Lễ giỗ Cha cựu Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền lần thứ 33

0

Lễ giỗ Cha cựu Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền lần thứ 33 (23/8/1993 – 23/8/2026)

Sáng nay, ngày 23/8, nhân kỷ niệm 33 năm ngày giỗ của Cha Cựu Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền, các nữ tu của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã chung lời cầu nguyện cho linh hồn Cha tại nguyện đường của Hội dòng. Sau đó, Sơ Cựu Bề trên Tổng quyền Maria Nguyễn Thị Hùy, OP cùng một số chị em đã đến Giáo xứ Bùi Vĩnh để viếng mộ, thắp nén hương tưởng nhớ người Thầy, người Cha kính yêu.

1

Chuyến viếng mộ năm nay diễn ra trong một bầu khí đặc biệt, khi Hội dòng đang hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập (1951–2026). Đứng trước phần mộ của Cha, tâm tình tạ ơn và niềm biết ơn sâu sắc đối với những bậc tiền bối đã góp công xây dựng Hội dòng trong những năm tháng còn non trẻ, gặp nhiều khó khăn vì chính sự và thời cuộc, lại trào dâng trong lòng mỗi chị em.

5

Cha đã dành trọn 25 năm (1962–1987) để đồng hành, dạy dỗ và nâng đỡ chị em vượt qua bao gian nan, thử thách. Không chỉ là một vị linh hướng, Cha còn là người trực tiếp gầy dựng nền tảng văn hóa và đào tạo kỹ năng diễn đạt, giúp cho chị em sống linh đạo Giảng Thuyết của Dòng. Bằng sự tận tâm và kiên nhẫn, Cha đã tỉ mỉ sửa từng câu chữ, tập cho chị em cách viết văn, làm báo, thuyết trình, văn nghệ, mỹ thuật và đặc biệt là tổ chức chương trình “Nữ tu Đăng đàn” để chị em “tập ăn tập nói” trước cộng đoàn… Nhờ những hi sinh thầm lặng ấy, các thế hệ nữ tu Đa Minh Tam Hiệp đã học được cách diễn đạt điều mình tin, dạn dĩ sống điều mình chọn và biết cách trao lại chân lý cho tha nhân. Biết bao điều tốt đẹp của một Hội dòng non trẻ ngày ấy đã được bàn tay Cha gầy dựng.

Sáng nay, trong sự tĩnh lặng nơi Nhà Thờ Bùi Vĩnh, ngắm nhìn phần mộ đơn sơ của ngài, chị em lại xúc động nhớ đến những dòng Di chúc Cha để lại: “… Xin đặt xác tôi vào cỗ quan tài mộc, không sơn, không đánh thuốc – rẻ tiền nhất mà một người nghèo nhất có thể mua… Tuyệt đối không xây mộ…”

4

Lời di chúc ấy là minh chứng cho một cuộc đời tựa hạt lúa mì: Cha đã chọn sống và ra đi một cách âm thầm, khiêm nhường, không màng danh tiếng, chỉ mong đời mình mục nát đi để sinh nhiều hoa trái.

Hành trình 75 năm của Hội dòng là một dòng chảy liên tục. Có những người đã đi qua, có những người đang tiếp bước, nhưng những hạt giống mà Cha gieo xuống từ rất lâu vẫn đang đơm bông kết trái nơi các thế hệ hôm nay.

Nhân ngày giỗ lần thứ 33, Hội dòng chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã gởi Cha đến cho chúng con trong suốt một phần ba chặng đường của 75 năm lịch sử. Chúng con xin phó thác linh hồn Cha Giuse nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.

3

Ước mong từ trời cao, Cha tiếp tục cầu bầu cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, để chúng con luôn biết trân trọng di sản của tiền nhân, trung thành với ơn gọi và mãi là những nữ tu Đa Minh mà lúc sinh thời Cha đã từng mong ước đào tạo nên.

Comments are closed.

phone-icon