Your faith has saved you – Chúa Nhật 28 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Nguồn: WAU – Oct.09,2022

Sunday, October 9, 2022 

Your faith has saved you.

Lk 17:11-19

Imagine how this Samaritan must have felt when he heard Jesus say these words to him! As a foreigner, he was outside of God’s covenant with Israel, and yet this Jewish miracle worker had just assured him of salvation—all because of his faith. His heart must have been bursting with gratitude!

But what about his nine friends, who did not return to Jesus? Surely they had faith as well. What else would compel them to cry out to Jesus for healing or to call him “Master” (Luke 17:13)? Why would they go show themselves to the priests if they didn’t believe that Jesus would heal them along the way? Of course they had faith!

But there was something different about this Samaritan. He had the kind of faith that opened him up to worship and gratitude and praise to God. He saw Jesus in a different light than the other nine. Jesus wasn’t just a “Master,” as in a teacher of spiritual truths. He was a vessel for God’s grace. Realizing he was healed, this man knew that God was working through Jesus, and that moved him to return and praise the God who had been so good to him. And that act of worship opened him up to the greatest healing of all: salvation.

Readings like today’s can prompt us to examine our faith. Does it include the grateful, joy-filled worship of the Samaritan? Or like the nine, do we limit ourselves mostly to prayers of petition and acts of obedience?

Don’t worry; everyone needs to deepen their faith. Just don’t think that you have to do it on your own. Worship is a two-way street. Just as deeper faith can lead to more joyous worship, so too can prayers of worship and praise deepen your faith. So lift your heart to Jesus. Proclaim his greatness. Praise him for his love and mercy. Let your worship – and your faith – help you experience his salvation more and more.

“All praise to you, Jesus, my Savior and my healer!”

Chúa Nhật, ngày 09.10.2022

“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

Lc 17,11-19

 Hãy tưởng tượng người Samaritanô này phải cảm thấy thế nào khi anh nghe Chúa Giêsu nói những lời này với mình! Là một người dân ngoại, anh ở ngoài giao ước của Thiên Chúa với dân Ítraen và phép lạ mới được thực hiện từ một người Do Thái này bảo đảm cho anh về ơn cứu độ – tất cả nhờ lòng tin của anh. Tận sâu trong lòng anh ắt hẳn đã vỡ òa sự biết ơn!

Nhưng còn chín người bạn của anh thì sao, những người đã không quay trở lại với Chúa Giêsu? Chắc chắn họ cũng có lòng tin. Điều gì khác thúc đẩy họ kêu lên với Chúa Giêsu để xin Người chữa lành hoặc gọi Người là “Thầy” (Lc 17,13)? Tại sao chính họ lại đi trình diện với các tư tế nếu họ không tin rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ trên đường họ đi? Dĩ nhiên, họ có lòng tin!

Nhưng có điều gì đó khác hẳn với người Samaritanô này. Lòng tin của anh đã mở lòng anh ra để thờ lạy, biết ơn và ngợi khen Thiên Chúa. Anh đã nhận ra Chúa Giêsu trong một ánh sáng khác hơn chín người kia. Chúa Giêsu không chỉ là một vị “Thầy”, một vị thầy về các sự thật tâm linh. Người là nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa. Nhận ra mình được chữa lành, người Samaritanô này đã nhận biết Thiên Chúa đang làm việc qua người tên là Giêsu, và điều đó thúc đẩy anh quay trở lại và ngợi khen Thiên Chúa Đấng đã quá tốt lành với anh. Và hành động thờ phượng đó đã mở lòng anh ra với tất cả sự chữa lành cao cả, tuyệt vời nhất: ơn cứu độ.

Những bài đọc hôm nay có thể thúc đẩy chúng ta xét lại đức tin của mình. Đức tin của chúng ta có trong đó lòng biết ơn, tràn ngập niềm vui tôn thờ của người Samaritanô hay không? Hay giống như chín người kia, chúng ta có giới hạn hầu hết những lời cầu nguyện của chúng ta trong việc xin ơn và những hành động của sự tuân phục?

Đừng lo lắng; mọi người cần đào sâu đức tin của mình. Đừng chỉ nghĩ rằng bạn phải làm việc đó một mình. Sự tôn thờ là con đường hai lối. Giống như việc đào sâu đức tin có thể dẫn đến sự thờ phượng cách hân hoan hơn, cũng vậy, những lời cầu nguyện tôn thờ và ngợi khen có thể đào sâu đức tin của bạn. Vì thế hãy nâng tâm hồn bạn lên Chúa Giêsu. Hãy rao truyền sự vĩ đại, cao cả của Người. Hãy ngợi khen Người vì tình yêu và lòng thương xót của Người. Hãy để cho lòng tôn thờ và đức tin của bạn giúp bạn cảm nghiệm ơn cứu độ của Người luôn hơn nữa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ và Đấng Chữa Lành của con, con dâng lên Chúa tất cả lời ngợi khen!”.

Comments are closed.

phone-icon