Ông ẵm lấy Ngài trong tay – SN theo WAU ngày 29.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

How many times have you heard the Christmas story or seen it acted out, whether by professional actors or children in makeshift robes? Every detail is so familiar that it can slide right over you.

But today’s Gospel from Luke’s infancy narrative may be less familiar. It tells of the priest Simeon coming into the Temple, taking the baby Jesus into his arms, and praising God. What would it be like to witness this incredible story? Try placing yourself into the scene today and imagine that you have an important role to play. As you do, ask the Lord to refresh you and stir your heart.

Picture yourself as the elderly Simeon. All your life you’ve been hearing and reading prophecies about God sending a messiah to rescue your people. As the years go by, you become more certain that the time of his coming is very near and that you yourself will live to see it. One morning you come into the Temple, and the Holy Spirit draws your attention to a humble couple. They are offering two turtledoves and consecrating their newborn son to the Lord. There’s nothing especially remarkable about their actions, but the Spirit helps you recognize in this tiny infant the very Messiah you have been waiting for!

Stretch out your arms and let Mary place Jesus in them. Carefully cradle his head. Gaze into his eyes. Brush your finger over his cheek. Don’t be surprised if you feel an intense love in your heart as you hold him. You would do anything to protect this precious child! Linger without worrying how much time is passing. If words arise in your heart, bend down to whisper them into Jesus’ ear. If you detect the faintest trace of a smile on his lips, don’t explain it away.

Treasure the Messiah, the hope of your people, whom you are holding in your own arms. Let him move your heart to respond and to offer your life to him!

“Jesus, I am so grateful that you set aside your heavenly power and glory to become a vulnerable child I can hold in my arms! Thank you for the unconditional love that has brought you so very close to me.”

Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu chuyện Giáng sinh hoặc xem nó được diễn xuất bởi các diễn viên chuyên nghiệp hay những đứa trẻ mặc áo choàng tạm bợ? Mọi chi tiết đều quen thuộc đến mức nó có thể lướt qua bạn.

Nhưng bài Tin Mừng hôm nay từ câu chuyện thời thơ ấu của Thánh Luca có thể ít quen thuộc hơn. Nó kể về việc ông Simeon vào Đền thờ, bế Hài nhi Giêsu trên tay và ca ngợi Thiên Chúa. Sẽ như thế nào khi chứng kiến câu chuyện đáng kinh ngạc này? Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh ngày hôm nay và tưởng tượng rằng bạn có một vai trò quan trọng. Khi bạn làm thế, hãy cầu xin Chúa làm mới bạn và khuấy động tấm lòng bạn.

Hãy tưởng tượng bạn là cụ già Simeon. Cả đời bạn đã nghe và đọc những lời tiên tri về việc Chúa sai Đấng cứu thế đến giải cứu dân tộc bạn. Năm tháng trôi qua, bạn càng tin chắc rằng thời điểm Ngài đến đã rất gần và chính bạn sẽ sống để chứng kiến điều đó. Một buổi sáng nọ, bạn vào Đền thờ và Chúa Thánh Thần thu hút sự chú ý của bạn đến một cặp vợ chồng khiêm nhường. Họ đang dâng hai con chim gáy và hiến dâng đứa con trai mới sinh của họ cho Chúa. Không có gì đặc biệt đáng chú ý về hành động của họ, nhưng Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra nơi hài nhi bé nhỏ này chính là Đấng Mêsia mà bạn đang chờ đợi!

Hãy dang rộng cánh tay của bạn ra và để Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào trong đó. Cẩn thận ôm đầu bé. Nhìn vào mắt bé. Vuốt ngón tay của bạn lên má bé. Đừng ngạc nhiên nếu bạn cảm thấy một tình yêu mãnh liệt trong lòng khi ôm bé. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đứa trẻ quý giá này! Hãy nán lại mà không lo thời gian đã trôi qua bao lâu. Nếu có lời nào vang lên trong lòng bạn, hãy cúi xuống thì thầm vào tai Chúa Giêsu. Nếu bạn phát hiện ra dấu vết nụ cười mờ nhạt nhất trên môi Ngài, đừng giải thích điều đó.

Hãy trân trọng Đấng Mêsia, niềm hy vọng của dân tộc bạn, người mà bạn đang ôm trong vòng tay của chính mình. Hãy để Ngài lay động trái tim bạn để đáp lại và dâng hiến cuộc đời bạn cho Ngài!

Lạy Chúa Giêsu, con rất biết ơn vì Chúa đã từ bỏ uy quyền và vinh quang thiên đàng để trở thành một đứa trẻ dễ bị tổn thương mà con có thể ôm trong vòng tay! Cảm ơn tình yêu vô điều kiện đã đưa Chúa đến rất gần với con.

Comments are closed.

phone-icon