Chầu Thánh Thể – Ngày 14.02.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hôm nay chúng con bước vào giờ chầu này với lòng khao khát được gần gũi hơn với Ngài, Đấng đã mở tai người điếc và tháo cởi lưỡi người câm. Lời Ngài trong Tin Mừng nhắc chúng con rằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa có thể chữa lành mọi xiềng xích nơi tâm hồn và thân xác chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đến đây, mang theo những cánh cửa lòng còn đóng kín, những nỗi đau không thốt nên lời, và cả những ngại ngùng khiến chúng con chưa thể mở lòng hoàn toàn trước tình yêu của Ngài. Xin Chúa hãy phán: “Ép-pha-ta” – hãy mở ra – trên chúng con, để tâm hồn, trí óc, và đôi môi chúng con được tự do tôn vinh danh Chúa.

Trước Thánh Thể Ngài, chúng con cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa, Đấng không ngại chạm vào những yếu đuối, thương tích, và bất toàn của chúng con. Như Chúa đã đưa riêng người bệnh ra khỏi đám đông để chữa lành, xin Ngài cũng tách chúng con ra khỏi những ồn ào, những lo lắng trần thế, để trong giây phút này, chúng con được sống trọn vẹn trong sự hiện diện yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã làm tất cả mọi sự tốt lành, và chúng con tin rằng Ngài cũng đang hành động trong cuộc đời chúng con, dù đôi khi chúng con không nhận ra. Xin dạy chúng con biết nhìn lên Ngài với niềm tín thác, để mỗi giây phút chầu này trở thành cơ hội để lắng nghe tiếng Chúa, để được chữa lành và đổi mới tâm hồn.

Xin cho đôi tai chúng con được mở ra để nghe tiếng Ngài dạy bảo. Xin cho đôi môi chúng con được tháo cởi để ca ngợi những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong cuộc đời chúng con. Và xin cho trái tim chúng con được đong đầy tình yêu, để chúng con biết sống quảng đại và nhân hậu như Chúa đã sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con xin dâng lên Ngài giờ chầu này với tất cả lòng tin yêu và hy vọng. Xin Ngài ở lại với chúng con, dẫn dắt chúng con, và làm cho cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về lòng nhân từ và quyền năng của Chúa. Ép-pha-ta! Lạy Chúa, xin hãy mở ra tâm hồn chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con quỳ đây trước Ngài, trong thinh lặng linh thánh của giờ chầu. Lòng con kính tôn Ngài, Đấng đã làm cho người điếc nghe được, người câm nói được, và làm tất cả mọi sự tốt lành. Qua Thánh Thể Ngài, con được chiêm ngắm tình yêu và quyền năng vô biên, và con khao khát được Ngài chạm đến đời con, như Ngài đã chạm đến người điếc ngọng ngày xưa.

Lạy Chúa, Người ta đã mang người điếc ngọng đến trước Ngài, nài xin Ngài đặt tay chữa lành. Cũng như người ấy, con đây mang theo những xiềng xích của tâm hồn, những ngăn cản khiến con không thể nghe rõ lời Ngài, không thể nói ra sự thật và tình yêu. Con xin nài xin Ngài: Xin hãy đặt tay trên con, xin hãy nói với con: “Ép-pha-ta – Hãy mở ra!”

Xin mở đôi tai con, để con nghe rõ lời Ngài, lời mời gọi yêu thương và hoán cải. Con đã quá nhiều lần bịt tai trước tiếng nói của lương tâm, trước lời Ngài dạy qua Tin Mừng, và trước những tiếng kêu cứu của tha nhân.

Xin mở miệng con, để con nói lời chân thật, xây dựng và an ủi. Con đã quá nhiều lần im lặng trước bất công, ngại nói ra những lời khích lệ và tha thứ, hay để những lời cay đắng làm tổn thương người khác.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài đã không chữa lành một cách vội vã, nhưng đã đưa người bệnh ra khỏi đám đông, chạm đến những tổn thương của anh một cách đầy yêu thương và nhân từ. Con nhận ra rằng Ngài không chỉ muốn chữa lành thân xác, mà còn muốn chạm đến tâm hồn sâu kín nhất của con người. Trước Thánh Thể Ngài, con cảm nhận được sự dịu dàng ấy. Xin hãy đưa con ra khỏi những ồn ào của thế gian, để con được ở riêng với Ngài, và để Ngài chữa lành những tổn thương trong tâm hồn con.

Lạy Chúa, khi Ngài phán: “Ép-pha-ta – Hãy mở ra,” đôi tai người bệnh được mở, và xiềng xích nơi lưỡi anh được tháo cởi. Nhưng con nhận ra rằng điều Ngài muốn mở ra không chỉ là những giới hạn của thân xác, mà còn là cánh cửa của tâm hồn, nơi con thường đóng kín vì sợ hãi, ích kỷ và vô tín.

Xin mở ra trái tim con, để con biết đón nhận tình yêu và sự thật của Ngài.

Xin mở ra đôi mắt con, để con nhìn thấy Ngài nơi tha nhân và trong mọi biến cố cuộc đời.

Xin mở ra bàn tay con, để con biết chia sẻ, nâng đỡ và phục vụ như Ngài đã làm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Người xưa đã nói: “Ngài đã làm tất cả mọi sự tốt lành.” Con cũng tuyên xưng rằng Thánh Thể Ngài là bằng chứng lớn lao nhất của tình yêu ấy. Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn ban cho chúng con lương thực trường tồn, nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày.

Trong giờ chầu này, con xin dâng lên Ngài những yếu đuối và khuyết điểm của con, xin Ngài chạm đến để chữa lành. Con tin rằng chỉ cần một lời từ Ngài, mọi tổn thương của con sẽ được hàn gắn, và con sẽ được biến đổi để sống một đời sống xứng đáng hơn trong ánh sáng của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thể, xin hãy làm tất cả mọi sự trong con trở nên tốt lành, như Ngài đã làm với người điếc ngọng. Xin hãy mở lòng con, để con biết sống cho Ngài và cho tha nhân, và để cuộc đời con trở thành một lời ca ngợi không ngừng dành cho Ngài, Đấng chữa lành mọi đau khổ và ban sự sống đời đời.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Mc 7,31-37

Rồi sau khi Người lại đi khỏi ranh giới vùng Tu-ros, Người lại đi xuyên qua vùng Xi-don vào vùng biển Ga-li-lai-a vào giữa ranh giới của vùng De-ca-po-lis. và người ta mang đến cho Người một người điếc và ngọng và nài xin Người để Người có thể đặt tay trên anh. và sau khi đưa riêng anh ta ra khỏi đám đông, Người đặt các ngón tay vào những cái tai của anh ta và sau khi nhổ nước miếng, Người chạm vào lưỡi anh ta và sau khi nhìn lên trời, Người rên lên một tiếng và nói: Ép-pha-ta, nghĩa là “anh hãy được mở ra” và ngay lập tức những cái tai của anh mở ra và xiềng xích của lưỡi anh ta được tháo cởi và anh ta cứ nói chuẩn. và Người nghiêm cấm họ để họ không thể nói với một ai nhưng Người càng cấm thì họ càng rao giảng nhiều hơn.

và người ta cực kỳ ngạc nhiên, nói rằng: “Người đã làm tất cả mọi sự tốt lành. Người thậm chí làm cho người điếc nghe được và người câm nói được”

4. SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta bước vào một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Đức Giêsu và một người điếc ngọng, qua đó mạc khải tình yêu và quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu không chỉ thực hiện một phép lạ để phục hồi chức năng nghe và nói cho người này, mà còn mở ra một chân trời sâu xa hơn về sự chữa lành nội tâm và giải thoát tâm hồn.

Hình ảnh người điếc ngọng trong Tin Mừng chính là biểu tượng của một nhân loại đang bị cầm tù bởi sự bất lực. Đôi tai không thể nghe và chiếc lưỡi không thể nói khiến anh bị cô lập, sống trong bóng tối của sự im lặng. Nhưng tình cảnh đó cũng là hình ảnh của tâm hồn con người khi xa cách Thiên Chúa: không nghe được lời Ngài, không cất lên được lời ngợi khen hay cầu nguyện. Bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như người điếc ngọng này, khép mình lại trước tiếng gọi của Chúa và không biết cách truyền đạt niềm tin của mình cho người khác.

Đức Giêsu đã làm gì để chữa lành cho anh ta? Ngài đưa anh ra khỏi đám đông, đặt tay lên anh một cách đầy ân cần và cá nhân. Chúa không chữa lành từ xa hay qua một phép lạ đơn thuần. Ngài chạm vào anh, dùng các ngón tay đặt vào tai anh, chạm vào lưỡi anh với nước miếng của Ngài, và rên lên một tiếng trước khi nói: “Ép-pha-ta” – “Hãy mở ra!” Hành động này cho thấy sự gần gũi, tình yêu sâu thẳm, và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho từng con người. Đức Giêsu không chỉ chữa lành thân xác, mà còn chạm đến cả tâm hồn, đem lại cho anh sự giải thoát và hòa nhập.

Trong giờ chầu này, khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy cảm nhận rằng Ngài cũng đang chạm đến chúng ta như cách Ngài đã chạm vào người điếc ngọng. Chúa không chỉ muốn chúng ta nghe lời Ngài bằng đôi tai, mà còn bằng cả trái tim. Ngài muốn tháo cởi những xiềng xích của tâm hồn – những vướng mắc, những đau khổ, những tội lỗi khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn trong tình yêu Ngài. Hãy tự hỏi: có điều gì trong tôi đang “bị đóng lại”? Tôi có sẵn sàng để Chúa nói với tôi lời “Ép-pha- ta” không, để tôi được mở ra với Ngài, với chính mình, và với tha nhân?

Hành động chữa lành của Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về thái độ sống của mình. Người điếc ngọng sau khi được chữa lành đã trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, dù Chúa dặn không nói với ai. Điều này nhắc nhở rằng khi chúng ta thực sự cảm nhận được tình yêu và quyền năng của Chúa, niềm vui và lòng biết ơn sẽ tự nhiên lan tỏa, không thể kìm nén. Cuộc sống của chúng ta cũng phải trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa, để mọi người xung quanh có thể nhìn thấy Ngài qua hành động và lời nói của chúng ta.

Đoạn Tin Mừng kết thúc với lời ca tụng: “Người đã làm tất cả mọi sự tốt lành.” Đây là lời tuyên xưng không chỉ của những người chứng kiến phép lạ, mà còn của mỗi chúng ta khi nhận ra rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình. Chúa không ngừng làm điều tốt lành, dù nhiều khi chúng ta không nhận ra ngay lập tức. Trong giờ chầu này, hãy để tâm hồn ta vang lên lời ca tụng: “Lạy Chúa, Ngài đã làm tất cả mọi sự tốt lành!”

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, tâm hồn tràn đầy cảm xúc sau khi nghe Lời Chúa. Câu chuyện về người điếc ngọng được chữa lành trong Tin Mừng hôm nay không chỉ đơn thuần là một phép lạ, mà còn là lời mời gọi sâu sắc để con suy ngẫm về tình thương và quyền năng của Chúa trong đời sống con.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng hình ảnh người điếc ngọng ấy cũng là hình ảnh của chính con. Con có thể nghe, nhưng nhiều lúc đôi tai con không lắng nghe được tiếng gọi của Chúa. Con có thể nói, nhưng không biết dùng lời nói của mình để ngợi khen Ngài, để an ủi người đau khổ, hay để loan báo Tin Mừng. Những yếu đuối, những lo toan, và đôi khi cả tội lỗi đã biến con thành người “điếc” trước Lời Chúa và “ngọng” trong đời sống đức tin.

Chúa ơi, phép lạ Chúa làm cho người điếc ngọng không chỉ là hành động phục hồi thể lý, mà còn là một biểu tượng tuyệt đẹp về sự chữa lành tâm hồn. Chúa đã đưa anh ra khỏi đám đông, chạm vào đôi tai và lưỡi anh, và nói: “Ép-pha-ta” – “Hãy mở ra.” Lời ấy không chỉ mở đôi tai và lưỡi, mà còn mở ra một cuộc sống mới, một sự tự do đích thực trong ân sủng của Chúa. Con cảm nhận được rằng, trong sự thinh lặng của giờ chầu này, Chúa cũng đang muốn nói lời “Ép-pha-ta” ấy với con, để con được mở ra với tình yêu và sự sống của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin Ngài chạm vào tâm hồn con như Ngài đã chạm vào người điếc ngọng. Xin mở đôi tai con để con nghe được tiếng Chúa trong từng lời Kinh Thánh, trong những dấu chỉ của cuộc sống, và trong tiếng thì thầm của Thánh Linh. Xin tháo cởi xiềng xích trên đôi môi con, để con biết dùng lời nói của mình để ngợi khen Chúa, để làm chứng cho Tin Mừng, và để đem lại niềm vui, bình an cho những người xung quanh.

Lạy Chúa, khi con suy ngẫm về hành động của Ngài, con thấy được một tình yêu đầy nhân hậu và cá nhân. Ngài đã không chữa lành người điếc ngọng một cách qua loa hay từ xa, mà Ngài chạm vào anh, đưa anh ra riêng, và cầu nguyện với một tiếng rên sâu lắng. Tình yêu ấy thật gần gũi và đầy lòng thương xót. Con hiểu rằng Ngài không chỉ nhìn thấy những nỗi đau thể lý của con, mà còn thấu hiểu những vết thương sâu kín trong tâm hồn con. Con xin phó thác những yếu đuối và tổn thương ấy nơi Ngài, tin rằng chỉ cần một cái chạm của Ngài, mọi xiềng xích sẽ được tháo cởi.

Câu chuyện Tin Mừng kết thúc với lời tuyên xưng của đám đông: “Người đã làm tất cả mọi sự tốt lành.” Lời ấy không chỉ là một lời ngợi khen dành cho Chúa Giê-su, mà còn là một lời nhắc nhở con rằng, mọi sự Ngài làm trong đời con đều mang mục đích tốt lành, ngay cả khi con không hiểu hay cảm nhận được ngay lập tức. Xin dạy con biết sống với niềm tin tưởng, rằng dù trong những thử thách hay khó khăn, Chúa vẫn đang hoạt động trong cuộc đời con với một tình yêu hoàn hảo.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước tình yêu vô biên và quyền năng của Ngài, con xin mở lòng mình để đón nhận Ngài. Xin ban cho con ân sủng để con cũng trở nên một chứng nhân cho tình yêu ấy, như người điếc ngọng sau khi được chữa lành đã không thể giữ im lặng mà rao giảng về Ngài. Nguyện cho đời sống con, từ lời nói đến hành động, đều phản chiếu tình yêu và sự tốt lành của Chúa.

Trong giờ chầu này, con xin dâng lên Ngài tất cả những gì con có: những vui buồn, những ước mơ, và cả những vấp ngã. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt con, chữa lành con, và biến con thành khí cụ bình an và tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin hãy mở lòng con, để con luôn sống trong tình yêu của Ngài. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót vô biên của Ngài, Đấng chữa lành mọi đau khổ và giải thoát con người khỏi xiềng xích của bệnh tật và tội lỗi. Xin Chúa chạm đến những tâm hồn đang bị giam cầm bởi sự lãng quên, cô đơn và bất lực, để họ được mở ra đón nhận ánh sáng và niềm hy vọng từ Chúa.

Lạy Chúa, Đấng quyền năng và yêu thương, chúng con dâng lên Chúa những người đang đau khổ trong câm lặng, những ai không thể nói lên nỗi lòng hay tâm tư của mình. Xin Chúa ban cho họ ơn giải thoát, mở tai họ để nghe Lời Chúa và tháo cởi lưỡi họ để họ có thể cất tiếng ngợi ca Chúa với cả lòng tin yêu.

Lạy Chúa, Đấng luôn làm mọi sự tốt lành, xin dạy chúng con biết noi gương Chúa trong mọi hành động và lời nói, để mỗi việc chúng con làm đều mang lại niềm vui và phúc lành cho người khác. Xin cho chúng con trở nên khí cụ của tình yêu Chúa, góp phần làm cho thế giới đầy ắp tiếng ca ngợi và lòng biết ơn.

Lạy Chúa Giê-su, Đấng luôn lắng nghe tiếng kêu cầu,

Chúng con xin Chúa ban cho chúng con trái tim nhạy cảm với nỗi đau của người khác, biết đồng cảm và nâng đỡ những ai đang gặp khốn khó. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn, khiêm nhường và can đảm mang Chúa đến với những tâm hồn đang khát khao sự chữa lành và yêu thương.

Lạy Chúa, xin hãy luôn mở ra đôi tai và trái tim chúng con, để chúng con được lắng nghe và sống theo Lời Ngài. 

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Trong giờ phút thánh thiêng cuối giờ chầu này, con quỳ gối trước Ngài với lòng biết ơn sâu xa và trái tim ngập tràn cảm mến. Con tạ ơn Chúa, vì chính Chúa là Đấng đã đến để mở ra mọi điều bị trói buộc trong cuộc đời con. Qua lời Chúa hôm nay, con được chiêm ngưỡng quyền năng của Ngài trong việc chữa lành người điếc và ngọng, và con nhận ra rằng, cũng như người ấy, con đã nhiều lần bị điếc trước tiếng gọi của Chúa, bị ngọng trước việc loan báo Tin Mừng. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi con, Chúa vẫn nhẫn nại yêu thương và chạm vào những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn con, để nói lời: “Ép-pha-ta – Hãy mở ra!”

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã đến để giải thoát con khỏi những xiềng xích của sự khép kín và sợ hãi. Có biết bao lần tai con bị bưng bít bởi những tiếng ồn ào của cuộc sống, những lời dối trá của thế gian, và cả những hoài nghi từ chính con. Nhưng Chúa đã đặt tay lên con, chạm đến sự yếu đuối của con, và mở ra đôi tai tâm hồn để con có thể nghe được lời sự sống của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ơn nhận biết Ngài, để con có thể lắng nghe tiếng gọi yêu thương và sống động, lời nhắn nhủ dịu dàng nhưng mạnh mẽ từ chính trái tim Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ vì Ngài đã không ngần ngại chạm vào những điều tưởng chừng bất xứng trong đời con. Như Chúa đã đặt tay lên tai và lưỡi người bệnh, Chúa cũng chạm vào những yếu đuối, những bất toàn của con. Dẫu con không xứng đáng, nhưng Chúa đã thương biến đổi con, tháo cởi những xiềng xích của sợ hãi, ích kỷ và lười biếng trong lời nói, để con có thể cất lên lời ngợi ca Chúa và chia sẻ Tin Mừng yêu thương đến mọi người. Cảm tạ Chúa, vì Chúa không chỉ ban cho con khả năng nói, mà còn dạy con biết nói những lời mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho tha nhân.

Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Ngài vì tình yêu sâu thẳm mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Qua câu chuyện trong Tin Mừng, con thấy được sự quan tâm đầy riêng tư của Chúa. Ngài không chữa lành người bệnh giữa đám đông ồn ào, mà đưa anh ra một nơi riêng biệt, nơi anh có thể gặp gỡ Chúa một cách thân tình và trọn vẹn. Cũng thế, trong giờ chầu này, con cảm nhận được sự riêng tư mà Chúa dành cho con. Dẫu biết rằng Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng con vẫn cảm nhận một cách sâu sắc rằng tình yêu ấy cũng dành riêng cho con, một tình yêu cá vị, đầy lòng thương xót và trìu mến.

Lạy Chúa, con cảm tạ vì qua phép lạ chữa lành, Chúa đã cho con thấy rằng Ngài làm tất cả mọi sự tốt lành. Không chỉ người điếc được nghe, người ngọng được nói, mà cả những ai chứng kiến đều kinh ngạc trước quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Con xin cảm tạ vì trong cuộc sống của con, Ngài vẫn tiếp tục làm mọi sự tốt lành, dẫu con nhiều khi chưa nhận ra. Chúa kiên nhẫn dẫn dắt con qua từng thử thách, uốn nắn con qua những lỗi lầm, và bồi đắp nơi con lòng cậy trông và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài trọn vẹn tâm hồn, trí óc và cuộc đời con. Xin Ngài hãy tiếp tục đặt tay trên con, mở ra tai con để nghe rõ lời Chúa dạy, tháo cởi lưỡi con để con biết nói những điều đẹp lòng Chúa, và làm cho con trở nên khí cụ của bình an, của yêu thương trong tay Ngài. Con xin cảm tạ Chúa vì được sống trong tình yêu của Ngài, được cảm nhận sự hiện diện đầy quyền năng và gần gũi của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin cho mỗi lần con đến bên Thánh Thể, trái tim con lại được đổi mới, ngập tràn bình an, và thêm lòng nhiệt thành trong việc phụng sự Chúa.

Con cảm tạ Chúa, vì Chúa chính là Đấng làm cho người điếc được nghe, người ngọng được nói, và cho con được sống trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Nguyện danh Chúa được ngợi khen muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon