Chầu Thánh Thể Cuối Năm – Dành cho Giới trẻ

0

 

Sr. Maria Bích Thu, OP

I. KHAI MẠC (Cộng đoàn quỳ)
– Hát kinh Chúa Thánh Thần
– Mở cửa nhà Chầu, đặt Mình Thánh Chúa
– Hát kính Thánh Thể: Thờ lạy Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những ngày cuối năm Âm lịch, chúng con – những người trẻ của Giáo xứ… – đang quỳ trước Nhan Thánh Chúa để thờ lạy, tạ ơn và trở về với Chúa. Giữa nhịp sống vội vã, những ồn ào của mạng xã hội, áp lực học tập, công việc, các mối tương quan và những lo toan cho tương lai, chúng con được mời gọi dừng lại, lặng nhìn Chúa đang hiện diện thật gần gũi trong tấm bánh nhỏ bé. Chúa không ở xa, nhưng ở đây, và đã ở với chúng con suốt một năm qua trong từng bước chân, từng niềm vui, từng nỗ lực, và cả trong thành công lẫn thất bại hay vấp ngã của tuổi trẻ.

Lạy Chúa, khép lại một năm, chúng con mang đến trước Thánh Thể tất cả những gì đã qua: những ơn lành đã nhận mà đôi khi quên tạ ơn, những lỗi lầm, yếu đuối và những lần xa Chúa vì bận rộn hay thờ ơ. Xin thương xót và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để trong giờ Chầu này, tâm hồn chúng con được kề bên lòng Chúa để nhìn lại đời mình và hướng tới tương lai. Với tất cả niềm cậy trông và phó thác, chúng con xin dâng năm mới sắp đến trong tay Chúa: ước mơ và dự định, hy vọng và lo âu, quyết tâm sống tốt hơn và trung thành hơn với Chúa. Xin Chúa ở lại, hướng dẫn và biến đổi chúng con, để từ những bài học và kinh nghiệm của năm cũ, chúng con sẽ làm cho năm mới này trở thành một hành trình sống trong tình yêu, ánh sáng và bình an của Chúa. Amen.

Hát: Xin chỉ cho con

(Hát xong mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa)

II. LỜI CHÚA (Lc 17, 11-19)

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca.

“Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền biên giới giữa Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

(Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.)

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn ngồi)

Các bạn thân mến, những ngày cuối năm, không gian sống của chúng ta dường như đặc quánh lại giữa hai thái cực: bên ngoài là sự hối hả của deadline, của những buổi tiệc tất niên, của những trang mạng ngập tràn hình ảnh check-in đó đây của các bạn trẻ; nhưng bên trong tâm hồn, chúng ta lại cảm thấy một điều gì đó khác hơn, một điều gì đó khó gọi tên nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn, trống vắng. Và có lẽ, vì lý do đó mà lúc này chúng ta dành thời gian để ở đây, bên Chúa.

Nhìn lại hành trình 365 ngày qua, cảm xúc trong ta đan xen như một bức tranh nhiều mảng màu. Có những “đỉnh cao” ta đã chinh phục, có những dự định còn dang dở; có nụ cười rạng rỡ, và cũng có những vết xước trong tim. Tất cả là những điều đó phải có để giúp ta trưởng thành như bây giờ. Sau một năm với bao phúc lành mà Chúa đã dành cho chúng ta trong tình yêu quan phòng Ngài, chúng ta ngồi đây và nghe Lời Chúa hôm nay gợi lên trong lòng chúng ta một câu hỏi nhẹ nhàng: “Sau tất cả những gì đã nhận lãnh, con có nhớ quay về để tạ ơn không?”.

Dựa trên trình thuật Tin Mừng của Thánh Luca trên đây, chúng ta cùng nhau nhìn lại đời sống qua ba điểm sau:

1. Chín người rời đi, một người quay lại

Câu chuyện về mười người phong hủi trong Tin Mừng Luca không hề xa lạ. Họ là những người cùng khổ, mang trong mình căn bệnh bị xã hội loại trừ, bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Tiếng kêu “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” là tiếng kêu của sự tuyệt vọng mong tìm thấy hy vọng. Tiếng kêu đó đã chạm đến lòng thương xót của Chúa, và phép lạ đã xảy ra. Cả mười người đều được lành sạch!

Chín người trong số họ đã chọn đi tiếp. Họ không sai. Họ chỉ tuân thủ lề luật là đi trình diện tư tế, lòng họ khao khát trở về với gia đình, về với những niềm vui đã bị tước đoạt từ khi họ mắc bệnh. Họ cần phải tận dụng thời gian. Tuy nhiên, chỉ có một người – một người Sa-ma-ri ngoại bang – đã làm một điều “ngược dòng”. Anh dừng lại, quay gót và đến sấp mình dưới chân Chúa để tạ ơn.

Hành động “ngược dòng” ấy đã mở ra cho anh một chân trời mới, vượt xa sự chữa lành thể xác: đó là ơn Cứu Độ. Anh không chỉ tìm lại được sức khỏe, cuộc sống mà xa hơn, còn tìm thấy được mối tương quan sống động với Thiên Chúa: anh là người được Chúa thương.

2. Căn bệnh của sự “lãng quên”

Nhìn vào chín người đã rời đi, có lẽ chúng ta thấy đâu đó có bóng dáng của chính mình. Suốt một năm qua, biết bao nhiêu lần Chúa đã âm thầm “chữa lành” cho chúng ta:
– Đó có thể là cú lội ngược dòng ngoạn mục qua một kỳ thi tưởng chừng rớt chắc.
– Là sự bình an kỳ lạ sau một biến cố đổ vỡ tình cảm.
– Là sự tha thứ của cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp… khi ta sai lỗi.
– Hay đơn giản là những “phép lạ đời thường” ngay trong những đổ vỡ, thất đoạt của cuộc sống mong manh: vẫn còn gia đình, còn mái nhà, còn bữa cơm ngon với một năm không phải vào bệnh viện, một ngày không kẹt xe, một cơ hội công việc mới, một tai nạn thoát được trong gang tấc, hay một người bạn xuất hiện đúng lúc ta cô đơn nhất…  Nhiều và rất nhiều những ơn lành và phép lạ đã diễn ra trong đời chúng ta từng giây từng phút. Chúa vẫn luôn ở đó, ban ơn mưa móc xuống trên cuộc đời chúng ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Chúng ta quá quen với việc nhận lãnh nên cũng không bận tâm ai đã trao ban để nhớ ơn và cám ơn.

Nhịp sống hiện đại cuốn chúng ta đi quá nhanh. Chúng ta sợ bỏ lỡ, sợ thua kém, sợ dừng lại sẽ bị tụt hậu. Dần dần, lòng biết ơn bị đẩy lùi sau những toan tính, những áp lực và tham vọng. Chúng ta không cố ý vô ơn, nhưng chúng ta quên. Và chính sự lãng quên ấy làm cho niềm tin của chúng ta trở nên mỏng manh, nhạt nhòa. Có lẽ không ít lần ta đã không nghĩ đến nhờ ai mà chúng ta có được như hôm nay, chỉ khi nào cần thì chúng ta tha thiết cầu xin, xong rồi thôi. Vô tình thôi, như không ít lần chúng ta biến Chúa thành một “cỗ máy ban ơn”, dùng xong rồi vội vã lướt qua.

3. Can đảm đi ngược số đông để sống thật với lòng mình

Người phong Sa-ma-ri khi thấy mình được lành sạch đã nhận ra rằng: món quà quý giá nhất mà anh nhận được không phải là “hết bệnh”, mà là nhận biết mình “được yêu thương”. Anh không đi theo số đông chín người mà đã một mình quay lại cám ơn Chúa, cho dù, có thể trong mắt người khác, anh lập dị, anh khác người.

Cuối năm là thời điểm vàng để chúng ta can đảm thực hiện một cú “lội ngược dòng” như người Sa-ma-ri ấy. Vậy thì, bạn thân mến, lúc này, hãy DỪNG LẠI giữa dòng người vội vã để QUAY VỀ với cõi lòng sâu thẳm của mình và GỌI TÊN những hồng ân đã được lãnh nhận mà sấp mình xuống tạ ơn Chúa, cám ơn cha mẹ, biết ơn tha nhân và cuộc sống này.

Nhìn lại và tạ ơn sẽ giúp chúng ta bước vào năm mới với một trái tim khiêm nhu hơn, phó thác hơn và giữ chúng ta gần với Chúa hơn, bởi vì, sau mọi sự, chúng ta nhận ra rằng: “Không có Chúa, con chẳng làm gì được (x.Ga 15,5) và chỉ khi chúng ta biết nói lên lời tạ ơn, chúng ta mới được nghe lời ban ơn chữa lành: “Đứng dậy về đi con! Lòng tin của con đã cứu chữa con.”

Các bạn thân mến, dựa trên những suy niệm trên đây, mời các bạn dành ít phút thinh lặng và tự vấn:

(Người dẫn đọc chậm rãi, sau mỗi câu dừng lại 1 chút để người nghe kịp làm theo gợi ý, nếu được mở 1 chút nhạc nhẹ)
– Nhìn lại tất cả những ân huệ tôi nhận được trong năm qua, đâu là 3 “ơn chữa lành” (thể xác hoặc tâm hồn) lớn nhất mà Chúa đã thực hiện nơi tôi?
– Có khoảnh khắc nào tôi vui mừng tột độ vì đạt được mong ước, vì thành công,… nhưng lại quên mất việc thì thầm một lời “Tạ ơn Chúa” không? Có điều gì may lành mà bạn nghĩ do mình nỗ lực mà có được không?
– Điều gì trong nếp sống hiện tại của tôi (mạng xã hội, công việc, các mối quan hệ…) đang khiến tôi khó “dừng lại” để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, tham dự các sinh hoạt chung trong Giáo xứ hay các công việc chung của gia đình?
– Trong năm mới này, tôi sẽ tập những thói quen nhỏ nào để nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày? (Ví dụ: Viết nhật ký ghi lại những ơn đã nhận được, đọc kinh và cám ơn Chúa trước khi ngủ, đi lễ mỗi sáng để cám ơn Chúa đã gìn giữ qua một đêm bình an và cho sống thêm một ngày mới v.v.)

 (Sau khi hồi tâm tự vấn xong, người dẫn mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa những hối hả của những ngày cuối năm, Chúa mời gọi chúng con dừng lại trước Thánh Nhan Chúa để nhìn lại hành trình đã qua. Qua Lời Chúa về mười người phong hủi, Chúa nhắc chúng con nhớ rằng: không phải ai nhận ơn cũng biết quay về tạ ơn.
Với trái tim của những người trẻ, ý thức mình đã lãnh nhận biết bao hồng ân nhưng cũng không ít lần quên Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lòng sám hối cùng những lời cầu nguyện chân thành: (Nên có hai giọng nam – nữ đọc)
– Lạy Chúa, suốt năm qua Chúa đã chữa lành chúng con khỏi bao “bệnh phong hủi” tinh thần: tội lỗi, cô đơn, chán nản, stress, thất vọng … Xin dạy chúng con biết quay lại tạ ơn Chúa như người Sa-ma-ri, không bao giờ quên rằng mọi ơn lành trên cuộc đời chúng con đều đến từ Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
–  Lạy Chúa, nhiều bạn trẻ chúng con quen biết đang xa Chúa, đang “đi về” mà quên quay lại dâng lên Chúa một lời cám ơn. Xin chạm đến họ bằng ân sủng, giúp họ nhận ra chỉ có Chúa mới là Đấng chữa lành thật sự. Xin dùng chúng con làm chứng nhân, mang ơn Chúa đến bạn bè qua đời sống vui tươi, chân thành và vị tha.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
– Lạy Chúa, câu Chúa hỏi “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” là lời nhắc nhở chúng con đừng thờ ơ với hồng ân Chúa, vì lòng biết ơn của chúng con không đem lại ích lợi gì cho Chúa mà đem lại ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin tha thứ những lần chúng con sống ích kỷ, vô ơn với Chúa và giúp chúng con biết sống tâm tình tri ân trong mọi hoàn cảnh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, khi năm cũ khép lại và năm mới đang mở ra, xin đổ tràn Thánh Thần trên chúng con, ban cho chúng con đức tin vững vàng, trái tim khiêm nhường và lòng nhiệt thành, để chúng con sống Tin Mừng giữa đời và luôn xác tín rằng: “Không có Chúa, chúng con chẳng làm gì được.”
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

IV. LỜI NGUYỆN KẾT:  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì những cảm nghiệm sâu lắng và bình an mà Chúa đã ban cho chúng con qua giờ Chầu cuối năm này. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, một giờ được ở bên Chúa quả là hồng ân lớn lao Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin ghi khắc bài học Chúa dạy chúng con hôm nay để luôn biết tạ ơn và sống lòng biết ơn đó cách cụ thể với Chúa và với mọi người. Xin củng cố đức tin và lòng nhiệt thành nơi người trẻ chúng con, để trong năm mới này, chúng con là những người tiên phong trong việc phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và xã hội. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, Mẹ Maria cầu bầu, các Thánh phù hộ, và xin Chúa chúc lành cho giới Trẻ chúng con, cho gia đình, Giáo xứ, Giáo hội và toàn thể thế giới, để trong tình yêu quan phòng của Chúa, mọi người được sống an vui hạnh phúc. Amen.

Hát: Bao la tình Chúa

– Hát kính Thánh Thể … kết giờ Chầu.
– Hát kết: Dâng Mẹ (Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…)

Comments are closed.

phone-icon