“Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.
Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no”. [1]
Vâng,
Niềm vui của Chúa rạng rỡ trên khuôn mặt
mỉm cười trong khóe mắt,
Rộn rã trong trái tim,
của những người chị, người em
trước hồng ân được Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương[2]
đã hân hoan cung hiến cuộc đời để bước theo Đức Kitô[3]
như một sự cần thiết duy nhất[4]
ở lại với Người [5],
chăm chú nghe lời Người[6]
lo lắng đến những gì thuộc về Người[7]
để sống sứ vụ như một món quà sẻ chia vô điều kiện,
trung thành năng động với nhu cầu của Giáo hội và thế giới[8]…
Từ “sa mạc hồng phúc” đã nở hoa,
Chúng ta nhìn về quá khứ:
25 năm,
50 năm,
60 năm sống đời thánh hiến
với niềm cảm mến trong Thánh Thần.
Chính Ngài đã dìu chị bước đi trong cuộc xuất hành,
Với nhiều cung bậc cảm xúc trong đời:
băng qua đồi cao hay lũng sâu,
sông ngòi hay biển rộng,
sa mạc khô cằn hay đồng cỏ xanh tươi…
hoặc ẩn dật cùng Chúa Kitô trong Thiên Chúa[9],
Tất cả là để luyện tập chị vươn mình ra biển rộng,
hướng đến những vùng ngoại vi của kiếp nhân sinh lẫn địa lý,
làm cho chị trở thành người kiến tạo một nền “văn hóa gặp gỡ”
chạm đến thân thể đau khổ và vinh quang của Đức Kitô
trong lịch sử hàng ngày một cách vô vị lợi,
vì Hội Thánh và thế giới đang cần đến chứng tá của tình yêu và lòng thương xót Chúa [10]
Và như thế,
đời sống thánh hiến là hồng ân
được tặng ban cho chị, cho em, cho chúng ta,
khởi đi từ cuộc gặp gỡ thâm sâu với Đức Giêsu,
nguồn mạch năng lượng thiên linh, biến đổi cuộc sống và phát sinh tình yêu
tràn niềm vui tạ ơn của mùa thánh hiến.
Xin gửi đến quý chị em:
Tân Tập sinh, Tiên khấn, Tuyên khấn tạm, Vĩnh khấn,
Ngân khánh, Kim khánh và Ngọc khánh khấn dòng,
tâm tình của Đức Phanxicô,
như một lời cầu chúc ân sủng
Xin cho chúng ta,
những người nữ Đa Minh Tam Hiệp:
Chuyên chăm sưu tầm kiến thức siêu việt về Chúa Kitô [11];
kiên trì và trung thành
đi đầu trong việc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ;
biết nói với trái tim của những người thời đại chúng ta,
và đánh thức nơi họ lòng khao khát Vương quốc thánh thiện,
công lý và hòa bình của Chúa Ki-tô [12].
Xin dâng lên Chúa,
muôn lời tạ ơn hôm nay và mãi mãi,
về Hồng ân sống Đời Thánh Hiến,
theo đoàn sủng Đa Minh.
Xin Đức Maria, Trinh nữ của lắng nghe và chiêm niệm
giúp chúng ta biết làm mới lại mỗi ngày
cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu,
hầu mang lại ánh sáng cho đôi mắt
và sức mạnh cho các bước chân của chúng ta [13]
để hân hoan bước theo Chúa Kitô khó nghèo, khiêm hạ, [14]
và chiếu tỏa niềm vui Đức ái cho nhân loại hôm nay [15].
Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng, OP
__________________________________
[1] Tv 65,5
[2] x Cl 3, 12
[3] x. Mt 19, 21
[4] x. Lc 10,42
[5] x Ga 1,39
[6] x. Lc 10,39
[7] x. 1Cor 7,32
[8] x TBTS thư ngày đời sống thánh hiến 2/2/2023 lần XXVII
[9] x. Col 3,3
[10] x Đức Phanxicô, Bài giảng ngày Đời sống thánh hiến lần thứ 22
[11] x Ph 3,8
[12] x ĐTC Phanxico gửi BTTQ Gerard Francisco Timoner III, O.P. dịp 800 năm sinh nhật trên trời của thánh Đa Minh
[13] x Đức Phanxicô Bài giảng ngày ĐSTT lần thứ 22
[14] x Mt 8,20; 11,29
[15] x 1 Tim 4,12