Hướng về quê trời – Lễ Chúa Thăng Thiên

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Anh chị em thân mến,

Có bao giờ chúng ta cảm thấy cuộc đời này giống như một hành trình không hồi kết, một chuyến đi mải miết mà đích đến đôi khi mơ hồ, xa vời?

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”

Lời ca đầy thao thức của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như vẽ nên hình ảnh của kiếp người lữ hành. Chúng ta miệt mài đuổi theo công danh, lợi lộc, tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền bạc, địa vị, thú vui. Nhưng rồi sau tất cả, lắm khi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, mệt mỏi.

Giữa vòng xoáy ấy, Chúa Giêsu – Đấng từ trời xuống thế, đã chỉ cho chúng ta thấy một hành trình khác, một đích đến khác. Cuộc đời của Ngài không phải là một cuộc rong ruổi vô định, nhưng là một hành trình đầy ý nghĩa, một chuyến đi có điểm khởi đầu từ tình yêu Thiên Chúa và kết thúc trong vinh quang Nước Trời.

Hôm nay, chúng ta cùng mừng lễ Chúa Giêsu lên trời – ngày mà Ngài trở về cùng Chúa Cha sau hành trình 33 năm sống giữa chúng ta. Ngài đã đi qua những nẻo đường bụi bặm của dương gian, trải qua những thăng trầm của kiếp người: niềm vui và nỗi buồn, sự tôn kính và sự khinh miệt, tình yêu và phản bội. Nhưng Ngài đã không lạc lối. Ngài đã sống trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, đã chọn yêu thương và phục vụ, đã chọn thánh giá thay cho vinh quang trần thế. Và chính vì thế, Ngài đã được Chúa Cha ân thưởng, siêu thăng trong vinh quang Thiên Quốc.

Hành trình của Chúa Giê-su là hành trình của hy sinh và phục vụ. Ngài đã đến trong thân phận một người nghèo, sinh ra trong máng cỏ đơn sơ, lớn lên trong gia đình lao động. Suốt cuộc đời, Ngài luôn hướng đến những người nghèo khó, bệnh tật, tội lỗi. Ngài chữa lành, an ủi, trao ban tình yêu và sự sống. Không tìm kiếm danh vọng, không bám víu vào quyền lực, Ngài đã sống một cuộc đời cho đi đến cùng – ngay cả trên thập giá.

Chính trong cuộc đời ấy, Ngài đã chọn từ khước những lời mời mọc ngọt ngào của danh lợi thú, đã chống lại mọi cám dỗ để trung thành với thánh ý Chúa Cha. Ngài không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và tiền tài, nhưng đã chọn yêu thương, chọn phục vụ, chọn thập giá.

Và vì thế, hôm nay Ngài được đưa lên trời, trở về cùng Chúa Cha trong vinh quang. Nhưng Ngài không rời xa chúng ta. Chúa Giêsu lên trời là để mở đường cho chúng ta. Ngài đã phán: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó.” (Ga 14,3). Ngài trở về cùng Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua sự hiện diện trong cộng đoàn Hội Thánh.

Thưa anh chị em, chúng ta cũng đang trên một hành trình – hành trình về Quê Trời. Nhưng giữa dòng đời với bao lôi cuốn của danh vọng, tiền tài, lạc thú, liệu chúng ta có đang mải mê loanh quanh “cho đời mỏi mệt” hay đang tiến bước một cách vững vàng theo dấu chân Chúa Giêsu? Cuộc đời này ngắn ngủi, những gì chúng ta đeo đuổi hôm nay rồi sẽ qua đi. Chỉ có Thiên Chúa là tồn tại mãi.

Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta là một bước tiến về Quê Trời. Hãy noi gương Chúa Giêsu, sống trong tình yêu và phục vụ, luôn trung thành với thánh ý Chúa Cha. Đừng để cuộc đời mình trở thành cuộc rong ruổi vô định, nhưng hãy chọn sống như hạt lúa chịu mục nát để sinh hoa trái – hoa trái của đức tin, của tình yêu, của sự hy sinh.

Hãy sống như Chúa đã sống: không nuông chiều xác thịt, không đam mê danh vọng, nhưng luôn hướng về Thiên Chúa, luôn đặt thánh ý Chúa trên hết. Đừng sợ hy sinh, đừng sợ thập giá, vì đó là con đường dẫn đến vinh quang. Đường thập giá là đường lên trời. Đường hẹp đưa ta vào cõi sống trường sinh.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về Trời nhưng không rời xa chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng lòng lên với Chúa, để giữa muôn ngàn cám dỗ và thách đố của cuộc đời, chúng con luôn biết chọn theo con đường của Chúa – con đường yêu thương, hy sinh và phục vụ.

Xin cho chúng con, sau cuộc hành trình dương thế, cũng được về Quê Trời với Chúa, hưởng hạnh phúc vinh quang đời đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon