Chầu Thánh Thể – Thứ Hai, ngày 13.07.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa đã không chỉ ở trên trời cao, mà đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người và ở lại với chúng con trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin, mà còn bằng tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng và những vết thương của cuộc đời mình.

Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo toan, những xung đột, những chia rẽ ngay trong chính gia đình và cộng đoàn. Chúng con cảm nhận rõ lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”. Lời ấy như lưỡi gươm sắc bén cắt ngang những mối liên hệ ruột thịt, khiến con cái phải chọn giữa cha mẹ và Chúa, khiến anh em trở nên thù địch vì đức tin. Chúng con thấy mình đang sống giữa những căng thẳng ấy: có khi vì sống theo Chúa mà bị gia đình hiểu lầm, bị bạn bè xa lánh, bị xã hội lên án. Có người phải chịu đau đớn vì chọn Chúa hơn tiền bạc, hơn danh vọng, hơn cả sự bình an giả tạo. Mỗi người chúng con đều mang trong lòng một “thập giá” riêng: thập giá của sự cô đơn khi đứng lên vì Chúa, thập giá của sự hy sinh khi từ bỏ những gì thân thương nhất để theo Thầy.

Chúng con không đến giờ chầu với tâm hồn nhẹ nhàng, mà mang theo những vết cắt từ lưỡi gươm của Tin Mừng. Có gia đình đang tan vỡ vì một người con quyết theo Chúa, có anh chị em đang xa cách vì khác biệt đức tin, có chính chúng con đang do dự giữa tình thân và tình Chúa. Chúng con cảm thấy bất lực trước những chia rẽ ấy, giống như đang đứng giữa chiến trường mà Chúa chính là Đấng đã khơi mào. Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng chính nơi đây, trước Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con sức mạnh để vác lấy thập giá ấy. Chúa không để chúng con một mình chịu đựng gươm giáo, mà Chúa chính là Đấng đã vác thập giá trước chúng con và đang mời gọi chúng con bước theo.

Xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ, để chúng con dám chọn Chúa trên hết mọi sự. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa gọi giữa những chia rẽ, mở mắt chúng con nhìn thấy thập giá là con đường cứu độ, và mở lòng chúng con đón nhận ơn can đảm để “đánh mất mạng sống vì Thầy” mà tìm lại được sự sống đời đời. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, sẵn sàng đón tiếp Chúa và đón tiếp anh em như đón tiếp chính Chúa. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến và tin yêu. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động và tràn đầy tình thương của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của chúng con và đang ôm ấp chúng con vào lòng, ngay cả khi lòng chúng con đang bị gươm giáo của Tin Mừng cắt ngang.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi sự do dự, mọi nỗi sợ hãi trước sự chia rẽ để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu Chúa trên hết mọi sự, biết ưu tiên Chúa hơn cha mẹ, hơn con cái, hơn mọi mối liên hệ trần gian. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, dù phải đánh mất những gì thân thương nhất. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những lúc gia đình phản đối, bạn bè xa lánh, xã hội chống đối. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng, và xin cho chúng con biết yêu Chúa bằng cả cuộc đời, ngay cả khi tình yêu ấy đòi hỏi chúng con phải vác thập giá mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử dám sống lời Tin Mừng này, dám chịu gươm giáo vì Chúa, dám dạy dân Chúa vác thập giá. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi những người môn đệ thật sự được khích lệ sống đức tin mạnh mẽ. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng cho thế giới, dù phải đối diện với sự chia rẽ và thù địch. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình thật sự – không phải hòa bình giả tạo, mà là hòa bình của Chúa, hòa bình chỉ có khi mọi người dám chọn Chúa trên hết. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu và khôn ngoan để phục vụ nhân dân theo ý Chúa.

Xin Chúa thương đến những gia đình đang bị gươm giáo chia cắt vì đức tin, những người con phải chọn Chúa mà bị cha mẹ từ bỏ, những bậc cha mẹ đau khổ vì con cái xa Chúa. Xin Chúa đến an ủi và ban sức mạnh để họ vác thập giá gia đình. Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng sự thù địch từ chính người nhà mình vì sống theo Chúa. Xin cho họ biết “đánh mất mạng sống vì Thầy” để tìm lại sự sống đời đời. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng và phó thác tuyệt đối. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 10, 34 – 11, 1)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”. Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông. Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một bài giảng xa xưa, mà nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con giữa những xung đột, chia rẽ và thập giá của cuộc đời hiện tại. Lời Chúa “Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo” vang lên như một lời mời gọi quyết liệt, một lời thách thức toàn diện, và cũng là một lời an ủi sâu xa giữa Thánh Thể này. Chúng con xin mở rộng tâm hồn, để Lời Chúa thấm nhập từng tế bào, từng mối quan hệ, từng nỗi sợ hãi và từng khát vọng của chúng con.

Trước hết, Chúa nói rõ: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian”. Lời này đảo ngược mọi kỳ vọng của chúng con. Chúng con thường mong Chúa mang lại sự êm đềm, sự đồng thuận, sự bình an không xung đột. Thế nhưng Chúa tuyên bố ngược lại: Chúa đến để “đem gươm giáo”. Gươm giáo ấy không phải là bạo lực thế gian, mà là lưỡi gươm của sự thật, của tình yêu tuyệt đối, của đòi hỏi triệt để. Nó cắt ngang những mối dây liên kết ruột thịt, cắt ngang những thỏa hiệp dễ dãi, cắt ngang cả những tình cảm tự nhiên nhất. Chúng con thấy lời ấy ứng nghiệm ngay trong đời sống: bao gia đình Công giáo bị chia rẽ vì một người con quyết sống đức tin, bao vợ chồng xung đột vì một bên muốn theo Chúa hết lòng trong khi bên kia muốn giữ sự bình an bề ngoài. Lạy Chúa, chính trong giờ chầu Thánh Thể này, xin cho chúng con hiểu rằng gươm giáo Chúa mang đến không phải để hủy diệt, mà để thanh tẩy, để dẫn đưa đến hòa bình thật sự – hòa bình chỉ có khi mọi sự được đặt đúng chỗ: Chúa trên hết.

Tiếp theo, Chúa nói cụ thể về sự chia rẽ: “Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình”. Đây là lời tiên báo đau đớn nhưng chân thật. Chúng con đang sống trong thời đại mà đức tin bị xem là nguyên nhân gây chia rẽ gia đình. Có biết bao câu chuyện: người cha cấm con đi lễ vì sợ mất mặt xã hội, người mẹ buồn khổ vì con gái chọn đời tu thay vì lập gia đình, người chồng ly thân vì vợ dám nói lên sự thật Tin Mừng. Lạy Chúa, chúng con thấy chính mình trong những chia rẽ ấy. Chúng con sợ mất tình thân, sợ bị cô lập, sợ phải chịu thù địch từ người ruột thịt. Nhưng Chúa không để chúng con sợ hãi mãi. Trong Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con sức mạnh để dám chấp nhận sự chia rẽ vì Chúa, vì chỉ khi dám chọn Chúa trước, chúng con mới thực sự mang lại bình an sâu xa cho gia đình và xã hội.

Rồi Chúa đặt ra những điều kiện khắc nghiệt cho người môn đệ: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Lạy Chúa, những lời này như gươm đâm thẳng vào tim chúng con. Chúng con thường yêu gia đình hơn Chúa, lo cho con cái hơn lo cho Chúa, tìm sự an toàn hơn vác thập giá. Chúng con viện đủ lý do: “Con phải lo cho cha mẹ già”, “Con phải lo cho con cái tương lai”, “Con chưa sẵn sàng chịu khổ”. Nhưng Chúa nhắc nhở: chỉ khi yêu Chúa trên hết, chúng con mới xứng đáng là môn đệ. Và thập giá không phải là thập giá chung chung, mà là “thập giá mình” – những hy sinh cụ thể mỗi ngày: hy sinh thời gian để cầu nguyện, hy sinh danh vọng để sống công chính, hy sinh sự bình an giả để nói lên sự thật. Trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa giúp chúng con vác lấy thập giá ấy, vì chính Chúa đang hiện diện trong Bánh Thánh như Đấng đã vác thập giá vì chúng con.

Chúa còn nói sâu hơn: “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”. Đây là nghịch lý của Tin Mừng: muốn giữ mạng sống an toàn, giữ gia đình êm ấm, giữ địa vị vững vàng, thì cuối cùng sẽ mất tất cả. Ngược lại, dám “đánh mất” vì Chúa – dám từ bỏ, dám hy sinh, dám chịu thù địch – thì sẽ tìm lại sự sống đời đời. Chúng con thấy biết bao thánh nhân đã sống lời này: các thánh tử đạo Việt Nam đã mất mạng sống vì Chúa mà nay được tôn vinh; các bậc cha mẹ Công giáo ngày nay dám để con theo Chúa dù bị xã hội phản đối mà nay con cái họ trở thành niềm vui lớn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con dám mất để tìm, dám hy sinh để sống, vì Chúa chính là sự sống thật.

Cuối cùng, Chúa kết thúc bằng lời hứa khích lệ: “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy… Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”. Dù phải chịu gươm giáo và thập giá, Chúa vẫn ban phần thưởng cho những ai đón tiếp môn đệ Chúa. Ngay cả một hành động nhỏ bé nhất – một bát nước lã – cũng không mất phần thưởng. Lạy Chúa, điều này an ủi chúng con biết bao: giữa những chia rẽ, những hy sinh, Chúa vẫn nhìn thấy và thưởng công từng việc nhỏ chúng con làm vì danh Chúa. Trong Thánh Thể, Chúa chính là Đấng đang đón tiếp chúng con, và chúng con cũng được mời gọi đón tiếp anh em, dù họ là “người bé mọn” nhất.

Lạy Chúa, sau khi nghe Lời Chúa, chúng con xin vác lấy thập giá của chính mình ngay trong giờ chầu này. Chúng con dâng lên Chúa những chia rẽ gia đình, những xung đột nội tâm, những nỗi sợ mất mát. Xin Chúa biến gươm giáo thành nguồn sức mạnh, biến thập giá thành con đường dẫn đến sự sống. Chỉ trong Thánh Thể, chúng con mới đủ can đảm để sống lời Tin Mừng khắc nghiệt nhưng đầy tình yêu này. Chúng con xin Chúa làm cho chúng con trở nên những môn đệ thật sự, xứng đáng với Thầy. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về gươm giáo và thập giá của Chúa. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ mời gọi chúng con theo Ngài trong bình an, mà còn trong hy sinh, chia rẽ và vác thập giá. Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều đang mang trong mình những “thập giá” riêng: thập giá của sự lựa chọn, thập giá của sự cô đơn, thập giá của tình yêu đòi hỏi. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa, ơn can đảm để dám yêu Chúa trên hết mọi sự, dám vác thập giá mình mỗi ngày, và dám đánh mất mạng sống vì Chúa để tìm lại sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết sống đức tin mạnh mẽ giữa thế gian, biết đón tiếp anh em như đón tiếp chính Chúa, để phần thưởng Chúa hứa không bao giờ mất. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những gia đình đang bị gươm giáo chia cắt. Xin Chúa ban ơn cho những người con, người cha, người mẹ đang phải chọn giữa tình thân và tình Chúa. Xin cho họ đủ sức mạnh để ưu tiên Chúa, để vác thập giá gia đình, để tình yêu Chúa cuối cùng mang lại hòa bình thật sự cho nhà cửa họ. Xin Chúa chữa lành những vết thương chia rẽ, biến thù địch thành tình huynh đệ trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang do dự trước lời mời “vác thập giá mình”. Xin ban ơn can đảm để họ dám từ bỏ những gì cản trở, dám đánh mất mạng sống cũ để tìm lại sự sống mới trong Chúa. Xin cho họ nhận ra rằng chỉ khi theo Chúa triệt để, họ mới thực sự hạnh phúc và xứng đáng với Thầy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội và các mục tử. Xin cho Giáo Hội luôn dám sống và rao giảng lời gươm giáo này, dám dạy dân Chúa vác thập giá giữa thế gian. Xin ban cho các vị lãnh đạo Giáo Hội ơn khôn ngoan và can đảm để dẫn dắt Dân Chúa sống đức tin mạnh mẽ, đón tiếp mọi người như đón tiếp chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống chúng con. Xin thánh hóa mọi chọn lựa, mọi hy sinh, mọi mối quan hệ của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, biết mang gươm giáo của tình yêu Chúa đến cho thế gian, biết vác thập giá với niềm vui vì Chúa, và biết đón tiếp mọi người bé mọn với danh nghĩa môn đệ để lãnh nhận phần thưởng Chúa hứa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng và tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những do dự, những sợ hãi trước gươm giáo và thập giá. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang gươm giáo và thập giá của Chúa vào cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống Tin Mừng, để dám yêu Chúa trên hết, để dám vác thập giá mình, để dám đánh mất mạng sống vì Chúa mà tìm lại được sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho những người xung quanh, dù phải chịu chia rẽ và thù địch. Xin cho chúng con biết đón tiếp anh em như đón tiếp chính Chúa và lãnh nhận phần thưởng Chúa hứa.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban ơn bình an thật sự – bình an của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ được củng cố và tình yêu sẽ được lớn lên để chúng con xứng đáng là môn đệ của Thầy. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon