
Sr. Maria Đoàn Thị Thu Huyền, OP
Bảy mươi lăm năm – một hành trình
Không ngắn không dài, đủ chứng minh:
Hội dòng khai sinh trong Thiên ý,
Truyền rao chân lý, trọn nghĩa tình.
Vâng, bảy mươi lăm năm trải dài theo dòng lịch sử, Hội dòng đã đi qua biết bao thăng trầm: có ngọt ngào, có gian nan; có niềm vui và cũng không thiếu những thử thách, đau thương. Qua từng chặng đường ấy, bao thế hệ đã can trường tiến bước, không chùn chân trước sóng gió, để hôm nay, thế hệ hậu sinh được đón nhận những hoa trái tốt lành, dâng lên Thiên Chúa và góp thêm nét đẹp cho đời.
Để đan dệt nên những “sắc màu” sống động cho Hội dòng như hôm nay, qua bao thế hệ, quý Mẹ và quý Chị không chỉ trung thành tuân giữ kỷ luật tu trì, mà còn quảng đại hiến dâng chính bản thân cho Thiên Chúa và Hội Thánh, cho lý tưởng đời tu. Đó là sự can đảm sống trọn những cam kết đã thề hứa: ba lời khuyên Phúc Âm – Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục – và cùng chị em xây dựng đời sống đức ái theo linh đạo Đa Minh.
Chính sự trung thành và lòng quả cảm ấy đã âm thầm hình thành nên những gốc rễ vững chắc, đâm sâu vào lòng đất Mẹ Hội Thánh. Nhờ ơn Chúa tưới gội, cây Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – từ những ngày đầu non nớt – đã lớn lên, vươn cao, vươn rộng và đứng vững cho đến hôm nay, lan tỏa hương thơm Tin Mừng cho cuộc đời.
Là một hậu bối được thừa hưởng những “tinh hoa” quý giá của Hội dòng, con xin cúi mình tri ân quý Mẹ, quý Chị đã đi trước, những người đã đặt những bước chân đầu tiên và xây nên nền móng vững chắc cho Hội dòng hôm nay. Chính đời sống trung thành, hy sinh và âm thầm hiến dâng của quý ngài đã trở thành gia sản thiêng liêng, nâng đỡ và soi đường cho các thế hệ tiếp nối.
Trước kho tàng ân huệ ấy, con ý thức rằng mình được mời gọi không chỉ để đón nhận, mà còn để tiếp tục gìn giữ, làm phong phú và trao lại. Con xin dâng lên Thiên Chúa quyết tâm sống trung tín với ơn gọi đã lãnh nhận, gắn bó với Hội dòng và với chị em, quảng đại dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trong tinh thần Đa Minh: chiêm niệm và trao ban hoa trái của chiêm niệm.
Bảy mươi lăm năm – một chặng đường ân sủng – ghi dấu bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn đồng hành và gìn giữ. Nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, sống hiện tại trong niềm tín thác, và hướng về tương lai với hy vọng, con xin phó dâng Hội dòng cho tình yêu và thánh ý của Ngài, để Hội dòng mãi là khí cụ bình an, chân lý và tình yêu giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.