Thầy gọi em đấy!

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Em thân mến,

Tuổi xuân, là giai đoạn đầu đời của con người, một thời kỳ tươi đẹp, tràn đầy sức sống và sung mãn năng lượng. Em hồn nhiên như hoa như bướm, mơ mộng như gió như mây; Em có nhiều hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết để khám phá, để trải nghiệm và theo đuổi những đam mê của mình.

Em biết không, tuổi xuân mở đầu cho một đời người. Tất cả đều là biểu tượng của cái đẹp, khởi đầu của thăng hoa, đưa Em vào bước trưởng thành của tình yêu và sự nghiệp. Sự khởi đầu nào cũng rất quan trọng và người ta tin đó là nền tảng của tương lai mà Em cần phân định dưới ánh sánh của Lời Chúa.

Em đang đứng trước cửa ngõ tương lai quan trọng ấy, trong hồn Em là suối nguồn biển cả, trước mắt Em là mặt trời rực rỡ. Em như tận hưởng tất cả hương hoa nắng ấm của đất trời mà Thiên Chúa ban tặng, bằng tình yêu trọn vẹn và lòng rung cảm dạt dào với Thầy Giêsu, Đấng mà Em đã học biết trong thời gian Thỉnh viện. Em nguyện giữ mãi vẻ đẹp của tuổi xuân khi phân định quyết bước theo Thầy, vì “Thầy đã gọi em”.

Em nhớ nhé, đất trời có vạn mùa xuân, nhưng đời người chỉ có một lần xuân, mùa xuân ấy là cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu và vô giá của con người… Tuổi xuân của Em đẹp như “Mùa Xuân Thánh”, khi Em được Hội dòng gọi tiến lên một bước nữa trong hành trình ơn gọi, quyết tâm bước theo Thầy Chí Thánh, Đấng đã nhìn Em và đem lòng sủng ái. Chúa không ngừng nói với tâm hồn Em và muốn thấy tâm hồn Em rộng mở, chân thành và quảng đại như người nữ trong “Diễm tình ca”, hối hả chạy tìm theo hương thơm của người mình yêu mến…9; hay như các môn đệ xưa, Em giã từ tất cả để chọn cách ở lại với Thầy, ước mong từng bước được Thầy dạy dỗ và sai đi10. Đó là một dấu chỉ có tính Ngôn sứ nói với Em rằng, có một con đường dẫn tới hạnh phúc và con đường ấy sẽ lấp đầy Em với niềm vui, vì Chúa Giêsu chính là con đường ấy”11. Lắng nghe tiếng gọi của Chúa, là một cách chắc chắn để Em thực hiện niềm khao khát hạnh phúc sâu thẳm nhất của Em. Cuộc sống chỉ viên mãn khi Em khám phá ra mình là ai, hồng ân ơn gọi của Em là gì, Em có thể làm cho hồng ân này sinh hoa trái12 theo đoàn sủng Đa Minh như Chúa muốn không?…

9 x. Dc 3,1-4
10 x. Mc 3,13-14
11 x. ĐTC Phanxicô: “Nói với các tu sĩ”, ngày 1/12/2016
12 x. ĐTC Phanxicô: Sứ điệp ngày Quốc tế Ơn gọi lần 61, ngày 21/4/2024

Kể từ đây, Em vui sống một chặng đường mới trong Tiền tập viện mà trước thập niên 60 gọi là “Nhà thử” với những màn thử thách thật đúng nghĩa mà Chị đã trải qua.

Bước theo Chúa Kitô trong linh đạo Đa Minh, đòi hỏi Em cố gắng nhiều. Để kiện toàn mục đích của Thỉnh viện và chuẩn bị cho Em bước đường tương lai nơi Tập viện13, Em hãy như Maria luôn học cách nhìn về Chúa Giêsu, nhận biết Người trong cuộc sống thân mật, lắng nghe Người qua Lời Chúa và gặp gỡ Người trong các bí tích, có nghĩa là Em tập luyện cách làm cho ý mình phù hợp với ý Chúa, theo đúng thánh ý Người.

Vào thời điểm lịch sử hiện tại, Em bước vào Tiền tập trong Năm Thánh 2025. Em được Hội thánh mời gọi hãy bước đi như “Những người Hành hương Hy vọng” trong việc tái khám phá hồng ân vô giá trong ơn gọi của mình, bằng cách liên kết với đoàn  sủng  mà  Chúa  Thánh

Thần đã khởi lên trong tâm hồn thánh phụ Đa Minh và cách riêng nơi người nữ Đa Minh Tam Hiệp, theo Hiến pháp quy định14 để Em được trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô, Đấng đã gọi và yêu thương Em, để Em được hạnh phúc trong đời tu Đa Minh.

13 NQ 82,2
14 x. Hiến Pháp – Nội quy Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, I-III trg 36

Để kết, xin gửi đến Em cuộc đối thoại ngắn giữa một Rabbi và người môn đệ, hy vọng có thể giúp Em trung thành, can đảm, kiên trì và nỗ lực tiến bước trên con đường theo Chúa Kitô:
– Cái gì đang làm con buồn phiền và lo lắng nhất? Thầy Rabbi hỏi người môn đệ.
– Thưa thầy, sự nghèo khổ của Hoàn cảnh sống của con bây giờ nhiêu khê lắm! Khổ quá trời! Đến độ con khó có thể học hành, tu thân và cầu nguyện được
– Trong hoàn cảnh này, lời cầu nguyện hay nhất, cũng như việc tu thân tốt nhất, hệ tại ở chỗ: con hãy nhận cuộc sống như nó là, như con đang gặp và đang sống, rồi con hãy nhìn vào đời sống Chúa Giêsu… Hy vọng con sẽ được bình an nhẹ nhàng lướt thắng mọi chông gai mà tiến lên phía trước”15.

Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được phỉ chí toại lòng16.

Comments are closed.

phone-icon