
Sr. Xuân Bích, OP
I. KHAI MẠC
1. Hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)
2. Lời dẫn nhập
Kính thưa cộng đoàn,
Mùa Chay là thời gian hồng ân, là lời mời gọi trở về với Chúa để sống trong lòng thương xót của Ngài. Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương hy vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề “Chúa là hy vọng của con” (Tv 71,5) cho sáng kiến “24 giờ cho Chúa” lần thứ 12. Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta tìm lại niềm hy vọng nơi Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải và việc tôn thờ Thánh Thể.
Từ năm 2014, Đức Thánh Cha đã khởi xướng sáng kiến “24 giờ cho Chúa” nhằm giúp các tín hữu trở về với Thiên Chúa bằng sự sám hối và cầu nguyện. Theo sáng kiến thánh thiện của vị Cha Chung, chúng ta quy tụ về bên Chúa Chúa Giêsu Thánh Thể trong thời khắc linh thiêng này để bày tỏ lòng yêu mến, tri ân và tạ tội; cùng khiêm cung dâng lên Ngài lời ngợi khen, chúc tụng và khẩn cầu.
Xin Chúa thương nhìn đến lòng khát khao của mỗi người chúng ta, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng ta được đổi mới và tràn đầy hy vọng ngay bây giờ và trong tương lai.
3. Hát kính Thánh Thể: (Xin mời cộng đoàn quỳ)
– Con thờ lạy (Hoài Chiên) hoặc một bài hát kính Thánh Thể quen thuộc
4. Cầu nguyện khai mạc
Lạy Thiên Chúa toàn năng,
Từ thuở tạo thiên lập địa, Chúa đã yêu thương nhân loại, luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai tìm về với Ngài. Hôm nay, chúng con đến trước nhan Chúa, quỳ bên Thánh Thể, với tâm hồn tràn đầy khát vọng được yêu thương, được tha thứ và được ơn canh tân đời sống. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim mới, biết tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại. Xin dạy chúng con đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa, Đấng là nguồn ủi an và bình an vĩnh cửu.
Chúng con hết lòng cảm tạ vì hồng ân cao quý Chúa đã ban, chính là Đức Mẹ Hy Vọng, Mẹ của Con Chúa và là Mẹ của chúng con trên đường lữ hành hy vọng. Mẹ là Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin đầy sóng gió và thử thách. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa dẫn đưa chúng con bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, vững lòng tin tưởng, phó thác trọn vẹn nơi Chúa, dù thế gian còn bao nỗi bất an, chiến tranh, hoài nghi và những toan tính của con người. Giữa những chông chênh của cuộc đời, chúng con chỉ biết hướng về Chúa và trông cậy vào Chúa là nguồn hy vọng duy nhất, là nơi nương náu an toàn và là bình an đích thực của tâm hồn.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng nơi Ngài có niềm hy vọng thật sự. Xin mở lòng chúng con để đón nhận Lời Ngài.
Thinh lặng 30 giây
(Mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa)
II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. Công bố Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca (Lc 4,16-21)
Khi ấy, Đức Giêsu về Nazareth là nơi Người đã được dưỡng dục và như thường lệ, Người vào hội đường ngày Sabbat và đứng lên đọc sách. Người ta trao cho Người cuộn sách ngôn sứ Isaia. Mở cuộn sách ra, Người thấy nơi chép rằng:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Người đã xức dầu cho tôi,
để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.
Người sai tôi đi công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm,
cho người mù được thấy,
kẻ bị áp bức được tự do,
và công bố một năm hồng ân của Chúa.
Người đóng cuộn sách lại, rồi trao cho người giúp việc hội đường và ngồi xuống. Ánh mắt mọi người trong hội đường chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh các ông vừa nghe.”
Đó là Lời Chúa.
3. Gợi ý suy niệm (Xin mời cộng đoàn ngồi)
Kính thưa cộng đoàn,
Năm Thánh 2025 mở ra trước mắt chúng ta một cánh cửa hồng ân và hy vọng. Chủ đề: “Chúa là hy vọng của con” (Tv 71,5) do Đức Thánh Cha Phanxi-cô đặt cho sáng kiến “24 giờ cho Chúa” lần thứ 12 này như một ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta, thôi thúc chúng ta bước qua cánh cửa hồng ân ấy để trở thành “những người hành hương của hy vọng”.
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu, sau khi được Thánh Thần thúc đẩy, trở về quê hương Nazareth và bước vào hội đường. Ngài đứng lên đọc sách ngôn sứ Isaia, loan báo về “năm hồng ân của Chúa”. Những lời tiên tri ấy không chỉ là lời hứa hẹn xa xôi, mà đã được ứng nghiệm ngay trước mắt những người đang lắng nghe Ngài: “Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh các ông vừa nghe”.
Chúa Giêsu đến để mang Tin Mừng cho người nghèo khó, giải thoát cho kẻ bị giam cầm, chữa lành cho người đau yếu, ban ánh sáng cho người mù, chữa lành cho người điếc, trả tự do cho kẻ bị áp bức, xoa dịu những tổn thương, nâng đỡ những ai thất vọng và ban bình an cho những tâm hồn lo âu. Ngài đến để công bố “năm hồng ân của Chúa”, một thời gian đặc biệt của lòng thương xót và ơn cứu độ. Và Năm Thánh mà chúng ta đang sống chính là “năm hồng ân” ấy, một cơ hội để chúng ta trải nghiệm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng là Cha nhân từ, luôn sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm, chữa lành mọi vết thương tâm hồn do tội lỗi gây nên. Chúng ta được mời gọi hoán cải và sám hối, để tâm hồn được đổi mới, hướng về Chúa và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy đầy rẫy những xung đột, bất công, đau khổ và bất định. Con người hoang mang trước tai ương, chiến tranh, bệnh tật hay lo lắng trước sự suy thoái kinh tế và mất công ăn việc làm trên toàn cầu. Những điều ấy nhắc nhớ chúng ta càng cần đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa nhiều hơn, “vì ngoài Chúa ra, con tìm đâu thấy hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui” bởi chỉ có Chúa mới là gia nghiệp của chúng ta.
Giờ đây, chúng ta thinh lặng cầu nguyện riêng, tâm sự với Chúa những nỗi buồn vui, thăng trầm, tin tưởng, lo âu và hy vọng của mỗi người chúng ta (khoảng 10’)
Xin mời cộng đoàn đứng
Hát bài: Chúa là gia nghiệp (Lm. Mi Trầm)
Hoặc bài hát chủ đề: Những người hành hương của hy vọng
ĐK: Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con dâng kính Ngài: là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
1. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới, được Lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối. Mọi con cái tản mác sống bơ vơ lạc loài nay tìm được mái ấm trong Con Một Cha chí ái.
2. Ôi Thiên Chúa, Ngài là Đấng nhân hậu và khoan dung, là hừng đông, là hy vọng tương lai, Ngài chăm sóc, chở che, đỡ nâng cho mọi loài, Thánh Thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới.
3. Nào cùng ngước nhìn và bước đi trong làn gió mới, và cùng hướng về Chúa Con giáng thế, Ngài đã đến vì chính chúng ta và mọi người, Ngài là đường đưa ta đi đến cùng Cha chí thánh.
III. SUY TÔN THÁNH THỂ
1. Cầu nguyện trước Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, húng con đang hiện hiện trước nhan thánh Chúa với trọn tâm hồn đơn sơ, phó thác và tin tưởng. Chúng con tin rằng nơi Thánh Thể Chúa có nguồn sức mạnh vô biên để nâng đỡ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn vững tin vào tình yêu Chúa dù thế gian đổi thay và can đảm sống chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo, để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho thế giới. Dẫu cuộc đời có muôn vàn thử thách, nhưng ai tín thác vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng.
Xin cho ánh sáng hy vọng của Chúa Kitô chiếu rọi vào tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con bước đi trong cuộc lữ hành trần thế với trọn niềm cậy trồng, hy vọng. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào trong tay Chúa và phó dâng mọi nỗi vui buồn của chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa vì chúng con tin rằng: “Chúa là hy vọng của con”. Amen
Đọc hoặc hát Thánh Vịnh 30 (T6TT) – Kim Long
Đáp: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con ở trong tay Cha.
1. Con ẩn náu bên Ngài, đừng để con xấu hổ khi nào. Hồn con phó trọn trong bàn tay Chúa đây. Ôi Chúa trung hậu vô biên, Ngài yêu thương cứu chuộc con.
3. Con hằng vững tin Ngài, Ngài là Thiên Chúa của con thờ, hồn con phó trọn trong bàn tay Chúa liên. Xin cứu con vượt qua tay địch quân đang bách hại con.
4. Xin toả thánh nhan Ngài và dủ thương cứu kẻ tôi đòi, nào ai vững lòng trông cậy Chúa liên. Mau hãy can trường thêm lên, và luôn luôn vững mạnh thêm.
KINH NĂM THÁNH
Lạy Cha trên trời,
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con
trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con,
cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần,
khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.
Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con
thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt giống ấy
biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,
trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới,
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.
Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con,
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.
IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA
1. Hát kinh cầu cho Đức Giáo Hoàng
2. Hát kính Thánh Thể
3. Lời nguyện
4. Phép Lành Mình Thánh Chúa.
V. BẾ MẠC
Hát kết: Con vẫn trông cậy Chúa.