Cánh hoa trời

0

(Chúc mừng các Chị mang Thánh hiệu Têrêsa)

Cánh hoa trời vương rơi đầy mặt đất
Bông phước lộc bay khắp cõi trần ai
Nguồn hậu duệ, vươn chóp đỉnh kỳ đài
Loài hoa ấy đượm hương tình bác ái.

Kết thành cây và muôn đời tồn tại
Trong khu vườn tươi mát nước tình yêu
Khí thanh thanh vịnh ngâm khúc ca chiều
Vùng đất thiêng ánh trăng vàng soi tỏ.

Cánh thiên môn, cất cao lời muốn ngỏ
Đón người vào cho say ngất tình hoa
Trời đất nối giao thoa trở ngọc ngà
Uống no phỉ dòng ký hương thần diệu.

Kính dâng lên trời tri ân vạn triệu
Hoa khiêm nhường trinh khiết phủ toàn thân
Từ thiên cung xin nhận tiếng lòng ngân
Tấm linh hồn của đoàn con thơ bé.

Tha thiết quá từng âm vang nhè nhẹ
Điệu nhạc hồng hòa tấu khúc vang vang
Mạch suối trong thêm ý nghĩa thiên đàng
Xin Thánh Nữ của hoa hồng tuyệt mỹ.

Từ hôm nay đến thiên niên vạn kỷ
Mãi lừng uy ngân vọng lút thời gian
Bốn mùa trăng rực sáng khắp non ngàn
Têrêsa loài hoa không tàn úa.

Suối triều nguyên ẩn chứa tình muôn thủa
Ấm cõi lòng ta mang nỗi đoạn trường
Cảm nhận rằng vẫn được Chúa yêu thương
Cầm tay dẫn tới rừng vàng biển ngọc.

Chốn không còn lệ sầu vương than khóc
Nhưng đầy tràn niềm hoan lạc chói chang
Ngày hội vui kinh cầu hát nhịp nhàng
Bởi nơi đây, được hoa trời thăm viếng

Sr. Gabriel Phạm

Comments are closed.

phone-icon