Tâm sự với Chúa Phục Sinh

0


Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã kinh qua cái chết đau thương để bước vào một cuộc phục sinh vinh hiển. Chúa Phục sinh như một bằng chứng hùng hồn của tình yêu chiến thắng hận thù, sự sống đè bẹp sự chết, lòng tha thứ vượt trên mọi chia rẽ và bất hòa… Chúa đã chết một lần và sẽ không bao giờ chết nữa. Chúa đã phục sinh và để lại nhiều dấu chứng về sự phục sinh ấy. Tình yêu không biên giới, sự chiến đấu đến cùng chống lại tội lỗi …

Dấu chứng phục sinh của Chúa là niềm hy vọng và là sự nâng đỡ vô tận cho những ai có lòng tin, để bất cứ ai nếu đã một lần cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu thì chắc chắn cuộc đời người ấy sẽ được biến đổi. Thật vậy, một Saolô tài ba và nhiệt tình đến ngông cuồng trong việc bắt bớ đạo Giêsu đã được khuất phục và biến đổi hoàn toàn nhờ ánh sáng và tình yêu của Đấng chỗi dậy từ cõi chết. Và Saolô ấy đã trở thành một Phaolô tuyệt vời, một tông đồ và một nhà truyền giáo tài ba cho dân ngoại.

Trong cuộc đời, con đã hơn một lần cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh. Những dấu chứng tình yêu ấy đã gắn chặt đời con với Chúa và con luôn xác tín rằng chính Chúa đã yêu con, cứu chuộc con và là nguồn sức sống của con. Không có Chúa, đời con chỉ vô nghĩa và thế giới này chẳng có gì đáng lưu tâm. Tình yêu Phục Sinh của Chúa đã tặng ban cho con một nội lực sâu xa đến nỗi ngay cả những lúc đau khổ nhất con vẫn một niềm cậy trông vào Chúa. Những lúc đó, mọi sự chỉ là số không đối với con, riêng chỉ mình Chúa là tất cả và chỉ có Chúa mới hiểu, yêu con hơn hết. Vào những giây phút hạnh phúc, an vui hay những khoảnh khắc mệt mỏi, bị hiểu lầm. Điều con luôn làm là cố gắng im lặng và nếu được thì chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu Thánh Thể nơi nhà Tạm chính là một dấu chứng tình yêu cho con tin tưởng và hy vọng. Đến gặp Chúa không phải để ăn vạ hay bắt Chúa phải minh oan cho con, nhưng là để con nghe được tiếng Chúa muốn nói với con qua biến cố đang xảy ra. Quả thật, nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, con hoàn toàn được bình an và tìm lại được chính mình để khiêm tốn hơn với Chúa và với mọi người. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể, con không còn mặc cảm, bơ vơ, cũng không còn giận hờn với những người gây đau khổ cho con. Sau khi đã tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, con dễ dàng tha thứ tất cả, bỏ qua tất cả và coi những vết thương lòng ấy như những chiếc gai phải có nơi những bông hồng tình yêu Chúa gởi tặng con.

Cuộc đời con và từng giây phút hiện nay trong ngày sống của con, được Chúa ấp ủ bằng tình thương mến của Ngài. Chính vì thế, con nhất quyết phải loan báo và gieo vãi tình thương ấy cho mọi người, ít là những người con sống với và gặp gỡ… Đặc biệt, con thấy mình phải trở nên dấu chứng tình yêu cho những người chưa được yêu thương, và nên dấu chứng phục sinh cho những người “đã chết” hay “đang chết” vì nghèo đói, bệnh tật, bị hiểu lầm…

Xin Chúa Phục Sinh giúp con thực hiện được điều con mong ước!

Con gái nhỏ của Chúa

Sr. Maria Thiên Thanh

  

Comments are closed.

phone-icon