Đốt cháy cả thế giới – Set the World on Fire

0

Tác giả: KAREN EDMISTEN
Theo Word Among Us, Saints & Heroes Resources
Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Đốt Cháy cả Thế Giới

Một học thuyết về sự đối nghịch

Thánh Catarina thành Siena, sống một cuộc đời ngắn ngủi ba mươi ba năm/sống ba mươi ba năm ngắn ngủi (1347-1380) là một giáo dân Đa Minh, một nhà thần bí, một tác giả và Tiến sĩ Hội Thánh.

Chị là vị đồng bảo trợ của nước Ý, Châu Âu và các y tá. Và chị luôn tìm hiểu về sự đối nghịch. Là một nhà thần bí, khi còn nhỏ, chị giam mình trong phòng để cầu nguyện, ăn chay, chìm đắm trong chiêm niệm, và chỉ xuất hiện để tham dự Thánh lễ; chị cũng là người lôi cuốn, quyến rũ, vui vẻ khi ở với mọi người và khi còn trẻ, chị rất thực tế và đã có những lời khuyên tâm linh cho mọi người từ người nghèo đến các hoàng tử và đến cả các giáo hoàng.

Cha mẹ Catarina muốn chị lập gia đình, nhưng chị đã có những kế hoạch khác. Chị nói chị đã có thị kiến thần bí đầu tiên lúc sáu tuổi – chị đã nhìn thấy Chúa đang ngồi trên ngai vàng, với tất cả các thánh xung quanh – và biết chị muốn dành cuộc đời mình cho Người. Khi còn là thiếu niên, chị đã trở thành thành viên Dòng Ba Đa Minh, chị đã chăm sóc cho những người nghèo và phát triển về những ơn ban thần bí. Trong một thị kiến, chị đã thấy chính mình được kết hôn với Chúa Kitô; Người đã tặng chị chiếc nhẫn xinh đẹp lộng lẫy mà chỉ mình chị có thể nhìn thấy. Sự thánh thiện của chị có thể kiểm chứng được, đôi khi những người khác thực sự thấy rõ, như khi họ đã chứng kiến những cuộc xuất thần và hồng ân nước mắt của chị.

Catarina gặp khó khăn trong việc học chữ chỉ biết viết vài năm trước khi ngài qua đời. Tuy nhiên, chị đã dấn thân hết mình trong việc trao đổi thư từ rộng rãi – đọc chính tả để người ta viết các lá thư của chị – gửi cho các nhân vật chính trị và tôn giáo, khuyên lơn và thậm chí cảnh cáo họ khi chị thấy cần sửa sai hay động viên. Khi cuộc ly giáo ở Phương Tây hay ở giáo triều xảy ra và dường như có hai hay thậm chí sau đó có ba giáo hoàng, Catarina đã tận hiến chính mình để chữa lành Giáo Hội. Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI đã phát biểu/nói tại buổi yết kiến chung vào tháng 11 năm 2010:

Khi danh tiếng về sự thánh thiện của chị lan rộng, Catarina đã trở thành nhân vật chính trong một hoạt động mạnh mẽ hướng dẫn tâm linh cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội: các nhà quý tộc và các nhà chính trị, các nghệ thuật gia và những người dân bình thường, những người nam nữ sống đời thánh hiến và các tu sĩ, bao gồm cả Đức Giáo hoàng Gregoriô XI đang sống tại Avignon (nước Pháp) trong giai đoạn/thời kỳ đó và là người mà chị Catarina đã thúc giục tích cực và hiệu quả để trở về Rôma.

Catarina thành Siena là tác giả của cuốn sách Đối Thoại, một cuốn hồi ký thần bí được viết dưới hình thức của một cuộc trò chuyện giữa Thiên Chúa và một tâm hồn đang cố gắng nên thánh thiện. Giống như các vị thánh khác dường như “làm mọi sự”, chị chỉ cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện chiêm niệm và phục vụ tích cực có thể kết hợp với nhau và rằng đức tin đòi hỏi sự chân thành và lòng can đảm.

Catarina qua đời tại Rôma lúc ba mươi ba tuổi. Năm 1970, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã công bố chị là Tiến sĩ Hội Thánh.

Các vị thánh có những thị kiến về Thiên Chúa như những trẻ con có thể làm người khác thấy sợ, đặt tiêu chuẩn hơi khá cao. Nhưng Catarina đã sống hết mình trên trần gian này, chị đã làm lan rộng tình yêu của Chúa qua việc phục vụ tận tâm. Chị muốn chúng ta làm điều tương tự trong khi vẫn thực sự duy trì tư cách độc đáo của chúng ta. Một câu nói phổ biến được cho là của Catarina là: “Bạn hãy là người Thiên Chúa muốn bạn là và/thì bạn sẽ đốt cháy cả thế giới”.

Bạn không phải cố gắng trở nên Thánh Catarina hay bất cứ ai khác. Bạn chỉ cần hỏi Chúa xem Người muốn bạn là ai.

Và tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ luôn luôn ở cùng bạn và trở nên hữu ích cho bạn nhiều hơn nữa ở bên kia thế gian hơn là ở nơi tôi đã từng ở trên trần gian này, vì lúc đó tôi sẽ bỏ lại bóng tối/đêm phía sau tôi và di chuyển/tiến bước trong ánh sáng vĩnh cửu (Thánh Catarina thành Siena nói với các môn đệ của mình ngay trước khi qua đời).

[Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề Companion Book of Catholic Days (Cuốn Sách Đồng Hành về Những Ngày Công Giáo), tác giả là Karen Edmisten (The Word Among Us Press, 2021), có thể truy cập từ bookstore.wau.org.]

Comments are closed.

phone-icon