
Sr. Anna Hồng Nhung, OP
Trong một buổi học, giáo sư đã đặt câu hỏi cho các sinh viên: “Đối với bạn, một người phụ nữ hiện đại được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến là mẫu người như thế nào?” Nhiều sinh viên đã đưa ra những câu trả lời khác nhau: Đó có thể là một người mạnh mẽ, kiên cường; hay người nhẹ nhàng, tinh tế; hoặc là người dũng cảm vượt qua gian nan, thử thách. Đối với tôi, tôi chọn người khiêm nhường làm mẫu người lý tưởng, bởi nếu một người sở hữu đức tính này chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ, tinh tế, kiên nhẫn. Một người có năng lực và thành công không chỉ cần trình độ chuyên môn, mà còn cần những phẩm chất nhân bản để cuộc sống trở nên trọn vẹn, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Vậy làm sao để học được sự khiêm nhường giữa một xã hội luôn đề cao sự kiêu hãnh, chuộng bằng cấp, thích được vinh danh bản thân trước người khác.
Mẹ thánh Têrêsa để lại những bài học quý giá về hành trình đi tới sự khiêm nhường. Mẹ đã vạch ra những con đường đơn giản nhưng đúng đắn để tiến vào ngưỡng cửa nên thánh. Những điều Mẹ chia sẻ không chỉ thực tế mà còn sâu sắc, giúp tôi hiểu rằng hành trình này cần sự kiên trì và nhẫn nại. Đó là một sự rèn luyện không ngừng nghỉ để nên thánh:
- Khi con nói ít về bản thân, con sẽ lắng nghe và hiểu được người khác nhiều hơn.
- Khi con chú tâm vào công việc của chính mình, con sẽ không so đo hay tính toán.
- Tránh điều khiển công việc của người khác giúp con nhận ra giới hạn của mình.
- Tránh tò mò những việc không cần thiết để tìm kiếm những giá trị cao đẹp hơn.
- Bỏ qua lỗi lầm của người khác giúp con học yêu thương nhiều hơn.
- Chấp nhận tổn thương để thông phần với Chúa.
- Vẫn hiền lành ngay cả khi bị chà đạp để giống Chúa Giêsu.
- Tránh tự cao tự đại để gần gũi với mọi người.
- Luôn chọn điều khó nhất để dễ đạt đến con đường nên thánh.
Những “viên ngọc quý” này là chìa khóa giúp chúng ta sống khiêm nhường hơn để nên thánh. Tuy nhiên, để sống được những lời khuyên dạy của thánh Têrêsa, cần phá đổ những rào cản đang bó buộc chúng ta. Chúng ta phải luôn học hỏi những điều hay, điều tốt nơi người khác và cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để thăng tiến. Đức khiêm nhường sẽ giúp chúng ta chống lại sự tự cao, tự mãn và thái độ khinh thường người khác.
Để đạt đến sự khiêm nhường, chúng ta cần học theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Người đã chọn cuộc sống khó nghèo và khiêm tốn để cứu chuộc nhân loại. Sống như Chúa là hủy mình ra không, từ bỏ cả mạng sống của mình như lời Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Điều này đòi buộc chúng ta phải “đánh đổi” những điều chúng ta muốn bằng những điều Chúa muốn, nghĩa là từ bỏ cái tôi. Chúng ta phải luôn cố gắng sống hết mình với những ân huệ Chúa ban để được chính Chúa. Chúng ta cần phải để cái tôi của mình chết đi không bon chen, hơn thua với người khác nhưng: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5).
Hành trình theo đuổi sự khiêm nhường chính là hành trình dẫn đến sự thánh thiện. Đây cũng là một hành trình dài, đầy chông gai và tự sức mình không thể làm được. Chúng ta cần cầu nguyện, tin tưởng và phó thác mọi sự nơi Chúa. Hãy để ánh sáng và tình yêu của Người soi sáng mọi quyết định và hành động trong cuộc sống.