Họ đau đớn trong lòng – Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

They were cut to the heart. (Acts 2:37)

Peter’s preaching about Jesus on Pentecost powerfully affected the people who heard his message. They were “cut to the heart,” and three thousand of them turned to the Lord that day (Acts 2:37).

The Greek word used here for “cut” is katanussó, which literally means “to pierce” or “to prick.” Peter’s words acted as a sword, piercing the hearts of the people with the truth that they had sinned in rejecting Jesus and calling for him to be crucified. Imagine their pain and sorrow when they realized this – and the joy they must have felt when they repented and were baptized in his name! Washed clean and filled with his love, they began to live in an entirely new way.

You might say that the people in Jerusalem that day were like the sheep Jesus spoke about in the Gospel. He is the Good Shepherd who called them “by name” and beckoned them to follow him (John 10:3). “Cut to the heart,” they decided to give their hearts to him. What an appropriate story for Good Shepherd Sunday!

However we first came to follow Jesus, we have all been cut to the heart at one time or another by the truths of the gospel – especially when we’ve been convicted of our sins. But we aren’t the only ones who have experienced the pain and sorrow that sin causes. Jesus, our Shepherd, laid down his life for us to save us from our sin (John 10:11). Even now, his heart is pierced because so many of his sheep are missing out on the mercy he has to offer them. That’s why he will leave the ninety-nine to go after the one (Matthew 18:12). He longs for everyone to know him and follow him.

Today, thank Jesus for piercing your heart and filling you with his love. Rejoice that the good news of his salvation has the power to change hearts even now. Then pray for all the people you know who have yet to follow Jesus. Pray that they will be “cut to the heart” and find in that sorrow the greatest joy they could ever know.

“Good Shepherd, I want to follow you all the days of my life!”

“Họ đau đớn trong lòng” (Cv 2,37).

Lời rao giảng của Phêrô về Chúa Giêsu vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến những người nghe sứ điệp của ông. Họ đã “đau đớn trong lòng” và có ba ngàn người trong số họ đã trở về với Chúa ngày hôm đó (Cv 2,37).

Từ Hy Lạp được sử dụng ở đây cho từ “cut” là katanussó, nghĩa đen có nghĩa là “đâm xuyên” hoặc “chọc thủng”. Những lời của Phêrô đã hiệu quả như lưỡi gươm, đâm thấu tâm hồn dân chúng bằng sự thật là họ đã phạm tội khi khước từ Chúa Giêsu và đã yêu cầu đòi phải đóng đinh Người. Hãy tưởng tượng nỗi đau đớn và sự buồn sầu của họ khi họ nhận ra điều này và niềm vui họ hẳn đã cảm nhận khi họ thống hối ăn năn và chịu phép rửa nhân danh Người! Được thanh tẩy và được ban tràn đầy tình yêu của Người, họ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Bạn có thể nói rằng dân chúng ở Giêrusalem ngày hôm đó giống như đàn chiên mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin Mừng. Người là Mục Tử tốt lành đã gọi họ “đích danh, bằng tên từng người một” và đã ra hiệu mời gọi họ đi theo Người (x. Ga 10,3). “Đau đớn trong lòng”, họ đã quyết định dâng trọn trái tim họ cho Người. Thật là một câu chuyện thích hợp cho ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành!

Cho dẫu lúc đầu chúng ta đã đi theo Chúa Giêsu bằng cách nào, tất cả chúng ta đều đã từng đau đớn trong lòng lúc này hay lúc khác về những sự thật của Tin Mừng – đặc biệt khi chúng ta đã ý thức về tội lỗi của mình. Nhưng chúng ta không phải là những người duy nhất cảm nghiệm nỗi đau đớn và buồn sầu do tội lỗi gây ra. Chúa Giêsu, vị Mục Tử của chúng ta, đã hiến mạng vì chúng ta để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi (Ga 10,11). Ngay cả bây giờ, trái tim Người đang bị đâm thấu bởi vì quá nhiều con chiên của Người đang bỏ lỡ lòng thương xót mà Người muốn ban cho họ. Đó là lý do tại sao Người sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên lại để đi tìm một con chiên lạc (x. Mt 18,12). Người khao khát mọi người nhận biết Người và đi theo Người.

Hôm nay, bạn hãy tạ ơn Chúa Giêsu vì Người đã chạm tới tâm hồn bạn và ban cho bạn tràn đầy tình yêu của Người. Hãy hân hoan vui mừng vì tin mừng về ơn cứu độ của Người có quyền năng biến đổi các tâm hồn ngay chính lúc này. Rồi hãy cầu nguyện cho tất cả những người mà bạn biết họ chưa theo Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện để họ được “đâm thấu, sẽ đau đớn trong lòng” và nhận ra trong nỗi buồn sầu đó niềm vui lớn nhất trong đời mà họ có thể từng biết.

“Lạy Mục Tử Nhân Lành, con muốn theo Chúa suốt mọi ngày trong cuộc đời con!”

Comments are closed.

phone-icon