
Sr. Têrêsa Ánh Nguyện, OP
Mỗi lần đi viếng nghĩa trang, con thường bước chậm dọc theo những ngôi mộ nơi các Dì đã an nghỉ. Con dừng lại trước từng bia đá, đọc tên từng Dì, ngắm nhìn những khuôn mặt hiền từ qua tấm ảnh nhỏ, và lặng lẽ xem ngày các Dì trở về với Chúa.
Có những Dì con đã từng sống cùng, bao kỷ niệm thân thương chợt ùa về. Cũng có rất nhiều Dì con chưa từng biết mặt, bởi khi các Dì nằm xuống, con còn chưa hiện diện trên cõi đời. Thế nhưng, con xác tín một điều: dù con biết hay không biết, các Dì đang an nghỉ nơi đây chính là những hạt lúa âm thầm chấp nhận mục nát để cây đời sống dâng hiến của con hôm nay được vươn lên xanh tốt.
Các Dì đã gieo, con là người gặt. Các Dì đã trồng, con được hái.
Bằng mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh lặng lẽ, các Dì đã xây dựng nên một lịch sử quý giá cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và trao lại cho con như một gia sản thiêng liêng. Gia sản ấy không chỉ là cơ sở vật chất, nhưng hơn hết là tinh thần dấn thân, lòng trung thành và tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa và Hội dòng.
Như tre già ngã xuống để măng non vươn lên, các Dì đã chấp nhận khép lại hành trình dương thế để con được tiếp nối sứ mạng. Đứng trước ân tình lớn lao ấy, con tự hỏi lòng mình: “Mình đã làm được gì cho Hội dòng? Mình đang gìn giữ và làm phong phú gia sản ấy ra sao?”
Con không dám hứa những điều lớn lao, con chỉ dám thưa với Chúa và với các Dì hai chữ đơn sơ: Con sẽ cố gắng.
Con sẽ cố gắng sống trung thành với những bổn phận riêng và chung, lấy Hiến pháp, nội quy và kỷ luật làm nền tảng cho đời tu của mình.
Con sẽ cố gắng mỗi sáng thức dậy, nhớ đến Chúa đầu tiên, tạ ơn Ngài vì một đêm bình an và phó dâng trọn ngày sống trong tay Ngài.
Con sẽ cố gắng khoác lên mình chiếc áo Dòng với tâm tình yêu mến, như khoác lấy chính Chúa Kitô, và nhắc lại trong tim lời tuyên khấn trọn đời thuộc trọn về Ngài.
Con sẽ cố gắng bước vào nhà nguyện với tâm hồn đơn sơ, lần chuỗi Kinh Kính Mừng, xin Mẹ Maria dẫn con đi sát hơn trên con đường theo Chúa.
Con sẽ cố gắng tham dự Thánh lễ và các giờ kinh cách sốt sắng, vì đó là nguồn mạch nuôi dưỡng linh hồn, giúp con đứng vững trên hành trình thánh hiến.
Con sẽ cố gắng sống từng giây phút trong ngày với tinh thần yêu thương và trách nhiệm, để ánh mắt, nụ cười, lời nói và hành động đều phản chiếu hình ảnh người nữ tu của Chúa.
Con sẽ cố gắng dành thời gian hồi tâm mỗi ngày, nhìn lại chính mình, nhận ra thiếu sót để sửa đổi và lớn lên trong ân sủng.
Con sẽ cố gắng chuyên cần học tập, trau dồi kiến thức và khả năng, hầu sinh ích cho sứ vụ và cho những người con được sai đến phục vụ.
Con sẽ cố gắng biết kết hợp đời sống hoạt động và cầu nguyện, để sau một ngày phục vụ, con vẫn trở về bên Chúa, lắng nghe và kín múc sức mạnh từ Ngài.
Con sẽ cố gắng nói “không” với lười biếng, ích kỷ và trì hoãn, để nói có với hy sinh, quảng đại và dấn thân.
Ước mong rằng, bằng những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày, đời dâng hiến của con sẽ trở thành bó hoa thiêng đơn sơ nhưng chân thành dâng lên Thiên Chúa và như lời tri ân sâu lắng gửi đến các Mẹ, các Dì đi trước.
Vâng, đó chính là cách con muốn tiếp nối sứ mạng mà các Dì đã trao lại: Sống trọn vẹn tình yêu và đức ái theo ơn gọi Đa Minh.