SỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI CON THIÊN CHÚA
(Một giờ cầu nguyện trước Nhan Thánh Chúa)
* Tập trung trước cửa nhà nguyện
Đọc sách xuất hành (Xh 3, 1-5)
Lạy Chúa lúc này Con xin cởi bỏ lại đây đôi giày của con Con xin cởi bỏ chiếc đồng hồ thời khóa biểu của con Con xin đóng lại sách bút – những lo lắng của con Con bỏ lại chiếc chìa khóa- sự an toàn của con Và tắt luôn chiếc điện thoại di động, vật bất ly thân của con Để tiến lên Núi thánh Chúa, gặp Chúa, một mình con với Chúa thôi, một lần cho cả cuộc đời.
* Tiến vào nhà nguyện (Mở nhạc CD NHẠC NỀN, track 11)
các em thinh lặng, cầm nến trên tay, đi theo thứ tự từng hàng).
Khi vào hết nhà thờ, ổn định chỗ ngồi xong bắt đầu dẫn
Thái độ biết ơn Thiên Chúa là một thái độ căn bản của tạo vật đối Đấng Tạo Hóa, và chỉ con người mới ý thức để nói lên được điều đó. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, cảm tạ, tôn vinh, và biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc của chúng con dâng lên Chúa là Chúa và là Cha của chúng con, và trong tâm tình ấy chúng con xin đđược ơn sống như những người con thảo đối với cha mẹ mình.
* Dấu Thánh Giá
Nghi thức tôn vinh (phủ phục- lần đọc 1: đệm đàn. Lần 2: Đọc buông, chậm)
Hỡi Anh Sáng muôn ngàn đời rực rỡ, Tỏa xuống trần gian vinh hiển Chúa Cha, Đấng diễm phúc và trường sinh bất tử Oi Giêsu, niềm hoan lạc chan hòa.
Lúc chiều về nghiêng đổ bóng tà dương Hồn ngất ngây chiêm ngưỡng ánh huy hoàng Nào ta hãy bổng trầm dâng Thánh Phụ Thánh Tử với Thánh Thần khúc ngâm vang.
Ngài thật đáng muôn giọng ca thánh đức Trổi ngân lên câu chúc tụng chân thành, Lạy Thiên tử, Đấng hằng ban sinhlực Vũ trụ dâng Ngài muôn triệu quang vinh.
HÁT:Tình yêu thương vời vợi –Phanxico – TCCĐ 101
1/ Chúa có tình yêu thương vời vợi. Tình vượt cao hơn ngàn vì sao. Mãi mãi luôn bao la. Muôn lời ca cảm tạ tình Cha.
ĐK. Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
2/ Chúa đến cùng con đây tội tình. Từ ngàn năm không ngại tìm thăm. Chúa đến trong tim con, ban thần lương giữ hồn đẹp luôn.
(Mời Ngồi)
Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo hóa nhân từ
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy màu sắc
Màu xanh cỏ non, màu hồng của trái chín
Màu vàng của bóng tà dương
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy âm thanh
Tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von
Tiếng gió rì rào qua kẽ lá
Cha từ ái biết bao
Khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm
Hương thơm của đồng lúa mới, của hoa bưởi hoa cau
Hương thơm của nắng xuân dìu dịu.
Cha đã tạo nên sự ngời sáng của viên ngọc
Sự lộng lẫy phong phú của muôn loài hoa
Sự rực rỡ hài hòa nơi đôi cánh bướm
Nhưng trên tất cả là con người.
Cha thánh thiện và tuyệt vời biết bao khi cho chúng con một người cha và một người mẹ. Và cho chúng con ra đời trong vòng tay yêu thương trìu mến ấy, dòng sữa ngọt ngào ấy.
(Mở nhạc Bài hát: Vào đời khi con..…..)
BÀI SÁCH THÁNH: 1 Ga 2, 29 – 3,2) (Đứng)
Dẫn Suy niệm: Không ai trên đời này biết rõ về ngừơi con như mẹ mình, bà biết rõ từng đứa con với từng sở thích, từng bộ phận trên cơ thể, với từng ngày chúng được lớn lên như thế nào. Tuy nhiên đứa con của bà suy nghĩ gì, sức sống bên trong của con ra sao bà không thể hiểu hết. Chỉ có Thiên Chúa- cội nguồn sáng tạo mới dò thấu lòng người. Và thấu suốt tâm can từng gang tấc.
* Đáp ca Tv 138: (ngồi)
Tạng phủ con chính ngài cấu tạo Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu Hồn con đây biết rõ mười mưoiĐáp: Tạ ơn Cha Allêluia, tạ ơn Cha – Alelluia
Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn Được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâuĐáp: Tạ ơn Cha Allêluia, tạ ơn Cha – Alelluia
Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy Mọi ngày đời được dành sẵn cho con Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài Trước khi ngày đầu của đời con khởi sựĐáp: Tạ ơn Cha Allêluia, tạ ơn Cha – Alelluia.
Lạy Chúa con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao Tính chung lại ôi nhiều vô kể Đếm sao nổi vì nhiều hơn cát Dù có đếm xong con vẫn ở với NgàiHát suy niệm ( Mở nhạc CD THÁNH CA, track 3)
BÀI TIN MỪNG: Mt 6, 25- 33 (Đứng)
Thinh lặng 2 phút
Lời nguyện
1. Nữ: Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc.
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Lạy Chúa Giêsu, thế mà nhiều khi vì của ăn áo mặc, chúng con đã đánh mất chính mình, chúng con đã đánh đổi sự trong trắng của bản thân, để có được sự xa hoa, sang trọng…chúng con đã bán rẻ nhân phẩm để đạt được những điều mong muốn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
Đáp: Vạn lạy Chúa xin thương xót xin dủ lòng thương, xin thương xót xin thương xót, xót thương con cùng. (2 lần)
2. Nam Hãy nhìn chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng, anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Lạy Chúa Giêsu trong cuộc sống nhiều khi chúng con quên đi rằng, trước mặt Thiên Chúa, chúng con thật quý giá, dù chúng con đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, thông minh hay chậm hiểu. Thế mà chúng con đã không trân trọng tình thương và sự chăm sóc ấy. Xin Chúa tha thứ cho sự ơ hờ của chúng con.
Đáp: Vạn lạy Chúa xin thương xót xin dủ lòng thương, xin thương xót xin thương xót, xót thương con cùng. (2 lần)
3. Nữ: Nếu hoa co ngoài đồng nay còn mai bị quẳng vào lò, thế mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, huống hồ là anh em. Oi những kẻ kém tin. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống ngày hôm nay với bao cám dỗ mời mọc,…chúng con rất dễ mất đi niềm tin vào Chúa, hay niềm tin không đủ mạnh, để chúng con có thể chống trả với sự dữ, dám nói không với điều xấu. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con.
Đáp: Vạn lạy Chúa xin thương xót xin dủ lòng thương, xin thương xót xin thương xót, xót thương con cùng. (2 lần)
4. Nam: Cha Anh em trên trời biết anh em cần những gì. Vậy trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho.
Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến và tìm kiếm Chúa trên tất cả mọi lo lắng trần tục chóng qua này.
Đáp: Vạn lạy Chúa xin thương xót xin dủ lòng thương, xin thương xót xin thương xót, xót thương con cùng. (2 lần) .
* Lời nguyện kết
Lạy Chúa, dù tuổi đời bao nhiêu chúng con vẫn là những trẻ thơ ở trước nhan Chúa, và thật bé nhỏ trong vòng tay ba mẹ. Chúng con rất hạnh phúc vì có Chúa là Cha nhân hậu của chúng con, đã tạo dựng chúng con cách kỳ diệu và quan phòng cho đời sống chúng con còn kỳ diệu hơn nữa.
Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình và lòng tín thác cây trông tuyệt đối của chúng con vào Chúa, như đứa con bé bỏng trong tay Cha hiền. Xin thương dẫn dắt cuộc đời chúng con hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Sr. Xuân Trang, OP