Thơ
Phụ nữ Samaria
PHỤ NỮ SAMARI (Ga.4,1-26) Tôi đi kín nước buổi trưa, Gặp người khách lạ cũng…
Thơ
PHỤ NỮ SAMARI (Ga.4,1-26) Tôi đi kín nước buổi trưa, Gặp người khách lạ cũng…
Con mong Mẹ nở nụ cười thật tươi
Như người tu nữ khấn Dòng,
Khước từ lạc thú lòng vòng trần gian.
TÔI THƯƠNG THẦY! – THẦY THƯƠNG TÔI! (Bài thơ 224 chữ “t”) Thầy tôi treo…
TÂM SỰ ĐỜI CON Con ngước mắt nhìn trời cao thăm thẳm Kìa lấp lánh…
BÔNG HỒNG ĐỜI TU Tình yêu mãnh liệt Chúa dành, Con người đáp trả chân…
Em nhớ lắm chuyện xưa Chúa kể Một mẫu gương sáng để soi đời Lâm…
CHỚ BĂN KHOĂN LO LẮNG Ánh bình minh trải dài trên mặt biển Chiếc…
TIẾNG CHUÔNG NGÂN Suối nghe thánh thót Sương lạnh rót vào tim Muôn cảnh vật…
Chúa Gọi con, Buồi chiều buồn, Theo Ta – Thập Giá. Trước lời mời nhiệm…