
Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa
 Trong dạ Mẹ đã được Chúa kêu mời
 Chúa gọi con khi mở mắt chào đời
 Làm con Chúa ở trong lòng Giáo hội.
Tuổi thanh xuân con lắng nghe tiếng gọi
 Bỏ sau lưng Cha mẹ đám em thơ
 Bước ra đi theo tiếng Chúa đợi chờ
 Và ở đó sống cuộc đời dâng hiến.
Con sống trong môi trường bao thánh thiện
 Để mỗi ngày nghe Chúa nói trong tâm
 Muốn nghe được tiếng Chúa phải lặng thầm
 Không ở chốn phồn vinh hay đô thị.
Rồi ngày ngày con sống theo thánh chỉ
 Luôn an vui và cuộc sống bình yên
 Muốn lắng nghe tiếng Chúa phải dịu hiền
 Tâm phải tịnh không ồn ào náo động.
Chúa muốn vào một căn phòng thoáng rộng
 Không thu tích những của cải phù vân
 Ngài muốn con chỉ có một điều cần
 Là ngồi đó mà lắng nghe tiếng Chúa.
Chúa muốn con đi nói về Chúa nữa
 Bằng gương sáng phục vụ hết mọi người
 Người đau khổ, bệnh tật ở khắp nơi
 Trong bệnh viện cũng như ngoài xã hội.
Còn điều nữa mà con chưa nhắc tới
 Hãy lắng nghe đón nhận bệnh trong người
 Chúa muốn con đón nhận với an vui
 Để mọi sự thể hiện qua tiếng Chúa.
   Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi
        Tx Mẹ Bảy Sự
 
						 
								 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									