Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày 4

0

Sr. Mary Phạm, OP

 Đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa: … ít ngày nữa anh em sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.” (Cv 1,4-5)

Sau khi sống lại và trước khi về bên Cha, Đức Giêsu biết các môn đệ của mình còn nhiều lo toan thắc mắc, không chỉ cho nhóm mình mà còn cho cả việc khôi phục vương quốc Ít-ra-en… nên Thầy Giêsu đã nhắc các ông: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em”, chỉ cần các ông kiên tâm đợi chờ và sẵn sàng đón nhận điều đã được hứa ban, bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Rồi khi đến thời đã định, các Tông đồ đã nhận được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và bắt đầu làm chứng cho những gì đã được lãnh nhận và hướng dẫn, điều mà các ông chưa từng nghĩ tới.

Ơn Biết Lo Liệu là ánh sáng của Chúa Thánh Thần, giúp người Kitô hữu trung thành với Tin Mừng trước những quyết định dù quan trọng hay bé nhỏ cụ thể mỗi ngày. Đây không phải là sự lo liệu tính toán khôn khéo theo kiểu thế gian, vượt tầm với, nhưng là sự lo liệu được dẫn dắt bởi Thần Khí, phát xuất từ cầu nguyện và mở ra với Thánh Ý Chúa, để từng chọn lựa và hành động của họ được quyết định trong tỉnh thức và khôn ngoan, cho việc phải làm và không nên làm.

Trong bài giáo lý về Ơn Biết Lo Liệu của Chúa Thánh Thần, ĐGH Phanxicô đã nói: “khi chúng ta chào mừng và đón nhận Ngài trong tâm hồn mình, Chúa Thánh Thần lập tức bắt đầu làm cho chúng ta nhạy cảm với giọng nói của Ngài và hướng dẫn những suy nghĩ, những tình cảm và những ý định của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa…”

ĐGM Gioan B. Bùi Tuần đã tâm sự: “với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần, tôi coi sự nhận biết những yếu đuối của tôi là rất lớn, để có những lo liệu sao cho thích hợp với gánh nặng tôi phải vác…vì thế, tôi bám vào Chúa, vào Đức Mẹ, vào Thánh Cả Giuse…vì: Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn”. (ĐGM GB. Bùi Tuần, Sống với ơn Lo Liệu của Chúa Thánh Thần)

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với ĐGH Phanxicô: Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, con chẳng nao núng bao giờ” (Tv 16,7-8). Nguyên xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ sự chắc chắn này vào tâm hồn chúng con và làm cho chúng con đầy an ủi và bình an của Ngài, để trong Ngài, chúng con luôn biết lo liệu sao cho đẹp Ý Chúa.

Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa 

Comments are closed.

phone-icon