Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Being a follower of Jesus isn’t always easy. There are times during our Christian journey when we experience doubts and weaknesses that we can attribute to a lack of faith. The apostles must have recognized this when they asked Jesus, “Increase our faith” (Luke 17:5). He responded with the parable of the mustard seed, teaching them that even the tiniest amount of faith is sufficient to work unimaginable wonders. On another occasion he told them: “All things can be done for the one who believes” (Mark 9:23).
Yet despite the power of even the tiniest amount of faith, Jesus wants us to exercise it. He favors us with the free gift of faith, but as with any gift, it’s up to us to accept it if we want to benefit from it. Scripture teaches that grace builds upon nature, and this means that faith is not the same as magic. It doesn’t automatically give us the power to uproot trees and cast them into the sea. We still have to do our part. So how do we grow in faith? The same way we grow in anything else in life. You have to work at it and develop a passion for it. To grow and improve in sports, job skills, a hobby, relationships, or anything else, you must dedicate yourself. Olympic participants don’t win gold medals because God has given them talents. They have to use those talents and practice tirelessly to achieve their greatest potential. Growth does not come from simply wanting to grow, and faith does not grow by simply wanting to believe. Did you know that you are capable moving mountains? Maybe not literally, but you really do have the potential to do awesome things for the Lord. Immerse yourself in Jesus as an athlete immerses himself in his sport. Like the athlete’s passion that leads to a gold medal, ask the Holy Spirit to help you develop a passion for Jesus that will lead you to eternal life. “Lord Jesus, I surrender to you. Help my unbelief and strengthen my faith so that I may serve you more fully.” |
Trở thành tín đồ của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc trong hành trình Kitô giáo của chúng ta khi chúng ta trải nghiệm những nghi ngờ và điểm yếu mà chúng ta có thể gán cho sự thiếu đức tin. Các tông đồ phải nhận ra điều này khi họ hỏi Chúa Giêsu, “Xin thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17,5). Ngài trả lời với câu chuyện dụ ngôn về hạt cải, dạy họ rằng ngay cả những niềm tin nhỏ nhất cũng đủ để làm việc những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Trong một dịp khác, Ngài nói với họ: “Tất cả mọi điều đều có thể được thực hiện cho người tin” (Mc 9,23).Tuy nhiên, bất chấp sức mạnh của cả những niềm tin nhỏ nhất, Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện nó. Ngài ủng hộ chúng ta bằng món quà đức tin nhưng không, nhưng như với bất kỳ món quà nào, tùy thuộc vào chúng ta để chấp nhận nó nếu chúng ta muốn hưởng ích lợi từ nó. Kinh thánh dạy rằng ân sủng được xây dựng dựa trên tự nhiên, và điều này có nghĩa là đức tin không giống như ma thuật. Nó không tự động cho chúng ta sức mạnh để nhổ cây và ném chúng xuống biển. Chúng ta vẫn phải làm phần của chúng ta.
Vậy làm thế nào để chúng ta phát triển trong đức tin? Giống như cách chúng ta phát triển trong bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Bạn phải làm việc với nó và phát triển niềm đam mê cho nó. Để phát triển và cải thiện trong thể thao, kỹ năng công việc, sở thích, mối tương quan hoặc bất cứ điều gì khác, bạn phải đầu tư cho mình. Những người tham gia Olympic không giành được huy chương vàng vì Chúa đã ban cho họ những tài năng. Họ phải sử dụng những tài năng đó và thực tập không mệt mỏi để đạt được tiềm năng lớn nhất của họ. Tăng trưởng không đến từ việc chỉ đơn giản là muốn phát triển, và đức tin không phát triển bằng cách chỉ muốn tin. Bạn có biết rằng bạn có khả năng di chuyển những ngọn núi? Có thể không theo nghĩa đen, nhưng bạn thực sự có khả năng làm những điều tuyệt vời cho Chúa. Đắm chìm trong Chúa Giêsu như một vận động viên đắm mình vào môn thể thao của mình. Giống như niềm đam mê của vận động viên dẫn đến huy chương vàng, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn phát triển niềm đam mê với Chúa Giêsu sẽ dẫn bạn đến cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, con suy phục trước Chúa. Xin nâng đỡ sự kém tin của con và củng cố đức tin của con để con có thể phục vụ Chúa trọn vẹn hơn. |