Nguồn: WAU, July 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
DAILY MEDITATION: MATTHEW 13:1-23 “. . . the one who hears the word of the kingdom” (Matthew 13:19) What was “the word of the kingdom” that Jesus refers to in today’s Gospel passage (Matthew 13:19)? Simply this: “The kingdom of heaven is at hand” (4:17). It’s the “word” that Jesus proclaimed when he launched his public ministry. He had come to usher in God’s kingdom, and he wanted his disciples – and all of us – to help it expand and grow and bear fruit. So let’s look at this familiar parable of the sower and the seed from the perspective of bearing fruit for God’s kingdom. Jesus doesn’t want us to be the seed that falls on the path – the people who never really understand the scope of God’s call to them. Our faith isn’t just a matter of following a set of rules. Jesus invites us to something greater: cooperating with him in making his kingdom a reality wherever we live and work. And if we think we aren’t worthy or talented enough, he wants us to recognize that those thoughts are from the evil one! Jesus also warns us not to become the seed that falls on rocky soil-those who feel overwhelmed by the hardships and sacrifices involved when we say yes to God’s call. He knows that we can persevere only when we are rooted in him and focus not just on the difficulties but also the blessings of following him. Finally, taking up Jesus’ call to bear fruit for his kingdom means making it the most important priority in our lives. He doesn’t want us to be like the seed among thorns and let other concerns distract us from his own concerns. Today at Mass, ask yourself, How is Jesus calling me to bear fruit for his kingdom? How will I respond? Remember, you’re not on your own! Jesus is with you always, giving you the grace day by day to help you make his heavenly kingdom a reality, right where you are! “Jesus, help me to understand how I can bear fruit for you.” |
SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 13,1-23 “… ai nghe lời rao giảng Nước Trời” (Mt 13,19) “Lời rao giảng Nước Trời” (Mt 13,19) mà Chúa Giêsu đề cập đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay là gì? Đơn giản là thế này: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Đó là “lời” mà Chúa Giêsu đã công bố khi Người bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Người đã đến để mở ra vương quốc của Thiên Chúa, và Người muốn các môn đệ của Người – và tất cả chúng ta – giúp vương quốc ấy mở rộng, phát triển và sinh hoa kết trái. Vậy chúng ta hãy xem dụ ngôn về người gieo giống quen thuộc này và hạt giống từ góc nhìn sinh hoa trái cho Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu không muốn chúng ta là hạt giống rơi xuống vệ đường – những người không bao giờ thực sự hiểu ý định của lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho họ. Đức tin của chúng ta không chỉ là vấn đề của việc tuân theo một loạt những quy tắc. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến một điều gì đó cao cả hơn: cộng tác với Người để làm cho vương quốc của Người thành hiện thực ở bất cứ nơi đâu chúng ta sống và làm việc. Và nếu chúng ta nghĩ chúng ta không xứng đáng hay không đủ tài năng, Người muốn chúng ta nhận ra rằng những suy nghĩ đó đến từ kẻ xấu! Chúa Giêsu muốn cảnh cáo chúng ta đừng trở nên những hạt giống rơi xuống đá sỏi – những người cảm thấy choáng ngợp bởi những gian nan khốn khó và những hy sinh liên lụy khi chúng ta thưa vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa. Người biết rằng chúng ta chỉ có thể kiên vững khi chúng ta được bén rễ trong Người và không chỉ tập trung vào những khó khăn nhưng còn vào những phúc lành của việc đi theo Người. Cuối cùng, đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để sinh hoa trái cho vương quốc của Người nghĩa là làm cho lời mời gọi ấy trở thành mối ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Người không muốn chúng ta giống như hạt giống giữa bụi gai và để cho những mối lo lắng, bận tâm khác làm chúng ta xao lãng khỏi những mối bận tâm của Người. Hôm nay trong Thánh Lễ, hãy tự hỏi, Chúa Giêsu đang mời gọi tôi sinh hoa trái cho vương quốc của Người như thế nào? Tôi sẽ đáp lại như thế nào? Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc một mình! Chúa Giêsu luôn luôn ở cùng bạn, ban cho bạn ân sủng mỗi ngày để giúp bạn làm cho vương quốc thiên đàng của Người thành hiện thực, ngay ở nơi bạn đang hiện diện! “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hiểu làm thế nào con có thể sinh hoa trái cho Chúa”. |