Sr. Têrêsa Đoàn Thuỵ Thuý Phượng
Trong thế giới ngày nay, người ta “thích được ngồi cỗ nhất”, ưa chuộng quyền cao chức trọng, chẳng mấy khi ai chấp nhận mình là người thứ yếu và chịu thua thiệt. Tuy nhiên trong ngày lễ mừng kính biến cố Thiên thần truyền tin cho Đức Maria hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta trở nên âm thầm nhỏ bé trong thân phận người tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, khi dùng danh từ “tôi tớ” để nói về một người nào đó thì Kinh Thánh nhằm nhấn mạnh nhân vật được nói đến là một con người rất đặc biệt, họ có mối liên hệ rất mật thiết với Thiên Chúa và có một vị trí rất quan trọng trong lịch sử của dân tộc Israel và lịch sử cứu độ. Điển hình một vài nhân vật như Ápraham, Noê, Môsê, Giacóp… Không ngoại lệ, hai nhân vật được đề cập hôm nay là hai con người đã làm thay đổi diện mạo và chung cục của thế giới. Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chân dung Đức Maria và Đức Giêsu để nhận ra ý nghĩa của ngày lễ hôm nay.
1. Maria – Người nữ tỳ
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.
Đây là lời Đức Maria đã thưa lên cùng Thiên Chúa khi đón nhận lời truyền tin. Tiếng “xin vâng” được thốt lên, đồng nghĩa với việc Mẹ được trở nên Mẹ của Thiên Chúa, được tham dự vào công cuộc cứu chuộc, thế mà Mẹ không tự cho mình quyền được hưởng các đặc ân của một con người cao quý; trái lại, Mẹ nhận mình là tỳ nữ thấp hèn, hoàn toàn phó mình cho chương trình và ý định của Thiên Chúa: xin cứ làm điều sứ thần đã nói, Ngài muốn sao thì làm vậy, mặc dù điều đã được truyền thật khó hiểu với sức con người.
Mang thân phận nữ tỳ – người tôi tớ, đồng nghĩa với việc từ đây Mẹ phải luôn làm theo ý của chủ là Thiên Chúa bằng việc tìm kiếm, lắng nghe ý của Chúa mà thi hành. Mẹ từ bỏ những ý riêng của mình để phó dâng cho chương trình của Chúa: từ bỏ cuộc sống của một thiếu nữ làng Nadaret nghèo, bình dị để đón nhận một cuộc đời với nhiều biến cố bấp bênh, mất mát, đau khổ, và cuối cùng là hiến dâng người Con yêu làm giá chuộc muôn người.
2. Đức Giêsu – Người tôi trung
Mặc dù chỉ được nhắc đến trên môi miệng của Sứ thần chứ không xuất hiện trực tiếp trong trình thuật Lời Chúa, nhưng sau biến cố Truyền Tin cho Đức Mẹ, Đức Giêsu trở nên trọng tâm của lịch sử. Một Tin Mừng trọng đại được công bố, một Mầu nhiệm vượt quá sức con người đã diễn ra: Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giêsu không đòi cho mình địa vị ngang hàng với Thiên Chúa mà tự huỷ mình ra không, chấp nhận thân phận con người, tự nguyện trở nên người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa như Ngôn sứ Isaia từng nhắc đến. Sống kiếp nhân sinh, Đức Giêsu trở nên vâng phục trước con người và trước Thiên Chúa, Ngài vẫn hằng tìm kiếm và thi hành ý Cha như nguồn lương thực hằng ngày: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10,7). Cuối cùng, đến “giờ” Chúa Cha muốn, Đức Giêsu đã tự biến mình thành của lễ hiến tế duy nhất và độc nhất dâng tiến Cha để cứu độ nhân loại.
Tạm kết
Mừng biến cố Truyền Tin hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm biến cố Đức Maria nhận lời truyền tin của Thiên Sứ để Con Thiên Chúa nhập thể trong thế giới nhân loại, nhưng có lẽ đây còn là dịp mời gọi mỗi người nhìn về ơn gọi được trở nên “người tôi tớ” của Thiên Chúa với ý nghĩa là thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn cả xác hồn. Chúng ta, những người được chọn để thuộc về Dân Thánh, có Thiên Chúa là chủ, chúng ta sẵn sàng và tự nguyện biến đổi cuộc đời, cho mình trở nên ngoan nguỳ trước ý định của Thiên Chúa và từng ngày khám phá ra kế hoạch, sứ mạng yêu thương Chúa dành cho mình cách riêng biệt. Với ý nghĩa và tâm tình mà ngày lễ hôm nay mang lại, chúng ta hãy xin cho mình được can đảm trở nên người tôi tớ trung thành, không phải chỉ thưa một lần tiếng “xin vâng”, mà nó còn kéo dài suốt cuộc đời cho đến khi trở thành lời thưa “xin dâng” với của lễ là chính mình.