
Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Hôm nay, chúng ta quy tụ trước Thánh Thể Chúa, chiêm ngắm Đấng đầy lòng thương xót, Đấng đã đến để kêu gọi những tâm hồn tội lỗi và chữa lành những ai đau khổ. Trong Tin Mừng, chúng ta nhìn thấy Đức Giê-su, không ngần ngại bước qua mọi rào cản xã hội và những thành kiến, để kêu gọi ông Lê-vi, một người thu thuế bị coi khinh, đi theo Ngài. Lời mời gọi ấy đơn sơ nhưng đầy quyền năng: “Anh hãy theo tôi!” Lê-vi, trong khoảnh khắc được gặp ánh mắt yêu thương của Chúa, đã đứng dậy và từ bỏ quá khứ để bước theo Ngài.
Trước Thánh Thể, chúng ta cũng nhận ra rằng lời mời gọi của Chúa không ngừng vang lên trong cuộc đời mỗi người. Ngài không gọi những người hoàn hảo, nhưng gọi chúng ta, những con người bất toàn, để biến đổi và dẫn dắt chúng ta đến với tình yêu và sự sống mới. Ngài là Đấng đến không phải để tìm người công chính, nhưng để kêu gọi và chữa lành những tâm hồn tội lỗi, những ai cảm thấy mình không xứng đáng.
Hình ảnh Đức Giê-su ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi là dấu chỉ của một Thiên Chúa gần gũi, Đấng không loại trừ ai, nhưng luôn dang rộng vòng tay đón nhận. Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi nhìn lại lòng mình: liệu chúng ta có dám để Chúa đến và ngồi lại trong ngôi nhà tâm hồn mình, nơi có những góc khuất của tội lỗi và yếu đuối? Ngài không đến để lên án, nhưng để yêu thương, chữa lành, và giúp chúng ta sống đời sống mới trong ân sủng.
Giờ chầu này là cơ hội để chúng ta thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa: “Hãy theo tôi.” Lời ấy không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là lời khích lệ, lời trao ban niềm hy vọng rằng, bất kể quá khứ của chúng ta ra sao, Chúa luôn sẵn sàng đưa chúng ta vào một hành trình mới với Ngài. Trước Thánh Thể, hãy để tình yêu của Ngài phá tan những rào cản, những mặc cảm, và những nghi ngờ, để chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi của Ngài với một trái tim tín thác và sẵn sàng.
Hãy để giờ chầu này trở thành giây phút gặp gỡ sâu lắng giữa chúng ta và Chúa, nơi Ngài khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát hoán cải, sự can đảm để đứng dậy và bước theo Ngài, và niềm vui sống trong tình yêu thương xót của Ngài.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Chúng con tôn thờ Ngài trong giờ chầu này với lòng biết ơn vô hạn, vì Ngài là Đấng đầy lòng thương xót và tha thứ. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy rõ tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho những người tội lỗi và những kẻ bị xã hội khinh miệt. Đức Giêsu, Chúa của chúng con, không chỉ đến để chữa lành thể xác mà còn để giải phóng linh hồn khỏi sự giam cầm của tội lỗi. Ngài không chọn những người công chính, mà Ngài đã đến để kêu gọi những người tội lỗi, những người bị xã hội bỏ rơi, những người bị gánh nặng của tội lỗi đè nặng. Chính tình yêu ấy đã dẫn dắt Ngài đến gần chúng con, những người đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi.
Lạy Chúa, trong khi mọi người xung quanh Ngài chỉ trích và lên án, Ngài vẫn không ngần ngại ngồi ăn uống với những kẻ tội lỗi, vì Ngài đến để tìm kiếm và cứu chữa những linh hồn đang khát khao sự cứu rỗi. Chúa không hề sợ bị ô uế bởi tội lỗi, mà Ngài đến để mang lại sự thanh sạch cho mọi tâm hồn. Qua đó, Ngài đã dạy chúng con một bài học vô giá về tình yêu và sự tha thứ. Chúa Giêsu, Ngài không bỏ rơi ai, ngay cả khi họ cảm thấy mình không xứng đáng. Ngài mời gọi tất cả chúng con, dù chúng con có mang bao nhiêu tội lỗi, hãy đến với Ngài để nhận lấy sự tha thứ và sự sống mới.
Lạy Chúa, trong giờ này, chúng con xin dâng lên Ngài tất cả những tội lỗi và yếu đuối của chúng con. Chúng con xin lỗi vì những khi chúng con sống xa cách tình yêu của Ngài, vì những khi chúng con không dám đến với Chúa vì cảm giác mình không xứng đáng. Nhưng chính lúc này, trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thể, chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên của Ngài. Chúa đã yêu chúng con đến nỗi Ngài chấp nhận đến gần và chia sẻ cuộc sống với chúng con, dù chúng con không đáng.
Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra rằng, dù chúng con có tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa vẫn gọi chúng con, vẫn muốn chúng con đến gần Chúa, để được chữa lành và biến đổi. Xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để luôn trở về với Chúa, để luôn sống trong tình yêu thương và tha thứ của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không bao giờ quên rằng chính Chúa là thầy thuốc chữa lành tâm hồn chúng con, và Chúa không bao giờ từ chối chúng con dù chúng con có tội lỗi đến đâu.
Chúng con tôn thờ Ngài, và cảm tạ Chúa vì tình yêu tha thứ và lòng thương xót vô biên của Ngài. Amen.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Mc 2,13-17
Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
4. SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng hôm nay mang đến một hình ảnh sống động về lòng thương xót và sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng không ngại bước vào những nơi bị coi là thấp hèn, không sợ bị phán xét vì đến gần những người bị xã hội ruồng bỏ. Chính trong cách hành xử đầy tình yêu thương và vượt qua mọi định kiến ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy trái tim của Thiên Chúa, Đấng khao khát đưa mọi người trở về với tình yêu và ân sủng.
Khi đi ngang qua trạm thu thuế, Chúa Giêsu thấy ông Lêvi, một người thu thuế, bị xã hội khinh miệt vì nghề nghiệp của mình. Nhưng Chúa không nhìn Lêvi bằng ánh mắt của thế gian. Ngài nhìn thấy giá trị sâu xa bên trong ông, vượt qua sự phán xét của người đời. Lời mời gọi “Anh hãy theo tôi!” không chỉ là một lệnh truyền, mà còn là một lời mời đến với cuộc sống mới, một sự thay đổi từ gốc rễ. Điều đáng kinh ngạc là Lêvi lập tức đứng dậy và đi theo Chúa, bỏ lại sau lưng cuộc sống cũ.
Sự đáp lại của Lêvi là một dấu chỉ cho thấy quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu. Khi con người cảm nhận được ánh mắt yêu thương và lời mời gọi từ Chúa, họ có thể rời bỏ những gì đang trói buộc mình để bước vào đời sống mới trong ân sủng.
Chúa Giêsu không dừng lại ở việc gọi Lêvi, mà còn đến dùng bữa tại nhà ông, nơi có đông đảo những người thu thuế và tội lỗi khác. Trong văn hóa Do Thái thời bấy giờ, việc ăn uống cùng nhau là biểu tượng của sự chấp nhận và liên đới. Hành động của Chúa Giêsu là một tuyên ngôn mạnh mẽ rằng Ngài đến không phải để loại trừ, mà để đón nhận và chữa lành.
Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu, nhìn từ lăng kính của lề luật và sự tự mãn, đã không thể chấp nhận điều này. Họ chỉ thấy Chúa Giêsu vi phạm các chuẩn mực xã hội và tôn giáo. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại họ bằng một chân lý sâu sắc: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Lời này nhấn mạnh rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu độ, không phải phán xét. Ngài đến để mang hy vọng và sự sống mới cho những ai nhận ra tình trạng yếu đuối, tội lỗi của mình và sẵn lòng thay đổi.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về ánh mắt yêu thương và lời mời gọi của Chúa trong đời sống mình. Có những phần nào trong cuộc đời chúng ta giống như Lêvi, cần được biến đổi? Chúng ta có đủ can đảm để đứng dậy, từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, và bước theo lời mời gọi của Ngài không?
Chúng ta cũng được nhắc nhở noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng bước vào cuộc đời của những người đang cần sự đồng hành và yêu thương. Thay vì phán xét, hãy học cách nhìn người khác bằng ánh mắt đầy thương xót và hy vọng, như Chúa đã nhìn Lêvi.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đến trước Chúa trong sự khiêm tốn và tha thiết, mang theo tất cả những yếu đuối, tội lỗi, và khao khát được Chúa chữa lành. Lời mời gọi của Chúa dành cho ông Lêvi hôm nay như một lời mời gọi con, một lời mời gọi đầy yêu thương và ân sủng. Con cảm nhận rằng, dù con có bao nhiêu yếu đuối và tội lỗi, Chúa vẫn gọi con bước theo Ngài, không phán xét mà chỉ trao ban tình thương và sự sống.
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên của Ngài, vì Ngài không đến để phán xét con, mà để chữa lành con, để giải thoát con khỏi mọi gánh nặng của tội lỗi. Lạy Chúa, con như người tội lỗi, như Lêvi, bị xã hội xa lánh và lầm lũi trong bóng tối. Nhưng khi con đến với Chúa, con nhận ra rằng Ngài không chỉ gọi người công chính mà còn gọi những ai biết mình yếu đuối, cần được Ngài chữa lành và biến đổi.
Lạy Chúa, trong giờ này, khi con quỳ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm hồn tội lỗi của mình. Con không dám đến gần Chúa vì sự công chính của bản thân, mà chỉ đến vì lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa nâng đỡ con, chữa lành những vết thương sâu kín trong lòng con, và giúp con đứng dậy đi theo Ngài, bước ra khỏi những nỗi lo sợ, những vướng bận, và những thói quen xấu để sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa.
Xin giúp con, như Lêvi, biết bỏ lại tất cả những gì không thuộc về Chúa, để theo Ngài một cách chân thành và nhiệt huyết. Xin Chúa giúp con nhìn thấy những người xung quanh con như Ngài đã nhìn ông Lêvi, với tình yêu thương vô bờ bến, để con có thể làm cho tình yêu của Ngài lan tỏa trong thế giới này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con luôn cảm nhận được sự gần gũi của Ngài, để mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh, con có thể sống cuộc đời mới trong Ngài, một đời sống của tình yêu, sự tha thứ, và lòng thương xót. Con tin rằng, chỉ nơi Chúa, con mới tìm thấy sự chữa lành thật sự, sự tự do và sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ con, để con luôn đi theo Ngài, làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Ngài trong cuộc sống này. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời Nguyện Chung:
+ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài không ngừng mời gọi chúng con, những người tội lỗi, bước ra khỏi bóng tối và tiến đến với ánh sáng. Giống như ông Lêvi, Chúa đã kêu gọi chúng con đứng dậy và theo Chúa, bỏ lại sau lưng cuộc sống cũ để đón nhận sự sống mới trong Chúa. Xin giúp chúng con luôn có lòng tin mạnh mẽ để đáp lại lời gọi của Chúa, và trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự tha thứ của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót, xin giúp chúng con nhận ra rằng, trong mắt Chúa, không có ai là quá tội lỗi để không thể được yêu thương và cứu độ. Chúa đã đến để chữa lành những ai yếu đuối và tội lỗi, để đem lại sự sống và sự bình an. Xin cho chúng con biết sống lòng thương xót như Chúa, luôn sẵn sàng đón nhận và nâng đỡ những ai cần sự giúp đỡ, và để tình yêu của Chúa lan tỏa trong mọi hành động của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào những người mà xã hội thường gạt ra ngoài lề, Chúa đã không phán xét, mà đến gần, ăn uống và chia sẻ tình yêu với họ. Xin Chúa giúp chúng con biết vượt qua sự phán xét và định kiến của thế gian, để mở rộng trái tim và tay chân chúng con ra với những người đang bị bỏ rơi. Xin giúp chúng con theo gương Chúa, sống một đời sống yêu thương và khiêm nhường, biết mang lại sự chữa lành và hy vọng cho những ai đang đau khổ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi yêu thương và cứu độ của Ngài. Xin cho chúng con biết nhìn nhận mọi người với ánh mắt đầy lòng thương xót và chấp nhận sự khác biệt, như Chúa đã làm với những người thu thuế và tội lỗi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trong sự thật và tình yêu, để chúng con không chỉ là những môn đệ của Chúa trong lời nói, mà còn là những người sống động trong hành động. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và làm theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ phút linh thiêng này, khi chúng con được thấm nhuần tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Qua câu chuyện của ông Lêvi, Chúa không chỉ mời gọi một người thu thuế, mà mời gọi tất cả chúng con, những người tội lỗi và yếu đuối, đến với Chúa để được chữa lành và biến đổi. Chúa không chỉ đến để giảng dạy, nhưng còn đến để chia sẻ bữa ăn, để đón nhận và nâng đỡ những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa đã mở rộng tình thương của Thiên Chúa cho tất cả, không phân biệt, không loại trừ.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã không đến để phán xét, nhưng để cứu độ. Lời mời gọi của Chúa dành cho Lêvi, và cho tất cả chúng con, là lời mời vào sự sống mới, vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những khi chúng con không nhận ra lòng thương xót của Chúa, những khi chúng con sống trong sự kiêu ngạo, tự mãn, và không mở rộng cánh cửa lòng mình để đón nhận tình yêu và ơn cứu độ của Chúa.
Chúa đã không ngại đến gần những người tội lỗi, không sợ bị phê phán, không sợ bị hiểu lầm. Ngài đã sống để yêu thương, để cứu độ, và để dẫn dắt mọi người về với Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết theo Chúa, từ bỏ những thói quen tội lỗi, và bước theo Ngài trong hành trình của đức tin và yêu thương. Xin cho chúng con sống như Chúa, biết mở rộng lòng và chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, không phân biệt, không xét đoán, mà chỉ biết sống theo tinh thần phục vụ và khiêm nhường.
Lạy Chúa, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể này, chúng con cảm nhận rõ ràng tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy Chúa trong những người đang cần được yêu thương, biết đem tình yêu của Chúa đến cho những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi và khổ đau.
Cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể, vì tình yêu không bờ bến mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn xứng đáng là những người môn đệ của Chúa, biết sống trọn vẹn tình yêu ấy trong đời sống hằng ngày. Amen.