Chúa đã đến khi hồn con xa vắng
Đóng cửa lòng trước vạn vật xung quanh
Chúa đã đến cho con nguồn ơn thánh
Phủ lấp con bằng tình mến vô bờ
Chúa đã đến cả khi con chẳng ngờ
Đón tiếp Chúa như một người khách lạ
Chúa đã giao vào con Lời nhiệm lạ
Lắng đọng trong hồn khoảng lặng bình yên
Chúa đã đến khi con quên lời hẹn
Bỏ mặc Ngài chờ chiều vắng đơn côi
Chúa đã đến cho con niềm tin mới
Để nhận ra có Chúa ở trong mình
Chúa đã đến khi con rất vô tình
Chẳng thể nghe tiếng gõ cửa thật gần
Chúa đã đến tuôn đổ suối hồng ân
Đưa con vào khối tình yêu huyền nhiệm
Chúa đã đến khi con còn tìm kiếm
Trái tim thơ còn vương vấn bao điều
Chúa đã đến dẫu con chẳng thể hiểu
Tại sao Ngài muôn thuở vẫn yêu con..
Sr. Maria Thúy Vân