phục Thiên Chúa. Thánh Giuse không chỉ là người làm nghề mộc để nuôi gia đình ở Nadarét; ngài còn là người cha đã hy sinh cả cuộc đời để thi hành một sứ mạng vượt quá khả năng của mình.

Cuộc đời Thánh Giuse nhắc chúng ta rằng tình yêu đích thực luôn đi kèm với trách nhiệm. Trong gia đình, trong cộng đoàn hay trong xã hội, có những lúc chúng ta được mời gọi gánh lấy những điều không hoàn toàn thuộc về mình. Khi chúng ta làm những điều đó với tình yêu và trách nhiệm, chúng ta đang bước theo con đường của Thánh Giuse.

Noi gương Thánh Giuse:
Qua gương sáng của Thánh Giuse, hôm nay chúng ta được mời gọi sống tinh thần trách nhiệm, không chỉ với những điều thuộc về mình, nhưng cả với những người Thiên Chúa đặt vào cuộc đời chúng ta. Có thể đó là giúp đỡ một người quá nhiều việc, kiên nhẫn với một người thân khó tính, nâng đỡ một người đang yếu đuối trong gia đình, hoặc âm thầm gánh vác một công việc chung mà không ai muốn làm, trợ giúp người gặp khó khăn về tinh thần hay vật chất, hoặc hy sinh quyền lợi bản thân để bảo vệ sự hiệp nhất trong cộng đoàn hoặc hội nhóm chúng ta đang tham gia. Đôi khi, yêu thương có nghĩa là chấp nhận những điều không phải do mình gây ra, nhưng vẫn sẵn sàng ở lại để bảo vệ, chữa lành và xây dựng. Khi chúng ta làm điều đó với lòng quảng đại và vị tha, là chúng ta đang bước theo gương của Thánh Giuse.

Xin Thánh Giuse chuyển cầu:
Lạy Thánh Giuse, người cha tận tụy của Thánh Gia, xin dạy chúng con biết sống tinh thần trách nhiệm và quảng đại. Xin giúp chúng con sẵn sàng hy sinh cho gia đình và cộng đoàn, để qua những việc nhỏ bé hằng ngày, chúng con trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon