
Đức Hồng y Robert Sarah [1]
211. Chúa Thánh Thần không có dung mạo, cũng không có tiếng nói. Người thinh lặng bởi bản tính thần linh của Người. Chúa Thánh Thần hoạt động trong thinh lặng từ thuở đời đời. Thiên Chúa nói, Đức Kitô cũng nói, nhưng Chúa Thánh Thần thì luôn tỏ bày qua các ngôn sứ, các thánh và những người của Thiên Chúa.
212. Chúa Thánh Thần chẳng bao giờ gây ồn ào. Ngài dẫn đến sự thật, nhưng luôn trong vai trò trung gian. Trong thinh lặng, Chúa Thánh Thần dẫn đưa nhân loại đến với Đức Kitô, băng việc nhắc nhớ giáo huấn của Đức Kitô. Một lần duy nhất Chúa Thánh Thần ngu đến trong âm thanh, đó là vào lễ Ngũ Tuần, để thức tỉnh nhân loại đang ngủ mê, và lôi kéo nhân loại ra khỏi tình trạng mê muội và ra khỏi tội lỗi của mình:
“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 1-6).
Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn con người, làm cho tâm hồn ấy tái sinh mà không biểu lộ ồn ào. Chúa Thánh Thần là một sức mạnh âm thầm. Tự do như làn gió, Chúa Thánh Thần thổi đâu không ai biết được. Nếu như chúng ta không xua đuổi ngọn lửa Thánh Thần, thì Người sẽ ôm trọn thế giới.
213. Trong cuốn sách Contre les hérésies [Chống lại các lạc giáo], Thánh Irênêô đã viết: Chúa Thánh Thần ngụ trong tâm hồn các tín hữu, và trong lòng Giáo hội. Chính trong Giáo hội mà sự hiệp thông với Chúa Kitô đã được ban tặng, nghĩa là Chúa Thánh Thần.
Thánh Thần là sự hiệp thông
Ngày nay, thế giới không quan tâm đủ đến Chúa Thánh Thần. Không có sự quan tâm đến Chúa Thánh Thần, con người sẽ bị chia rẽ; họ sẽ bị phân tán, căm ghét nhau và bị chia rẽ như ở tháp Babel. Như thế các cuộc chiến tranh sẽ xảy ra và các bè phái nổi lên. Không có Chúa Thánh Thần, sự cứng lòng tin sẽ gia tăng, cùng với Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ đến gần.
Tôi buồn khi thấy chúng ta đã lợi dụng Chúa Thánh Thần như thế nào. Trong ảo tưởng của họ và trong sự khinh thường ước muốn trở nên một của chúng ta, có những người, với sáng kiến riêng, lập ra những Giáo hội, nền thần học và niềm tin cho riêng họ, vốn chỉ là những quan điểm tầm thường và chủ quan. Chúa Thánh Thần không có ý kiến riêng, Người chỉ lặp lại những gì Đức Kitô đã dạy chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đến chân lý vẹn toàn.
Tôi nói lên điều này với sự nghiêm túc: sự vắng mặt của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội sẽ gây nên mọi chia rẽ. Nơi nào có Giáo hội, nơi đó có Thánh Thần của Thiên Chúa. Và nơi nào có Chúa Thánh Thần, thì nơi đó có Giáo hội.
Chúa Thánh Thần là mối liên kết hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con. Người là hơi thở ban sự sống mà chúng ta không thể nắm bắt. Người vô hình, nhưng hiện diện tràn đầy.
214. Khi chúng ta vâng phục Chúa Thánh Thần, chúng ta chắc chắn bước trên con đường hướng về chân lý, bởi vì chúng ta tuân theo sự linh hứng của Người một cách trọn vẹn. Tại Công đồng thứ nhất ở Giêrusalem, nhờ sự thinh lặng trọn vẹn của Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu nguyện và nhờ chay tịnh, mà các Tông đồ đã can đảm khẳng định chân lý của Thiên Chúa, chứ không phải của con người (Cv 15). Tất cả mọi Công đồng đều được đặt dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Trong các mật nghị của Hồng Y đoàn, Chúa Thánh Thần chỉ ra sự tuyển chọn của Thiên Chúa nơi các Hồng Y và các Hồng Y này phải tuân phục thánh ý của Thiên Chúa, chứ không tuân theo các chiến lược chính trị của con người. Nếu như chúng ta chống lại Chúa Thánh Thần bằng những toan tính nhỏ nhen, nghèo nàn, theo kiểu con người, bằng những cuộc gặp gỡ bí ẩn và những mật nghị truyền thông âm mưu, thì chúng ta đang lao đầu vào thảm kịch và chúng ta là những kẻ hủy hoại bản chất thánh thiêng của Giáo hội.
215. Việc chối từ Chúa Thánh Thần là một sự phạm thượng và là một trọng tội, vì đây là một phủ nhận chân lý. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo hội sẽ có nguy cơ trở thành một tháp Babel mới. Các ngôn ngữ khác biệt và lệch lạc sẽ nhấn chìm di chúc của Con Thiên Chúa. Các nhà ý thức hệ, kiêu ngạo và vô liêm sỉ, đe dọa chân lý của Chúa Giêsu. Sự mơ hồ, chủ nghĩa tương đối, và cái hỗn tạp hướng đến một viễn tượng chết chóc.
_______________________
* Tựa bài do BTT tự đặt
[1] Đức Hồng y Robert Sarah. (2009). Sức mạnh của sự thinh lặng. No. 211-215.