Thông điệp Chúa Nhật của Đức Thánh Cha từ bệnh viện – Chúa Nhật 16.03.2025

0

Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 

Đức Thánh Cha hướng đến những người đang đau bệnh, “mong manh, giống như tôi vào lúc này.” Ngài nói rằng ngay cả trong sự yếu đuối, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương và cầu nguyện.

Nay đã là năm Chúa Nhật Đức Thánh Cha Phanxicô đã không thể chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin buổi trưa, thậm chí không thể chủ trì từ ban công của bệnh viện Gemelli. Tuy nhiên, như những tuần trước, văn bản bài suy tư của ngài được Vatican công bố.

“Tôi chia sẻ những suy nghĩ này với anh chị em trong lúc tôi đang đứng trước một thời gian thử thách, và tôi cùng chia sẻ với rất nhiều anh chị em đang đau bệnh: mong manh, giống như tôi vào thời điểm này. Thân xác chúng ta yếu đuối nhưng, ngay cả như lúc này, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, hiến thân, ở bên nhau, trong đức tin, là những dấu hiệu hy vọng rạng ngời.”

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn dân Chúa vì những lời cầu nguyện của họ, và đặc biệt là các thiếu nhi. Ngài nói với các thiếu nhi, “Đức Giáo Hoàng yêu thương các con và luôn chờ để được gặp các con”.

Vatican đã giảm số lượng thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha vì ngài đã khỏe hơn trong những ngày qua. Tuy nhiên, vào tối thứ Bảy, thông điệp khẳng định rằng vị giáo hoàng 88 tuổi đang có “tiến triển chậm”:

Không có diễn biến mới nào về tình hình sức khỏe của Đức Giáo hoàng trong vài ngày qua. Đây là tín hiệu tích cực.

Tiến trình phục hồi của Đức Thánh Cha diễn ra chậm và sẽ mất thời gian để tình hình được cải thiện.

Quý vị theo dõi thông tin cập nhật về sức khỏe của Giáo hoàng tại đây.

Sau đây là toàn văn bài suy niệm giờ kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha:

__________________________________________

Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, Tin Mừng kể cho chúng ta về Cuộc Biến hình của Chúa Giêsu (Lc 9:28-36). Sau khi lên đỉnh núi cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu đắm mình trong cầu nguyện và trở nên chói lòa với ánh sáng. Bằng cách này, Người cho các môn đệ thấy những gì ẩn giấu đằng sau những cử chỉ Người thực hiện giữa họ: ánh sáng của tình yêu vô hạn của Người.

Tôi chia sẻ những suy nghĩ này với anh chị em trong lúc tôi đang đứng trước một thời gian thử thách, và tôi cùng chia sẻ với rất nhiều anh chị em đang đau bệnh: mong manh, giống như tôi vào thời điểm này. Thân xác chúng ta yếu đuối nhưng, ngay cả như lúc này, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, hiến thân, ở bên nhau, trong đức tin, là những dấu hiệu hy vọng rạng ngời. Theo ý nghĩa này, không biết bao nhiêu ánh sáng chói lòa trong các bệnh viện và những nơi chăm sóc! Không biết bao nhiêu sự chăm sóc đầy yêu thương chiếu sáng các phòng, các hành lang, phòng khám, những nơi thực hiện sự phục vụ khiêm nhường nhất! Đó là lý do tại sao hôm nay tôi muốn mời anh chị em cùng tôi ngợi khen Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và trong những lúc đau buồn, Ngài đặt bên cạnh chúng ta những người phản chiếu một tia sáng tình yêu của Người.

Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì những lời cầu nguyện của anh chị em, và tôi cảm ơn những người hết lòng hỗ trợ tôi như vậy. Cha biết rằng có nhiều thiếu nhi đang cầu nguyện cho cha; một số các con đã đến đây hôm nay tại bệnh viện Gemelli như một dấu hiệu của sự gần gũi. Cảm ơn các con, các con vô cùng thân yêu! Đức Giáo Hoàng yêu thương các con và luôn chờ để được gặp các con.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá: Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Giáo hội, có trách nhiệm phải chuyển sự phân định đã thực hiện trong Thượng Hội đồng gần đây thành các lựa chọn cụ thể. Tôi cảm ơn Văn phòng Tổng thư ký của Thượng hội đồng, trong ba năm tới sẽ đồng hành với các Giáo hội địa phương trong công việc này.

Xin Đức Trinh nữ Maria gìn giữ và trợ giúp anh chị em, để anh chị em trở thành những người mang ánh sáng và hòa bình của Chúa Kitô giống như Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon