Chầu Thánh Thể – Ngày 17.01.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Hôm nay, chúng ta quy tụ trước Thánh Thể Chúa, chiêm ngắm Đấng mang lại sự sống, sự chữa lành và sự tha thứ. Tin Mừng thuật lại câu chuyện Đức Giê-su chữa lành người bại liệt, một phép lạ không chỉ biểu lộ quyền năng thể lý, mà còn khẳng định quyền tha tội của Ngài. Chúa Giê-su nhìn thấy lòng tin mãnh liệt của những người bạn của người bại liệt, những người không quản ngại dỡ mái nhà để đưa bạn mình đến gần Chúa. Chính lòng tin ấy đã mở ra con đường để ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ.

Trước Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng Chúa Giê-su vẫn đang hiện diện giữa chúng ta với cùng quyền năng và tình yêu ấy. Ngài không chỉ chữa lành thân xác, mà còn giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những gánh nặng của tội lỗi và những yếu đuối trói buộc. Chúng ta cũng được mời gọi đến với Ngài, mang theo những gánh nặng, những đau khổ, và cả những khát khao sâu kín trong lòng, để xin Ngài chữa lành và đổi mới.

Hình ảnh người bại liệt được đưa đến với Chúa nhờ lòng tin và sự nỗ lực của những người bạn nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin không chỉ là mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, mà còn cần được sống động qua tình yêu thương và sự nâng đỡ lẫn nhau. Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi suy xét: Liệu đời sống đức tin của chúng ta có trở thành nguồn sức mạnh, niềm hy vọng cho những người xung quanh?

Giờ chầu này cũng là cơ hội để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói với từng người: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Lời ấy không chỉ là sự giải thoát, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trong ân sủng và tôn vinh Thiên Chúa qua đời sống hàng ngày.

Hãy để giờ chầu này trở thành khoảnh khắc để chúng ta chiêm ngắm quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta trở nên khí cụ mang lại sự chữa lành và niềm hy vọng cho những người xung quanh. Trước Thánh Thể, hãy để lòng mình lắng đọng, dâng lên Ngài mọi nỗi đau và yếu đuối, để quyền năng của Ngài biến đổi chúng ta, như Ngài đã biến đổi cuộc đời người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Con quỳ trước Ngài trong giờ chầu này, với một tâm hồn đầy tri ân và cảm tạ. Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được ở trong sự hiện diện thiêng liêng của Ngài. Lạy Chúa, Ngài là Đấng có quyền tha tội, là Đấng chữa lành mọi bệnh tật và mang lại sự sống. Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy rõ quyền năng và tình thương của Chúa. Ngài không chỉ chữa lành thân xác mà còn chữa lành linh hồn, không chỉ làm phép lạ thể xác mà còn ban ơn tha thứ cho tội lỗi.

Chúa đã nhìn thấy lòng tin của những người khiêng người bại liệt, họ đã không ngại ngần, không từ bỏ mà tìm mọi cách để đưa người bệnh đến với Ngài. Và khi Chúa thấy lòng tin ấy, Ngài đã không ngần ngại tha tội và chữa lành cho người bại liệt. Đây là một dấu chứng vĩ đại của tình yêu và quyền năng của Chúa, cho chúng con thấy rằng không có gì là không thể đối với Ngài. Dù là tội lỗi hay bệnh tật, Chúa đều có thể chữa lành, bởi Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được lòng tin mạnh mẽ như những người khiêng người bại liệt. Giữa những thử thách, gian nan trong cuộc sống, xin cho chúng con không ngừng tìm đến với Ngài, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Xin cho chúng con biết kiên trì trong đức tin, dám vượt qua mọi giới hạn của bản thân để đưa những người cần được cứu chữa đến với Ngài. Chúng con tin rằng khi đến với Ngài trong tình yêu và lòng tin, Chúa sẽ không bao giờ từ chối.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Ngài tất cả những tội lỗi, đau khổ và những bệnh tật trong tâm hồn chúng con. Xin Ngài tha thứ và chữa lành chúng con, xin cho chúng con được nhận lãnh sự sống mới từ Ngài. Chúng con cũng xin dâng lên Ngài những lời tạ ơn vì Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng con, dù chúng con có yếu đuối và sai lầm đến đâu. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên và sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài trong cuộc đời chúng con.

Chúng con tôn thờ Ngài, Đấng có quyền tha tội và chữa lành, và xin Ngài tiếp tục ban ơn để chúng con trở thành chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong thế gian này. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mc 2,1-12

Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Nhưng có mấy Kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? ” Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! ” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

4. SUY NIỆM

Lời Tin Mừng hôm nay là một câu chuyện sống động về đức tin, lòng thương xót, và quyền năng của Chúa Giêsu. Trong bối cảnh đông đảo dân chúng tụ tập để lắng nghe lời giảng dạy, một sự kiện bất ngờ xảy ra: bốn người bạn với tình yêu thương và đức tin mãnh liệt đã tìm mọi cách để đưa người bại liệt đến trước mặt Chúa, ngay cả khi họ phải dỡ mái nhà. Hành động này không chỉ là minh chứng cho tình yêu và sự tận tâm, mà còn là bài học về lòng tin sâu sắc và sự kiên trì.

Sự can đảm của bốn người khiêng người bại liệt đến với Chúa cho thấy rằng, đức tin không chỉ là những lời nói suông, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Họ không để đám đông hay bất kỳ trở ngại nào ngăn cản họ đến với Chúa. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng, để gặp được Chúa, đôi khi chúng ta cần vượt qua những rào cản, từ những áp lực xã hội đến những giới hạn của chính mình.

Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đức tin của họ, đã nói với người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Lời nói này khiến người bại liệt được chữa lành trước hết về mặt tâm linh. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thể xác, mà còn hướng đến sự chữa lành sâu xa hơn: giải thoát con người khỏi tội lỗi. Điều này nhấn mạnh rằng sự cứu độ không chỉ nằm ở việc giải quyết những đau khổ thể xác, mà còn ở việc đưa con người về với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, lời tuyên bố của Chúa Giêsu đã gây tranh cãi. Các kinh sư, với lòng nghi ngờ và sự cứng cỏi, cho rằng Ngài phạm thượng, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa Giêsu, thấu suốt tâm trí họ, không chỉ đáp trả bằng lời nói mà còn bằng hành động cụ thể. Ngài chữa lành người bại liệt ngay trước mắt mọi người, chứng minh rằng Ngài có quyền tha tội và là Đấng mang quyền năng của Thiên Chúa đến trần gian.

Sự chữa lành của người bại liệt là một dấu chỉ không chỉ cho người đương thời mà còn cho chúng ta hôm nay. Nó khẳng định rằng Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống mới, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khi người bại liệt đứng dậy, vác chõng đi về, anh không chỉ được chữa lành, mà còn trở thành một chứng nhân sống động cho quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, câu chuyện về người bại liệt mời gọi chúng ta đặt câu hỏi: Đâu là những “tê liệt” trong đời sống chúng ta, khiến chúng ta không thể đứng dậy và sống trọn vẹn như Chúa mong muốn? Đó có thể là những tội lỗi, những nỗi sợ hãi, hay những vết thương sâu kín trong tâm hồn. Chúng ta có đủ can đảm và lòng tin để đến với Chúa, để Ngài chữa lành và giải thoát chúng ta không?

Hành động của bốn người bạn cũng là lời mời gọi sống yêu thương và trách nhiệm với nhau. Họ không chỉ mang người bại liệt đến với Chúa, mà còn trở thành khí cụ cho phép lạ xảy ra. Chúng ta có sẵn sàng trở thành những người mang người khác đến với Chúa qua lời cầu nguyện, sự giúp đỡ và sự nâng đỡ tinh thần không?

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì tình yêu và quyền năng của Ngài đã được tỏ lộ qua Lời Chúa hôm nay. Hình ảnh Ngài giảng dạy trong ngôi nhà chật kín người, và lòng thương xót Ngài dành cho người bại liệt được đem đến nhờ lòng tin mạnh mẽ của những người bạn, đã làm trái tim chúng con cảm động sâu xa.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng, không phải sự đông đúc hay những trở ngại có thể ngăn cách con người đến với Chúa, mà là lòng thiếu tin tưởng và sự thờ ơ trong tâm hồn. Hình ảnh bốn người bạn sẵn sàng dỡ mái nhà để đưa người bại liệt đến trước mặt Chúa là tấm gương sáng cho chúng con về lòng yêu thương và niềm tin mạnh mẽ. Xin dạy chúng con biết sống tình yêu thương ấy, biết dấn thân và hy sinh vì những người đang cần đến Chúa, dù điều đó có đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao.

Lạy Chúa, lời Ngài phán với người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi” nhắc nhở chúng con rằng, điều quan trọng hơn cả sự chữa lành thể xác chính là sự chữa lành tâm hồn. Chúa nhìn thấy nỗi đau sâu kín trong lòng chúng con, những gánh nặng tội lỗi và nỗi sợ hãi mà chúng con nhiều khi không dám đối diện. Xin Chúa tha thứ và chữa lành chúng con, để chúng con được đứng lên trong tự do và bình an, vững bước trên hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cũng nhận ra sự nghi ngờ và cứng lòng của các kinh sư trong câu chuyện hôm nay. Đôi khi, chúng con cũng giống như họ, để lý trí lấn át đức tin, để nghi ngờ che khuất quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa mở lòng trí chúng con, để chúng con biết tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, biết nhận ra rằng Ngài không chỉ là Đấng chữa lành, mà còn là Đấng có quyền tha tội, là Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con mang theo tinh thần của Lời Chúa: biết sống với lòng tin tưởng, biết đến với Chúa dù qua bất cứ khó khăn hay trở ngại nào, và biết dấn thân để đưa những người xung quanh đến gần Chúa hơn. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành một lời ca tôn vinh Thiên Chúa, để mọi người có thể nhận ra tình yêu và quyền năng của Chúa qua chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh Ngài, Đấng đã chữa lành, đã tha thứ, và đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu không bờ bến. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con, dẫn dắt chúng con sống một đời sống tràn đầy ân sủng và niềm tin. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng giảng dạy Lời Hằng Sống,chúng con cầu xin Chúa cho Hội Thánh, đặc biệt là các mục tử, luôn trung thành rao giảng Lời Chúa với lòng nhiệt thành và sự tín thác. Xin cho Lời Chúa thấm nhuần tâm hồn mọi tín hữu, biến đổi họ trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã nhìn thấy và đáp lại lòng tin của những người mang bệnh nhân đến với Ngài,chúng con cầu xin Chúa cho những người đang mang gánh nặng của đau khổ, bệnh tật và tội lỗi. Xin cho họ nhận được sự chữa lành và an ủi của Chúa. Đồng thời, xin cho chúng con trở thành những người bạn đồng hành, nâng đỡ và giúp đưa họ đến gần với Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa.
   + Lạy Chúa Giêsu, Đấng có quyền tha tội và chữa lành,chúng con cầu xin Chúa cho những ai đang nghi ngờ hoặc xa cách Chúa, biết mở lòng đón nhận ơn tha thứ và tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa giúp họ nhận ra rằng, nơi Chúa, họ có thể tìm được sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Chúng con cầu xin Chúa.

  Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã làm nên những điều kỳ diệu,chúng con cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng con biết luôn sống niềm tin mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa. Xin cho chúng con biết tôn vinh Chúa qua đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ, để trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự hiện diện của Ngài giữa thế gian. Chúng con cầu xin Chúa.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa vì sự hiện diện sống động của Ngài trong giờ phút linh thiêng này. Qua Lời Tin Mừng hôm nay, chúng con chiêm ngắm tình yêu và quyền năng tuyệt đối của Chúa, Đấng không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn giải thoát chúng con khỏi gánh nặng tội lỗi, đem lại sự sống mới và niềm hy vọng.

Hình ảnh người bại liệt được những người bạn đưa đến với Chúa là lời nhắc nhở chúng con về sức mạnh của đức tin và tình liên đới. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nhìn thấu tâm hồn chúng con, không chỉ thấy nhu cầu bên ngoài, mà còn chạm đến những nỗi đau sâu thẳm bên trong. Xin dạy chúng con biết tin tưởng và phó thác mọi sự vào Chúa, bởi chỉ Ngài mới có quyền tha tội và ban ơn cứu độ.

Chúa đã không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn hành động bằng việc chữa lành người bại liệt, khiến ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì những phép lạ lớn nhỏ mà Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng con, dù đôi khi chúng con không nhận ra. Xin giúp chúng con sống với lòng biết ơn sâu sắc, để từng hơi thở và bước đi của chúng con đều là lời ngợi khen và tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã khẳng định quyền năng của Con Người không chỉ bằng lời giảng, mà qua hành động yêu thương và sự tha thứ. Xin cho chúng con cũng biết sống như Chúa, biết đem yêu thương và sự tha thứ vào trong các mối quan hệ, để qua chúng con, người khác nhận ra sự hiện diện của Ngài.

Giờ đây, khi rời khỏi nơi thánh này, chúng con mang theo lòng cảm mến và xác tín rằng, Chúa không ngừng đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin Chúa tiếp tục chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con, ban cho chúng con ơn can đảm để bước đi vững vàng trong ánh sáng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con giờ phút ở bên Chúa, để kín múc sức mạnh và niềm vui từ tình yêu Ngài. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa, để đời sống chúng con trở thành một bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon