Sr. Têrêsa Thúy Liễu
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi
Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời…
Kể từ ngày ấy – ngày mà Chúa cất tiếng gọi con bước theo trong nếp sống tu trì, con đã bỏ lại sau lưng tất cả để lên đường đáp lại lời mời yêu thương.
Thực vậy, lý tưởng đời tu đối với con thật đẹp, thật cao quí, cho dẫu đôi lần phải đương đầu với những nghịch cảnh trái ngang, với những đau thương khi bị hiểu lầm, va chạm trong cuộc sống đời thường… mà khó có ai hiểu được! Nhưng trong tình yêu, Chúa đã quy phục con và làm cho con vững bước.
Và lạy Chúa, con biết rằng: theo Chúa là chấp nhận khước từ một tình yêu bé nhỏ tư riêng để đi đến một tình yêu bao la, cao vời và sung mãn. Theo Chúa là khước từ một hạnh phúc mong manh chóng qua để đi đến một hạnh phúc siêu việt và tuyệt đỉnh.
Theo Chúa là chấp nhận để cho Đức Kitô thu hút, lôi cuốn con đi vào một cuộc tình, một giao ước tình yêu ngàn đời và bền vững. Một khi bước theo Đức Kitô là con phải chấp nhận để Ngài làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình … Vâng, lạy Chúa! Chính Chúa đã thôi thúc, mời gọi con tiến sâu vào huyền nhiệm tình yêu của Ngài.
Để được chìm sâu vào huyền nhiệm tình yêu ấy đòi con phải chấp nhận để cho Ngài gột rửa, hoán cải và canh tân cuộc đời con nên mới. Hơn bao giờ hết, con cảm nhận sâu xa tình yêu Chúa đã biến đổi con, cảm hóa con; chính Ngài làm cho trái tim con ngày càng rộng mở hơn, bao dung hơn và làm cho cái tôi ích kỷ của con dần hoà tan vào trong tình yêu bao la của Ngài, để từ đó con mới dấn bước ra đi chia sẻ tình thương và ơn cứu độ của Ngài cho muôn người.
Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài đã yêu con bằng một tình yêu muôn đời (Gr 31,3). Chính tình yêu của Ngài là động lực thu hút, lôi kéo con cách mãnh liệt để con được tháp nhập vào Ngài, nên một với Ngài trong một tình yêu duy nhất.
Theo Chúa, cũng là đón nhận Lời Chúa và sống trọn lời Ngài truyền ban: “Ai yêu Ta thì hãy giữ lời Ta” (Ga 14,23).
Lạy Chúa, yêu mến Chúa thì phải tuân giữ và sống Lời Chúa; bước theo Chúa là bước vào con đường hẹp của Tin Mừng. Điều này đòi con phải từ bỏ và cố gắng thật nhiều, xin ơn Chúa giúp con biết khiêm tốn rộng mở tâm hồn đáp lại hồng ân Chúa đã thương ban. Đừng để con thất vọng bao giờ.
“Tình Chúa bao la như biển cả
Tình con nhỏ bé như hạt sương
Tình Ngài bền vững tựa núi non
Tình con cho Chúa quá mỏi mòn.”
Nhìn lại đời mình, con biết con chẳng là gì, con chỉ là một con người nhỏ bé, yếu đuối, đầy những giới hạn… Chính vì thế mà Chúa lại càng yêu con hơn, để từ nay Chúa khắc tên con trong lòng bàn tay Chúa, và biến đổi con trở thành con người mới: người của Chúa và người của mọi người.
Ôi! Tất cả là hồng ân Chúa đã thương ban cho con. Xin Chúa hãy cho con luôn biết sống sao cho cân xứng hồng ân mà con đã được lãnh nhận từ Ngài, để cuộc đời con mãi mãi là hiến lễ dâng Ngài.