Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022
Saturday March 5th 2022 Why do you eat and drink with tax collectors and sinnners? (Luke 5:30) Imagine yourself at this banquet with Jesus. In fact, imagine that you are one of the “sinners” (Luke 5:30). Jesus sits down and starts asking you about yourself. As you listen to him, you see the warmth and love in his eyes. Gradually you feel something stirring in your heart. You want to follow this man. You want to change your life. That is what the Pharisees in this story were missing out on. They were upset that Jesus was spending time with such sinful people. But had they watched Jesus interact with the guests, their thinking might have changed. They might have seen their own need for repentance instead. They knew the Law of Moses; in fact, they had dedicated their lives to it. But what they needed was an encounter with the God who made that law. Sometimes we can be like these Pharisees and judge people too harshly. Sometimes we judge ourselves too harshly and think that God could never forgive us. But when we “sit down” with Jesus, we see the truth: he is all-loving, all-just, all-merciful. And we see that he welcomes us unconditionally, even though we are not always loving, just, or merciful. It’s then that we want to change and become more like him. This Lenten season is a wonderful chance to get closer to Jesus. So make a habit of quieting down and putting yourself in his presence. Maybe visit your church or a local chapel and sit before him. Or set up a little prayer space in your home, with a crucifix or holy picture and a Bible. Just be silent. Leave the noise of the world behind so that you can hear Jesus speaking to you. Can you hear him say, “I love you”? That’s what he’s saying, over and over again. It doesn’t matter who you are or what you’ve done—or failed to do. Jesus wants you to know him and to know that he loves you. “Lord, thank you for your unfathomable love!”
|
Thứ Bảy ngày 05.03.2022 Tại sao ông ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? (Lc 5,30) Hãy tưởng tượng bạn trong bữa tiệc này với Chúa Giêsu. Trên thực tế, hãy tưởng tượng rằng bạn là một trong những “tội nhân” (Lc 5,30). Chúa Giêsu ngồi xuống và bắt đầu hỏi chuyện về bạn. Khi bạn lắng nghe Ngài nói, bạn thấy được sự ấm áp và tình yêu trong đôi mắt của Ngài. Dần dần bạn cảm thấy có gì đó khuấy động trong lòng. Bạn muốn đi theo người này. Bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình. Đó là điều mà những người Pharisêu trong câu chuyện này đã bỏ lỡ. Họ khó chịu vì Chúa Giêsu đã dành thời gian cho những người tội lỗi như vậy. Nhưng nếu họ quan sát Chúa Giêsu tiếp xúc với khách dự, suy nghĩ của họ có thể đã thay đổi. Thay vào đó, họ có thể thấy nhu cầu cần thống hối của chính mình. Họ biết Luật pháp Môisen; trên thực tế, họ đã dành cả cuộc đời của mình cho nó. Nhưng những gì họ cần là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra luật đó. Đôi khi chúng ta có thể giống như những người Pharisêu này và đánh giá người ta quá khắt khe. Đôi khi chúng ta tự đánh giá mình quá khắt khe và nghĩ rằng Thiên Chúa không bao giờ có thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta “ngồi xuống” với Chúa Giêsu, chúng ta thấy được sự thật: Ngài là Đấng hết lòng yêu thương, hết sức công bình, hết lòng thương xót. Và chúng ta thấy rằng Ngài chào đón chúng ta vô điều kiện, mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng đáng yêu, công bình hay thương xót. Khi đó, chúng ta muốn thay đổi và trở nên giống Ngài hơn. Mùa Chay này là một cơ hội tuyệt vời để đến gần Chúa Giêsu hơn. Vì vậy, hãy tạo thói quen im lặng và đặt mình vào sự hiện diện của Ngài. Có thể đến viếng nhà thờ hoặc một nhà nguyện địa phương và ngồi trước Ngài. Hoặc thiết lập một không gian cầu nguyện nhỏ trong nhà của bạn, với một cây thánh giá hoặc một hình ảnh thánh và một cuốn Kinh thánh. Chỉ im lặng. Bỏ lại tiếng ồn ào của thế giới để bạn có thể nghe thấy Chúa Giêsu đang nói với bạn. Bạn có thể nghe thấy Ngài nói, “Ta yêu con” không? Đó là những gì Ngài đang nói, lặp đi lặp lại. Không quan trọng bạn là ai hay bạn đã làm gì – hoặc không làm được gì. Chúa Giêsu muốn bạn biết Ngài và biết rằng Ngài yêu thương bạn. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu không thể thấu hiểu của Chúa! |