Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ đây trước mặt Chúa, lòng tràn đầy cảm mến và thờ lạy. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã hiến thân mình trong Bí Tích Thánh Thể, trở thành nguồn suối tình yêu và sự sống cho chúng con.
Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và phục vụ. Chúa mời gọi chúng con tránh xa những giả hình, những hình thức phô trương bề ngoài, nhưng hãy trở nên những người môn đệ chân chính, sống theo gương mẫu của Chúa. Chúa không tìm vinh quang cho mình, nhưng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho muôn người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, nhìn nhận rằng mọi ân huệ chúng con có đều đến từ Chúa, và dùng những ân huệ đó để phục vụ tha nhân. Xin giúp chúng con tránh xa thói giả hình, đừng chỉ nói mà không làm, đừng chất gánh nặng lên vai người khác mà lại không sẵn lòng chia sẻ. Xin dạy chúng con sống thật với chính mình, biết hành động vì lòng mến Chúa và yêu thương anh em, chứ không vì tìm kiếm sự ca ngợi hay danh vọng trần thế.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến giữa thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban sự sống cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, trong Nước Trời, người làm lớn nhất chính là người biết cúi xuống phục vụ anh em mình. Xin biến đổi trái tim chúng con để chúng con biết khiêm nhường, yêu thương và sẵn lòng phục vụ như Chúa đã sống.
Lạy Chúa, giờ đây, chúng con dâng lên Chúa giờ chầu này với tất cả lòng thành kính và tin yêu. Xin Chúa chiếu sáng tâm hồn chúng con bằng ánh sáng Thánh Thể, giúp chúng con trở nên những chứng nhân trung thành, sống thật với Tin Mừng và mang tình yêu Chúa đến mọi nơi.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ đây trước Ngài, chiêm ngắm sự khiêm nhường và tình yêu tuyệt đối của Chúa, Đấng đã hạ mình trong tấm bánh nhỏ bé để ở lại với chúng con. Trong sự hiện diện thánh thiêng này, con cảm nhận được lời mời gọi của Ngài – sống một đời chân thật, khiêm nhường và phục vụ, để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa thế gian.
Lạy Chúa, hôm nay, qua Lời Chúa, chúng con được nhắc nhở về những nguy cơ của sự giả hình và kiêu ngạo trong đời sống đức tin. Ngài phán: “Họ nói mà không làm.” Lời này như một tấm gương để con soi mình. Bao lần con đã rao giảng về tình yêu, nhưng trong cuộc sống, con lại thiếu sự yêu thương; bao lần con khuyên người khác tha thứ, nhưng lòng con lại khép kín; bao lần con mời gọi sự khiêm nhường, nhưng con lại khao khát danh vọng và vinh quang trần thế. Trước Thánh Thể, con xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, để con không chỉ nói, mà còn biết sống theo lời Chúa dạy, trở nên nhân chứng chân thật của Tin Mừng.
Ngài còn phán: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Lạy Chúa, chính Ngài đã làm gương sáng cho chúng con. Ngài không ngự trên ngai vàng cao cả, mà hạ mình xuống, rửa chân cho các môn đệ, hy sinh mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Trước Thánh Thể, con nhận ra rằng, giá trị thật sự không nằm ở địa vị hay danh vọng, mà ở sự phục vụ yêu thương. Xin Chúa giúp con biết noi gương Ngài, sẵn sàng phục vụ anh em mình bằng một trái tim khiêm nhường và yêu thương chân thành.
Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài dạy chúng con đừng sống để tìm kiếm sự khen ngợi hay ánh mắt tán dương của người đời. Ngài phán: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Lời này như một lời mời gọi chúng con từ bỏ lòng tự cao, sống đơn sơ và tín thác vào Chúa. Trước Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa những ước mơ, tham vọng, và những gánh nặng con mang theo. Xin Ngài dạy con biết sống một đời bình dị, không tìm kiếm sự tôn vinh, mà chỉ khao khát làm đẹp lòng Chúa và yêu thương tha nhân.
Lạy Chúa, Ngài đã phán: “Anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” Lời này nhắc nhở con rằng, mọi người chúng con đều bình đẳng trước mặt Chúa. Dù là ai, chúng con cũng đều là con cái Thiên Chúa, cùng chia sẻ một ơn gọi chung là sống yêu thương và phục vụ. Xin giúp con biết nhìn nhận giá trị của mỗi người, biết tôn trọng và yêu thương họ như chính anh chị em ruột thịt của mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong hình bánh đơn sơ, Ngài đã tự hạ mình để trao ban chính thân mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Từ Thánh Thể, chúng con học được bài học về sự khiêm nhường, sự hiến dâng và lòng yêu thương trọn vẹn. Xin giúp chúng con biết sống theo gương Chúa, không chỉ qua lời nói, mà bằng chính hành động và lối sống mỗi ngày.
Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa mọi yếu đuối, giới hạn, và những thiếu sót của mình. Xin Ngài biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ trung thành, những người phục vụ tận tụy, và những chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thể, xin cho lòng khiêm nhường và lòng yêu thương của Ngài trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh cho chúng con. Xin giúp chúng con sống một đời thật thà, biết yêu thương và phục vụ anh em mình, để qua đó, chúng con không chỉ tôn vinh Chúa bằng môi miệng, mà còn bằng cả cuộc sống.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời Chúa: Mt 23, 1-12
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
4. SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay mang một ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng ta nhìn lại cách sống đức tin và thái độ của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta về sự chân thành trong đời sống, đồng thời cảnh giác trước những thái độ giả hình và ham danh lợi, đặc biệt khi sống vai trò lãnh đạo hoặc phục vụ trong cộng đoàn.
Chúa Giêsu phê phán các kinh sư và người Pharisêu vì họ “nói mà không làm.” Họ là những người giảng dạy Lề Luật, nhưng đời sống của họ lại mâu thuẫn với những gì họ rao giảng. Họ đòi hỏi người khác giữ những luật lệ nghiêm ngặt, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay để thực hiện những điều đó. Hành động của họ không phát xuất từ tình yêu đối với Thiên Chúa hay tha nhân, mà chỉ nhằm phô trương và tìm kiếm sự công nhận từ người đời. Qua lời này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi có sống thật với Lời Chúa mà tôi tuyên xưng không? Những hành động tôi làm có xuất phát từ tình yêu và lòng chân thành, hay chỉ để tìm kiếm danh tiếng và sự kính trọng từ người khác?
Chúa Giêsu cũng lên án thói ham mê danh vọng và sự trọng vọng của các kinh sư và người Pharisêu. Họ “ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.” Đây là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, vì trong cuộc sống, rất dễ để rơi vào cám dỗ tìm kiếm sự tôn vinh từ người khác, hơn là sống khiêm nhường và trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có để lòng mình bị cuốn theo những lời khen ngợi và sự kính trọng của người đời không? Tôi có sống vì vinh quang của Thiên Chúa hay chỉ vì sự thỏa mãn của bản thân?
Điểm nhấn trong bài Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi của Chúa Giêsu hướng đến sự khiêm nhường và phục vụ. Ngài nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” Đây là một nghịch lý của Tin Mừng, nơi sự cao cả không nằm ở quyền lực hay địa vị, mà ở sự hy sinh và phục vụ. Chính Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa, đã đến trần gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài là mẫu gương hoàn hảo của một nhà lãnh đạo phục vụ, luôn hạ mình để nâng đỡ, chữa lành, và cứu độ những ai yếu đuối và bị bỏ rơi.
Trước Thánh Thể, chúng ta hãy chiêm ngắm sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình để ở lại với chúng ta trong hình bánh nhỏ bé. Ngài mời gọi chúng ta sống một đời sống khiêm nhường, biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân, và sẵn sàng phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta hạ mình, chúng ta không chỉ trở nên giống Chúa, mà còn mở lòng để đón nhận ân sủng và tình yêu của Ngài.
Chúa Giêsu còn dạy rằng: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” Đây là lời nhắc nhở rằng mọi sự chúng ta có, từ tài năng, địa vị, đến những thành công, đều là quà tặng từ Thiên Chúa. Thay vì kiêu căng và tự mãn, chúng ta được mời gọi sống trong tinh thần biết ơn, nhận ra rằng mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa. Trong giờ chầu này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn khiêm nhường, để sống một đời sống đơn sơ, không tìm kiếm sự công nhận từ người đời, nhưng chỉ khao khát được làm đẹp lòng Ngài.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, lòng con ngập tràn suy tư sau khi nghe Lời Chúa hôm nay. Những lời Chúa nói làm con nhận ra rằng, đức tin và đời sống Kitô hữu không phải là một chuỗi những hành động phô trương hay tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà là một hành trình chân thật, khiêm nhường, và phục vụ.
Chúa nhắc nhở con rằng, sự công chính thật không nằm ở những lời nói hoa mỹ hay những hình thức bề ngoài, mà ở sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Bao lần trong đời, con đã rơi vào cám dỗ chỉ làm cho người khác thấy, thay vì sống để làm đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con đã nói mà không làm, đã giảng giải nhưng lại không sống điều mình rao giảng. Xin dạy con biết sống thật với đức tin của mình, để lời nói và việc làm của con luôn phản ánh chân lý và tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa phê phán những người ưa chuộng danh vọng, thích được chào hỏi, và tìm kiếm vị trí cao. Nhưng Chúa cũng dạy con một con đường khác: con đường khiêm nhường, con đường phục vụ. Chúa nói: “Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em.” Qua lời này, Chúa mời gọi con bước vào một đời sống không tìm kiếm quyền lực hay địa vị, nhưng sống để phục vụ, để trở thành khí cụ yêu thương của Chúa giữa thế gian.
Chúa cũng dạy rằng, chỉ có một Thầy, một Cha, và một vị Lãnh đạo – đó chính là Thiên Chúa. Lời này nhắc con rằng, mọi sự con có và mọi vị trí con được đặt để trong cuộc sống đều đến từ ân sủng của Chúa. Xin giúp con luôn ý thức rằng, vinh quang đích thực không đến từ những gì con đạt được hay vị trí con đứng, mà đến từ việc con sống theo thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân với lòng yêu thương chân thành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nêu gương cho con qua chính cuộc đời của Ngài. Dù là Con Thiên Chúa, Chúa đã sống khiêm nhường, phục vụ mọi người và thậm chí hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Xin ban cho con một trái tim biết yêu thương, một ý chí mạnh mẽ để phục vụ, và một lòng khiêm nhường để sống trọn vẹn trong ơn gọi làm con cái Chúa.
Trong giây phút linh thiêng này, con dâng lên Chúa tất cả những gì con có, những yếu đuối, tham vọng, và cả những bất toàn của con. Xin Chúa biến đổi con, để con biết sống đời sống khiêm nhường, phục vụ, và yêu thương, xứng đáng là môn đệ của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin giúp con luôn sống thật, sống khiêm nhường, và luôn đặt Chúa là trung tâm trong mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của con. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lắng nghe lời Chúa dạy rằng trong cộng đoàn, người làm lớn nhất phải trở nên người phục vụ. Chúa đã sống trọn vẹn tinh thần ấy khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, khi hy sinh mạng sống trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm nhường và phục vụ, biết dùng tình yêu và lòng quảng đại để chăm sóc, nâng đỡ những anh chị em xung quanh, để qua đó, chúng con góp phần xây dựng một cộng đoàn đầy tình thương và sự hiệp nhất.
Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con sống chân thật, Chúa đã cảnh báo chúng con đừng trở nên như các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người nói mà không làm, làm mọi việc chỉ để tìm kiếm sự tôn vinh từ người khác. Xin dạy chúng con biết sống chân thật trong lời nói và hành động, không tìm cách phô trương hay gây ấn tượng với người đời, mà chỉ biết làm mọi sự vì tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con sống đời chứng nhân trung thực, để lời rao giảng của chúng con không chỉ là những lời suông, mà được chứng minh bằng chính cuộc sống yêu thương và hy sinh của mình.
Lạy Chúa, Đấng là vị Thầy và Cha duy nhất, Chúa nhắc nhở chúng con rằng chỉ có một Thầy là Chúa, chỉ có một Cha là Cha trên trời, và chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Ki-tô. Lời dạy của Chúa mời gọi chúng con sống tinh thần huynh đệ, nhận ra rằng tất cả chúng con đều là anh em trong gia đình của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết tôn trọng và yêu thương mọi người, không phân biệt địa vị hay danh xưng, để chúng con luôn sống trong sự khiêm nhường và biết ơn vì ân sủng Chúa ban.
Lạy Chúa, Đấng hạ mình xuống để nâng chúng con lên, Chúa khẳng định rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, để chúng con không tìm cách nâng mình lên trên người khác, mà biết cúi xuống phục vụ với tình yêu chân thành. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng chỉ trong sự khiêm nhường, chúng con mới có thể đến gần Chúa và gần gũi anh chị em mình, để sống đời sống đức tin một cách trọn vẹn.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thánh thiêng này, con quỳ trước nhan Ngài với lòng biết ơn sâu sắc. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên, vì lòng thương xót không mỏi mệt mà Ngài dành cho con và nhân loại. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con được mời gọi bước vào mầu nhiệm của lòng nhân từ, một lòng nhân từ vô hạn, phát xuất từ chính Thiên Chúa, Cha của con.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã dạy con biết rằng, lòng nhân từ không chỉ là đức tính, mà còn là con đường dẫn con đến gần với trái tim Chúa hơn. Chúa mời gọi con trở nên nhân từ như Cha trên trời, một lời mời gọi đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập ân sủng. Con cảm tạ Chúa vì đã chỉ cho con rằng, lòng nhân từ không phải là sự yếu đuối, mà chính là sức mạnh, là ánh sáng phá tan bóng tối của sự xét đoán, kết án và hận thù.
Con cảm tạ Chúa vì lời dạy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: “Đừng xét đoán, thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án.” Lạy Chúa, con nhận ra rằng, mỗi lần con xét đoán người khác, con không chỉ làm tổn thương họ, mà còn tự dựng lên những bức tường ngăn cách giữa con và Chúa. Chúa dạy con rằng, chỉ khi con biết từ bỏ thói quen xét đoán, con mới có thể sống tự do, thanh thản và bình an trong tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi tha thứ: “Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.” Tha thứ là món quà quý giá mà con được mời gọi trao đi, không phải chỉ để làm lợi cho người khác, mà còn để giải phóng chính tâm hồn con khỏi gánh nặng của oán giận. Con cảm tạ Chúa vì đã tha thứ cho con trước, dù con yếu đuối và đầy lỗi lầm. Xin giúp con biết học nơi Chúa, để con cũng có thể mở lòng tha thứ cho những người làm tổn thương con, như Chúa đã tha thứ cho con vô điều kiện.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi sống quảng đại: “Hãy cho, thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.” Chúa dạy con rằng, sự quảng đại không chỉ là chia sẻ vật chất, mà còn là trao đi tình yêu, lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Con cảm tạ Chúa vì đã cho con hiểu rằng, khi con trao đi với một trái tim chân thành, Chúa sẽ ban lại cho con bằng một tình yêu còn lớn lao hơn, một tình yêu đầy tràn và trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì đã đặt trong trái tim con lòng khao khát sống theo Lời Ngài. Con biết rằng, để sống nhân từ, không xét đoán, tha thứ và quảng đại như Ngài dạy, con cần được thánh hóa và biến đổi mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa những yếu đuối, những thành kiến, những lần con đã kết án và làm tổn thương người khác. Xin Chúa tha thứ và giúp con đổi mới, để con trở nên dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Ngài giữa thế gian.
Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này là nguồn cảm hứng để con bước đi với lòng tin yêu và niềm vui trong Chúa. Xin Chúa giúp con biết sống nhân từ như Cha trên trời, biết yêu thương và tha thứ như chính Ngài đã yêu thương và tha thứ cho con. Nguyện danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.