Những bước chân reo vui – Mừng Bổn mạng Gia đình Mẹ Thăm Viếng

0

Chúc Mừng lễ Mẹ Thăm Viếng
Bổn mạng quý chị Thường huấn cấp V

 Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng, OP

Đẹp thay bước chân của những sứ giả loan báo tin mừng[1]

Khi lời “xin vâng” vừa kết thúc tuyệt hảo trong  sứ điệp Truyền Tin, Đức Maria cảm thấy được thúc đẩy lên đường đến miền thượng du Ain-Karim cách Nazarét khoảng 150 km, đi bộ khoảng 4, 5 ngày để thăm bà chị họ Elizabeth đã có thai được 6 tháng rồi.[2]

Cuộc hành trình tuy vất vả vì nhà bà Elizabeth nằm trên sườn đồi, nhưng bước chân của Mẹ vẫn tiến bước trong niềm hân hoan, mang đậm nét của lịch sử cứu độ. Hành vi của Mẹ là hành vi yêu thương, chia sẻ và đồng cảm, lột tả trung thực phong cách của người môn đệ luôn kiên định vâng theo ý Chúa. Con đường thăm viếng này chính là con đường đầu tiên Mẹ cùng sánh bước với Chúa Kitô, Đấng nhờ quyền năng Thánh Thần, đang là bào thai trong dạ Mẹ [3], chính Người hoạt động và mang lấy tất cả những tình cảm ước mơ của Mẹ, chính Người thúc đẩy tấm lòng và bước chân Mẹ, khiến bước chân vội vã của Mẹ đã đem niềm vui thật lớn cho gia đình ông Zacharia, nhất là bà Elizabeth, đến nỗi khi gặp Mẹ bà phải thốt lên: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc”. [4]

Đức Giáo Hoàng Bênêditô XVI đã khẳng định: “Chính với Đức Maria mà cuộc đời trần thế của Đức Giêsu bắt đầu thì cũng với Đức Maria mà những bước đầu tiên của Giáo Hội bắt đầu.” Vì thế, Mẹ lên đường như một bài giới thiệu sinh động về Đức Giêsu và Giáo Hội. Từng bước chân của Mẹ đánh dấu nhịp nhàng tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn nội lực điều hành mọi hành vi của Mẹ. Mẹ đã lên đường như một hình mẫu cho những chuyến ra đi thi hành sứ vụ của người nữ Đa Minh Tam Hiệp.

Chúng ta thử hỏi: trên con đường  vội vã đi thăm viếng ấy, Đức Maria có nghĩ là mình mang Chúa đến cho gia đình bà Elizabeth không? Chắc có lẽ là không, cuộc thăm viếng đơn giản chỉ là tình nghĩa gia đình khi nhận được tin vui, và nhất là sự hiện diện tế nhị mà Mẹ vẫn hành xử như một thói quen tốt, nhưng xuyên qua sự phục vụ này,  chính Thần Khí đã thúc đẩy Đấng Thiên Sai trong lòng Mẹ hoạt động và tuôn trào ân sủng, khiến lời Mẹ vừa cất lên chào bà Elizabeth, bà liền cảm thấy thai nhi trong lòng bỗng chuyển động mạnh, nhảy lên vui sướng vì được gặp Đấng Cứu độ. Niềm vui là nét chính yếu trong cuộc hội ngộ với bà chị Elizabeth, nơi đó tiếng nói của Đức Maria và sự hiện diện của Đức Kitô trong cung lòng Mẹ đã khiến cho Gio-an nhảy lên vui sướng.[5]

Từ cuộc viếng thăm này, Mẹ trở thành một kiểu mẫu của việc loan báo Tin Mừng theo nhiều cách thức. Mẹ hoàn toàn thánh thiện, “tràn đầy ân sủng”. Mẹ Maria còn có một tâm hồn chiêm niệm sâu sắc như Tin Mừng Luca ghi lại: “Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng[6]. Như thế, Đức Maria đã trở thành người loan báo Tin Mừng đầu tiên, là ngôi sao sáng của việc loan báo Tin Mừng, là hình ảnh và gương mẫu cho những ai lên đường loan báo Tin Vui khắp nơi trên thế giới. Mẹ là người đứng đầu các sứ giả Tin Mừng, những người đem sự bình an, ơn cứu độ và niềm hạnh phúc cho tha nhân, bởi vì Mẹ luôn có Chúa Kitô trong lòng và sinh Người ra cho thế giới.

Việc Mẹ thăm viếng giúp chúng ta nhận ra: khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa trong lòng, khi sẵn sàng mở lòng ra chấp nhận để Lời Chúa biến đổi chúng ta trước, thì chúng ta có thể giúp người khác nhận biết Chúa qua những công việc phục vụ thật đơn giản và khiêm tốn, đúng như các giám mục vùng Tây Phi đã dạy: “Trong tinh thần tái loan báo Tin Mừng, chúng ta được kêu gọi hãy để cho mình được Tin Mừng hóa thông qua việc loan báo Tin Mừng rằng, tất cả những anh chị em đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy đều có khả năng đảm nhận vai trò của mình, với tư cách là muối cho đất và ánh sáng cho thế giới ở bất cứ nơi đâu anh chị em hiện diện[7];

ĐTC Phanxicô còn nói: “Tôi khuyến khích mọi tín hữu hãy làm mới lại những kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Đức Kitô, Lời Sự Sống đã trở nên hữu hình, và hãy trở thành những sứ giả của Người, để hồng ân sự sống và hiệp thông của Thiên Chúa cứ được lan tràn ra mãi trên khắp thế giới.[8]  Đó chính là lối sống mà Chúa muốn chúng ta là muối là men giữa cuộc đời, đó cũng là cách thực hiện đoàn sủng giảng thuyết Đa Minh qua nhiều hình thức khác nhau, mong được tiếp tục theo bước chân Đức Maria, cưu mang Chúa trong tâm hồn cách sung mãn, để  Chúa có thể được tái sinh nơi các tâm hồn.

Mừng lễ Mẹ hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Maria, Đấng bảo trợ dòng “Anh Em giảng thuyết”, là mẫu gương hoàn hảo cho người môn đệ Đức Kitô, bằng cách theo bước Mẹ, để trở thành những “con người của Tin Mừng”, nối dài con đường Tin Mừng vào đời dâng hiến và nhiệt tâm sứ vụ, như niềm ước mong của ĐTC Phanxico, trong dịp mừng 800 năm sinh nhật trên trời của thánh Đaminh: “Cha mong muốn các tu sĩ Đa Minh kiên trì trung thành đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ, nói với trái tim của những người thời đại chúng ta và đánh thức nơi họ lòng khao khát Vương quốc thánh thiện, công lý và hòa bình của Chúa Ki-tô.[9].

Nào, chúng ta cùng Mẹ lên đường với niềm vui của người gieo bước, để nhờ Mẹ, mùa xuân mới của Tin Mừng nở rộ muôn nơi.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết lắng nghe,
xin hãy mở tai chúng con,
để chúng con biết lắng nghe lời Con của Mẹ là Chúa Giêsu,
để chúng con biết lắng nghe lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói của thế gian này,
để chúng con biết lắng nghe thực tại cuộc sống
với biết bao con người chúng con gặp,
đặc biệt là những người nghèo, người cần giúp đỡ, và những ai khổ đau.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết quyết định,
xin hãy soi sáng tâm hồn và trí khôn chúng con,
để chúng con vâng phục lời Con của Mẹ là Chúa Giêsu một cách không trễ nải,
xin ban cho chúng con ơn can đảm để đưa ra quyết định,
không để cho những thứ khác lèo lái định hướng cuộc sống chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết hành động,
xin hãy giúp cho tay chân chúng con luôn mau mắn

rảo bước hướng về tha nhân giống như Mẹ đã làm,
để mang đức ái và tình yêu của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đến cho thế gian,
để đem ánh sáng Tin Mừng vào giữa lòng thế giới”[10]. Amen
.

________________________

[1]  Rm 10,15

[2]  xLc 1, 39-44.

[3]  x Lc 1,35

[4]  x Lc 1, 39-44.

[5] x. Lc 1,44; Th Kinh Mân côi, số 20 của ĐGH Gioan Phaolo II.

[6] Lc 2,19

[7] x Th Vui Mừng và hân hoan, số 33 của ĐTC Phanxico

[8] x Th Verbum Domini, số 2

[9] x Thư ĐTC Phanxicô gửi BTTQ Gerard Francisco Timoner, O.P.,ngày 24 tháng 5 năm 2021

[10]  ĐTC Phanxico

Comments are closed.

phone-icon