Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế – SN ngày 21.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (9,9-13)

Bấy giờ, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. Đức Giê-su nhìn thấy con người phía sau quá khứ

Mát-thêu đang ngồi tại trạm thu thuế khi Đức Giê-su đi ngang qua. Trong mắt nhiều người, Mát-thêu là một người đáng tránh xa. Nghề thu thuế khiến ông bị nghi ngờ và bị loại khỏi sự cảm thông của cộng đồng. Nhưng Đức Giê-su không xét lại quá khứ của ông. Người chỉ nhìn ông và nói: “Anh hãy theo tôi!” Ánh mắt của Đức Giê-su luôn có khả năng nhìn vượt qua những gì đang hiện diện để thấy điều Thiên Chúa có thể thực hiện nơi con người. Người không phủ nhận quá khứ của Mát-thêu, nhưng Người không để quá khứ ấy quyết định tương lai của ông.

Có thể chúng ta mang theo những yếu đuối, những sai lầm và những điều không muốn người khác biết. Nhưng Chúa không nhìn chúng ta chỉ bằng những gì chúng ta đã làm; Người nhìn chúng ta bằng tình yêu và bằng khả năng chúng ta có thể trở nên trong ân sủng.

2. Được gọi là biết đứng dậy và bước theo

Sau lời gọi của Đức Giê-su, Tin Mừng chỉ ghi một câu rất ngắn: “Ông đứng dậy đi theo Người.” Đó là một câu nói chứa đựng cả một cuộc đổi đời. Mát-thêu đứng dậy. Ông đứng dậy rời khỏi chiếc bàn thu thuế, đứng dậy từ bỏ lối sống cũ và bắt đầu bước đi theo Thầy.

Theo Đức Giê-su luôn đòi chúng ta phải đứng dậy. Có những điều chúng ta biết là cần từ bỏ, đó là: một thói quen xấu, một sự ích kỷ, một cách sống quá lệ thuộc vào tiền bạc hay danh dự. Chúa vẫn nói với chúng ta: “Hãy theo tôi!”

3. Được thương xót để mở cửa cho người khác

Sau khi được gọi, Mát-thêu tổ chức một bữa tiệc tại nhà mình. Những người thu thuế và những người bị coi là tội lỗi cũng đến dùng bữa với Đức Giê-su. Như vậy, có sự thay đổi rất đẹp: người từng được Chúa tìm đến giờ đây trở thành người mở đường để những người khác cũng gặp được Chúa. Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” Và Người kết luận: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.”

Mát-thêu đã cảm nghiệm được điều đó nơi chính mình. Ông biết mình không được Chúa gọi vì ông hoàn hảo, nhưng vì Chúa thương xót ông. Chính kinh nghiệm được thương xót giúp ông có thể mở cửa nhà mình cho những người cũng đang cần lòng thương xót. Đây là một dấu hiệu quan trọng của người môn đệ: ai thực sự cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa thì không thể khép cửa trước người khác. Chúng ta được tha thứ để biết tha thứ; chúng ta được đón nhận để biết đón nhận; chúng ta được yêu thương để biết yêu thương.

4. Để cuộc đời trở thành một trang Tin Mừng

Thánh Mát-thêu được truyền thống Hội Thánh kính nhận là Tông đồ và là tác giả sách Tin Mừng mang tên ngài. Từ một người thu thuế, ông trở thành người dùng khả năng của mình để làm cho Đức Giê-su được biết đến qua mọi thế hệ. Mát-thêu đã dùng cuộc đời và khả năng của mình để viết về Đức Giê-su. Còn chúng ta có thể “viết” Tin Mừng bằng chính cách mình sống: bằng một lời nói chân thành, một việc phục vụ âm thầm, một sự tha thứ, một thái độ bao dung, một đời sống trung thành với Chúa giữa những hoàn cảnh bình thường.

Xin cho chúng con biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa như thánh Mát-thêu. Xin cho chúng con can đảm đứng dậy khỏi những gì đang trói buộc mình để bước theo Chúa. Xin cho chúng con biết dùng những gì Chúa ban để phục vụ Tin Mừng, để chính cuộc đời chúng con trở thành một trang Tin Mừng sống động, qua đó người khác có thể nhận ra rằng: Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn gọi, vẫn yêu thương và vẫn có thể biến đổi một con người thành chứng nhân của Người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon