Tâm sự của chiếc lá nhỏ

0

Sr. Kim Tuyền, OP

 “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4).

Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, lòng tôi chợt dâng lên hình ảnh thật thân thương: một chiếc lá nhỏ. Giữa khu vườn Hội dòng xanh mát qua bao thế hệ, tôi chỉ là một chiếc lá mong manh, bé nhỏ, nhưng hạnh phúc vì được hiện diện, được xanh tươi và được góp phần làm đẹp cho cây đời Hội dòng.

Năm 2011, chiếc lá nhỏ ấy bắt đầu hành trình đời tu. Rời cành cây gia đình thân yêu, xa vòng tay cha mẹ, anh chị em và những gì quen thuộc, chiếc lá nhỏ quyết định gắn đời mình vào một nhánh cây mới trên cây Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Những ngày đầu, chiếc lá run rẩy trong làn gió lạ. Có những đêm nước mắt tuôn rơi vì nhớ nhà, vì cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Nhưng chính trong những giây phút mong manh ấy, chiếc lá nhỏ cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ những chiếc lá chung cành – các chị em trong cộng đoàn. Tôi chợt hiểu rằng: mình không hề cô đơn. “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9)

Thời gian lặng lẽ trôi, chiếc lá nhỏ dần lớn lên nhờ dòng nhựa sống của cộng đoàn. Chiếc lá nhỏ nhớ những ngày lao động dưới ánh mặt trời nóng gắt, nhưng mồ hôi hòa với tiếng cười đã làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Có những lúc đau ốm, nỗi nhớ nhà trào dâng, chiếc lá nhỏ lại được vỗ về bằng sự quan tâm ân cần của chị em. Tôi cũng nhớ những giờ học tập, ôn thi, nơi có sự kiên nhẫn đồng hành và sẻ chia của chị em đã giúp tôi thêm vững vàng bám vào cành. Nhờ đó, chiếc lá được hút đầy nhựa sống để lá thêm xanh tươi. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.” (Tv 133,1). Qua năm tháng, chiếc lá nhỏ nhận ra: đời tu không phải là khép lại chính mình, nhưng là mở ra để đón nhận và trao ban tình yêu. Tình yêu được kín múc từ Thiên Chúa, được nuôi dưỡng trong cộng đoàn, và được trao đi trong sứ mạng phục vụ. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

Hôm nay, nhìn lại 15 năm đời tu của riêng mình trong dòng chảy 75 năm lịch sử Hội dòng, chiếc lá nhỏ càng ý thức rõ hơn thân phận của mình: chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây đời rộng lớn. Nhưng chiếc lá ấy không vô nghĩa. Nó góp phần làm xanh một cành cây, làm rợp mát một góc vườn, và âm thầm đóng góp vào sức sống chung của Hội dòng. “Mỗi người nhận được ân huệ thế nào, thì hãy dùng mà phục vụ kẻ khác.” (1 Pr 4,10)

Từ đáy lòng, chiếc lá nhỏ chỉ có thể thưa lên: “Tất cả là hồng ân.”
Hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân của Hội dòng, hồng ân tình chị em đã nuôi dưỡng chiếc lá nhỏ bé này lớn lên trong bình an và niềm vui. “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” (1 Tx 5,18)

Xin tạ ơn Chúa. Xin tri ân Mẹ Hội dòng. Xin cám ơn các Mẹ, các Chị, các Em – những chiếc lá đã và đang cùng nhau làm nên khu vườn Đa Minh Tam Hiệp 75 năm tràn đầy sức sống. Nguyện xin cây Hội dòng tiếp tục xanh tươi, vươn cao và tỏa bóng mát yêu thương cho muôn thế hệ. Chiếc lá nhỏ âm thầm thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, con chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây đời 75 năm của Hội dòng. Xin cho con luôn xanh tươi trong ân sủng Ngài, biết reo vui trong gió, biết tỏa bóng mát cho người, cũng biết che chở, bảo bọc những mầm non mới để cây Hội dòng ngày một rợp bóng hơn. Xin cho khu vườn Đa Minh Tam Hiệp mãi xanh tươi trong tình yêu và niềm vui của Chúa, để muôn thế hệ còn được ca tụng và tạ ơn hồng ân Ngài.”

Comments are closed.

phone-icon