Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây, trước Thánh Thể Chúa, để chiêm ngắm và đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài, như các môn đệ đầu tiên đã nghe và sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Chúa. Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại hình ảnh Đức Giê-su khởi đầu sứ vụ công khai, rao giảng Tin Mừng và mời gọi sự hoán cải: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lời ấy không chỉ vang vọng trên bờ biển Ga-li-lê năm xưa, mà hôm nay vẫn tiếp tục chạm đến từng tâm hồn chúng ta.
Trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng ta được mời gọi lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài đến, không chỉ để rao giảng, mà để trao ban chính mình Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta. Như các môn đệ năm xưa đã bỏ lại mọi sự, từ chài lưới, gia đình, cho đến những thói quen quen thuộc, để theo Chúa, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ những gì cản bước chúng ta đến gần Ngài: những ích kỷ, những lo lắng thế gian, và những mối bận tâm đang chiếm chỗ trong trái tim.
“Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người.” Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho các môn đệ đầu tiên, mà còn vang lên với mỗi chúng ta hôm nay. Trước Thánh Thể, chúng ta được nhắc nhở rằng, ơn gọi của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà còn là sống chứng tá, trở thành những người “lưới người” bằng tình yêu, lòng bác ái và niềm vui Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.
Giờ chầu này là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm Đấng đã yêu thương và mời gọi chúng ta. Hãy để lòng mình thinh lặng, để nghe rõ tiếng Chúa trong tâm hồn. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để từ bỏ, để bước theo Ngài, và để trở thành khí cụ của Ngài trong việc xây dựng Nước Trời. Trước Thánh Thể, hãy để trái tim chúng ta được biến đổi, để giờ chầu này không chỉ là giây phút gặp gỡ, mà là khởi đầu của một hành trình mới trong tình yêu và ánh sáng của Chúa.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Con xin tôn vinh và cảm tạ Chúa trong sự hiện diện mầu nhiệm của Ngài nơi Bí tích Thánh Thể này. Lạy Chúa, khi nhìn thấy Ngài trong thánh thể, tâm hồn con không thể không ngập tràn cảm xúc, bởi Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng đã rao giảng Tin Mừng và gọi mời chúng con theo Ngài, như Ngài đã mời gọi các tông đồ trong Tin Mừng hôm nay.
Chúa đã nói với các ngư phủ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lời gọi này không chỉ vang lên với các tông đồ thời xưa mà cũng vang lên trong mỗi chúng con, những kẻ đang đi tìm sự sống đời đời trong thế gian này. Lạy Chúa, xin giúp chúng con bỏ lại những gì không cần thiết, để bước theo Ngài, dấn thân vào cuộc sống tin yêu và phục vụ, giống như các môn đệ xưa đã bỏ lại tất cả để theo Chúa.
Lạy Chúa, khi Ngài đến rao giảng, Ngài đã kêu gọi: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lời kêu gọi này là lời mời gọi chúng con trở về với Thiên Chúa, trở về với tình yêu vô bờ của Ngài, để chúng con nhận được ơn cứu độ mà Ngài mang lại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống trong ánh sáng của Tin Mừng, để cuộc sống chúng con trở nên thánh thiện hơn, trong sự kết hợp mật thiết với Ngài qua Bí tích Thánh Thể.
Chúa đã gọi các môn đệ với tình yêu vô điều kiện, nhưng Ngài cũng đòi hỏi họ phải hy sinh, phải từ bỏ những gì quen thuộc để theo Ngài. Xin cho chúng con cũng có được lòng can đảm và sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa, để bước đi theo Ngài, không tiếc nuối, không lo sợ. Chúa đã đến và ban cho chúng con sự sống đời đời, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu ấy.
Con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện vĩ đại và yêu thương của Ngài nơi Bí tích Thánh Thể. Xin Ngài thánh hóa tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu Ngài trong thế gian này. Con xin dâng lên Ngài tất cả những lo âu, những khát khao, và ước mong của con. Xin cho con luôn theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, để cuộc sống của con trở nên vinh danh Ngài, và để Ngài luôn hiện diện trong mỗi bước đi của con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ và yêu mến Ngài, Đấng là Ánh Sáng thế gian, là Đấng Cứu Độ duy nhất, và là nguồn sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong tình yêu và sự sáng suốt của Ngài, để trở thành những môn đệ trung thành và là những người lưới người trong cuộc sống này.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Mc 1,14-20
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
4. SUY NIỆM
Lời Tin Mừng hôm nay mở ra với bối cảnh đầy biến động: Gioan Tẩy Giả, người đã chuẩn bị đường cho Chúa Giêsu, bị nộp. Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình bằng việc loan báo Tin Mừng. Ngài tuyên bố: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đây là lời mời gọi mạnh mẽ và khẩn thiết, hướng con người đến sự đổi mới tâm hồn và nhận thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới.
Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy, mà còn kêu gọi những người đầu tiên làm môn đệ Ngài. Hành động này cho thấy rằng Triều Đại Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tại sống động, cần có sự tham gia và cộng tác của con người. Chúa đến bên những người lao động bình thường, như Simon, Anrê, Giacôbê, và Gioan, những người đang quăng lưới và vá lưới, và mời họ tham gia vào sứ vụ của Ngài.
Lời mời gọi “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người” không chỉ đơn giản là một lời rủ rê, mà là một sứ mạng cao cả. Chúa Giêsu không hứa hẹn sự giàu có hay quyền lực, nhưng Ngài kêu gọi họ bước vào một hành trình đức tin, để trở thành những người gieo rắc tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa cho thế giới. Điều đáng kinh ngạc là họ đã “lập tức” bỏ mọi sự để đi theo Ngài, không một chút chần chừ.
Điều này cho chúng ta thấy sức mạnh của lời mời gọi từ Chúa Giêsu. Khi con người cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, mọi thứ khác trở nên thứ yếu. Sự từ bỏ chài lưới, nghề nghiệp, và thậm chí cả gia đình không phải là sự mất mát, mà là bước đầu tiên để tìm thấy sự sống đích thực trong Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta suy ngẫm về chính đời sống mình. Lời mời gọi của Chúa không chỉ dành riêng cho những môn đệ đầu tiên, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay. “Hãy theo tôi” không chỉ là lời mời gọi bước ra khỏi cuộc sống thường nhật, mà còn là lời mời gọi để sống sâu sắc hơn trong đức tin, để tham gia vào sứ vụ xây dựng Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới.
Lời kêu gọi “sám hối và tin vào Tin Mừng” cũng nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của sự hoán cải liên tục. Tin vào Tin Mừng không chỉ là tin vào một lời hứa, mà còn là sống theo lời hứa ấy, với niềm tin rằng Triều Đại Thiên Chúa đã bắt đầu nơi Chúa Giêsu và đang tiếp diễn qua đời sống của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi đầy yêu thương và ý nghĩa của Ngài. Xin giúp chúng con có lòng can đảm để đáp lại lời mời gọi ấy, để sẵn sàng từ bỏ những gì cản trở chúng con đến gần Chúa hơn. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để nhận ra rằng khi chúng con theo Chúa, chúng con không mất gì cả, mà ngược lại, tìm thấy ý nghĩa và niềm vui đích thực.
Trong mỗi ngày sống, xin giúp chúng con biết trở thành “những kẻ lưới người,” mang tình yêu và ánh sáng của Chúa đến với mọi người xung quanh. Và xin cho chúng con luôn sống trong ý thức rằng Triều Đại Thiên Chúa đã gần, để mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng con đều trở thành dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương của Ngài. Amen.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc sau khi lắng nghe Lời Chúa. Hình ảnh Chúa bước đi bên bờ biển Ga-li-lê, gọi các môn đệ đầu tiên, nhắc nhở chúng con về tiếng gọi yêu thương mà Chúa luôn dành cho mỗi người. Lời mời của Chúa: “Hãy theo tôi” không chỉ vang lên với Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan năm xưa, mà còn đang vang vọng trong tâm hồn chúng con hôm nay.
Lạy Chúa, Chúa không chọn những người cao sang, quyền quý, mà chọn những người ngư dân đơn sơ, đang bận rộn với công việc thường ngày. Điều này giúp chúng con hiểu rằng, Chúa không nhìn vào địa vị hay tài năng, mà nhìn vào lòng sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Ngài. Xin cho chúng con biết noi gương các môn đệ đầu tiên, dám bỏ lại những gì cản trở để bước theo Chúa, dù điều đó có thể là công việc, thói quen, hay những ràng buộc trong lòng.
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi các môn đệ trở thành “những kẻ lưới người như lưới cá.” Xin dạy chúng con hiểu rằng, khi bước theo Chúa, chúng con không chỉ sống cho riêng mình, mà còn mang sứ mạng đưa những tâm hồn khác về với Chúa. Xin giúp chúng con trở nên những người “lưới người” bằng lòng yêu thương, bằng gương sáng, và bằng đời sống chứng tá cho Tin Mừng.
Giữa những bấp bênh của cuộc sống, nhiều lần chúng con cảm thấy sợ hãi và do dự trước lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm và tin tưởng để bước đi theo Ngài, dù con đường phía trước có nhiều thử thách. Xin giúp chúng con xác tín rằng, khi có Chúa, chúng con sẽ luôn được dẫn dắt và nâng đỡ, vì Ngài là Đấng đã khởi sự và sẽ hoàn tất mọi điều tốt lành trong cuộc đời chúng con.
Giờ đây, khi rời xa nhà chầu, xin lời mời gọi của Chúa tiếp tục vang lên trong tâm hồn chúng con, thôi thúc chúng con sống trọn vẹn sứ mạng của người môn đệ. Xin giúp chúng con biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mỗi ngày, để cuộc đời chúng con trở thành lời tạ ơn sống động, dâng lên Chúa và làm sáng danh Ngài giữa thế gian.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con, như các môn đệ đầu tiên, biết từ bỏ tất cả để chỉ bước theo Chúa, để đời sống chúng con mãi thuộc về Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời Nguyện Chung:
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã khởi đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, chúng con cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng loan báo Triều Đại Thiên Chúa. Xin cho các vị mục tử và mọi Kitô hữu biết sống tinh thần sám hối và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, để ánh sáng của Chúa chiếu soi khắp nơi. Chúng con cầu xin Chúa.
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã mời gọi các môn đệ đầu tiên, chúng con cầu xin Chúa cho những người sống đời thánh hiến, biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, bỏ lại những gì thuộc về trần gian để dấn thân phục vụ Nước Trời. Xin Chúa ban cho họ lòng nhiệt thành và trung tín, để họ trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi chúng con “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng,” chúng con cầu xin Chúa cho những ai đang sống xa Chúa, biết mở lòng để trở về với Ngài. Xin cho họ cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để sẵn sàng hoán cải, làm lại cuộc đời, và sống trong ân sủng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi chúng con trở thành “những kẻ lưới người”, chúng con cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng con, biết sống đời Kitô hữu cách tích cực và sáng tạo. Xin cho chúng con biết đem Tin Mừng của Chúa đến với gia đình, bạn bè và những người xung quanh, để họ cũng được nhận biết và yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa vì giây phút thánh thiêng này, khi chúng con được ở lại với Ngài và lắng nghe Lời Ngài trong sự thinh lặng sâu lắng. Lời Tin Mừng hôm nay kể lại khởi đầu sứ mạng của Chúa tại miền Galilê, nơi Ngài đã cất lên lời kêu gọi mạnh mẽ: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho những người xưa, mà còn vang vọng đến chúng con hôm nay, nhắc nhở chúng con về sự cần thiết phải quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin và cuộc sống mình vào tình yêu và ơn cứu độ của Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ loan báo Tin Mừng, mà còn đích thân đi dọc theo biển hồ Galilê để kêu gọi những con người bình dị nhất: các ngư phủ đang quăng lưới và vá lưới. Qua hành động ấy, chúng con nhận ra rằng Chúa không tìm kiếm những người hoàn hảo, mà chọn những ai sẵn lòng bước theo Ngài, để biến đổi họ thành những khí cụ của tình yêu và lòng thương xót. Xin dạy chúng con biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, từ bỏ những vướng bận và an toàn của bản thân, để hoàn toàn thuộc về Ngài.
Hình ảnh các tông đồ lập tức bỏ chài lưới, bỏ gia đình để đi theo Chúa là một tấm gương về sự can đảm và niềm tin phó thác trọn vẹn. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng để bước theo Chúa, chúng con cũng cần từ bỏ nhiều thứ: những lối sống cũ, những thói quen ích kỷ, và cả những ràng buộc khiến chúng con xa cách Chúa. Nhưng đôi khi, lòng chúng con còn do dự, sợ hãi trước sự thay đổi. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng can đảm, để chúng con biết bước ra khỏi vùng an toàn của mình và sống trọn vẹn cho sứ mạng mà Chúa đã trao ban.
Giờ đây, khi rời khỏi nơi thánh thiêng này, chúng con xin mang theo lời mời gọi “hãy theo tôi” của Chúa trong tâm hồn mình. Xin cho chúng con, giữa những ồn ào và bận rộn của cuộc sống, luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, biết sám hối và tin vào Tin Mừng. Xin cho chúng con trở thành những “kẻ lưới người” như các tông đồ, biết lan tỏa tình yêu và ánh sáng của Chúa đến với mọi người qua đời sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong giờ chầu này. Xin ở lại trong cuộc đời chúng con, dẫn dắt từng bước đi của chúng con, để mỗi ngày sống đều trở thành một lời đáp trả cho lời mời gọi yêu thương của Chúa. Chúng con tín thác trọn vẹn cuộc đời mình vào tay Chúa, Đấng là nguồn sống, nguồn hy vọng và niềm vui trọn vẹn của chúng con. Amen.