Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút linh thiêng này, chúng con hướng lòng về Ngài, Đấng là tình yêu vô biên, Đấng yêu thương chúng con đến tận cùng. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương mà Ngài đã
ban cho mỗi người chúng con, một tình yêu mà không điều kiện, một tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu, như Chúa đã nói trong Lời hôm nay: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Lạy Chúa, chúng con tin rằng tình yêu ấy đã được thể hiện qua chính cái chết của Ngài trên Thập Giá vì chúng con.
Lạy Chúa, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con dừng lại để suy ngẫm về lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Chúa yêu chúng con như Chúa Cha yêu mến Chúa, và Ngài mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu ấy. Chúa dạy chúng con rằng để ở lại trong tình thương của Ngài, chúng con phải giữ các điều răn của Ngài, đặc biệt là điều răn yêu thương nhau. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trọn vẹn trong tình yêu của Ngài, không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động, trong những quyết định mỗi ngày mà chúng con đưa ra.
Chúng con cũng cảm nhận được trong Lời Chúa hôm nay rằng tình yêu của Chúa không chỉ là một tình yêu dịu dàng, mà là tình yêu mạnh mẽ và sâu sắc, một tình yêu đích thực dẫn đến sự hy sinh. Chúa đã không chỉ gọi chúng con là tôi tớ, mà là bạn hữu. Ngài đã mở rộng trái tim mình và cho chúng con một chỗ đứng đặc biệt trong mối quan hệ với Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì được gọi là bạn hữu của Chúa, vì trong Chúa, chúng con nhận thấy sự thân tình và sự giao hòa sâu sắc.
Lạy Chúa, qua việc Chúa chọn chúng con, Ngài đã trao cho chúng con sứ mệnh lớn lao. Chúa đã cắt cử chúng con ra đi và sinh hoa trái, để mọi việc chúng con làm đều có giá trị vĩnh cửu. Xin giúp chúng con không chỉ là những người nhận được tình yêu của Chúa, mà còn là những người sẻ chia tình yêu ấy đến với những người xung quanh. Giống như Chúa đã yêu thương chúng con, xin cho chúng con cũng biết yêu thương những người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống này, dù là bạn bè hay kẻ thù, để tình yêu của Chúa luôn hiện diện trong mọi mối quan hệ của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút này, chúng con xin dâng mọi nỗ lực và cố gắng của chúng con lên Ngài. Xin Ngài giúp chúng con ở lại trong tình yêu của Ngài, để niềm vui của Ngài cũng trở thành niềm vui của chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để sống trong tình yêu ấy mỗi ngày và để hoa trái chúng con sinh ra, tồn tại mãi mãi trong Chúa.
Chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện này trong sự hiện diện Thánh Thể của Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Chúng con xin tôn vinh Chúa, Đấng là tình yêu vĩ đại, Đấng đã yêu thương chúng con cho đến nỗi hiến dâng mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời tôn vinh và cảm tạ, vì Chúa đã yêu thương chúng con như Cha yêu mến Chúa. Chúa đã mời gọi chúng con ở lại trong tình thương của Chúa, để niềm vui của Chúa được trọn vẹn trong đời sống chúng con.
Chúa Giêsu, Ngài đã dạy chúng con rằng tình yêu của Ngài là mẫu mực cho tình yêu của chúng con. Ngài yêu thương chúng con bằng một tình yêu hy sinh, tình yêu không có gì cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Lạy Chúa, chúng con cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Ngài, tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con, và chúng con khao khát được sống trong tình yêu ấy, để chúng con có thể yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương chúng con.
Chúa đã chọn chúng con, không phải vì chúng con xứng đáng, mà chỉ vì lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Chúa đã ban cho chúng con một sứ mạng cao cả là ra đi, sinh hoa trái, và hoa trái của chúng con sẽ tồn tại. Chúng con nhận thức rằng tình yêu Chúa đòi hỏi chúng con không chỉ yêu thương trong lời nói, mà phải yêu thương bằng hành động, phải sống đúng với những điều Chúa truyền dạy.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong tình yêu của Chúa, biết vâng theo các điều răn của Ngài, để chúng con được ở lại trong tình thương của Ngài. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chỉ khi yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, chúng con mới có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn, niềm vui mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm và khiêm tốn, để chúng con luôn trung thành với tình yêu của Chúa, để tình yêu ấy lan tỏa trong mọi hành động, trong mọi mối quan hệ của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Chúa trong thế giới này, để mọi người nhận thấy Chúa trong chúng con.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những nguyện ước, những hy vọng và những lời cảm tạ. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu Chúa, và luôn biết ơn về ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng con qua Thánh Thể này.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Ga 15,9-17
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
4. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con cúi mình trước Ngài trong giờ chầu thánh thiêng này, Lời Chúa vang lên từ Tin Mừng Gio-an (Ga 15,9-17) như một lời mời gọi sâu sắc và đầy yêu thương: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Lời mời ấy không chỉ là một tiếng gọi, mà còn là một lời khẳng định tình yêu vĩnh cửu mà Chúa dành cho mỗi người chúng con.
Chúa Giêsu bắt đầu bằng lời khẳng định tình yêu tuyệt đối: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Tình yêu này không chỉ là một tình cảm thoáng qua, mà là một sự trao ban trọn vẹn, một tình yêu bắt nguồn từ Chúa Cha, lan tỏa qua Chúa Con, và đổ đầy trong lòng chúng con nhờ Thánh Thần. Tình yêu ấy là nền tảng của cuộc sống chúng con, là ánh sáng soi đường, và là nguồn sức mạnh cho mọi hành trình đời sống đức tin.
Chúa Giêsu mời gọi chúng con “ở lại trong tình thương của Thầy”. Ở lại, không chỉ là một trạng thái, mà là một sự chọn lựa. Ở lại trong tình thương của Ngài nghĩa là sống gắn bó với Ngài, lắng nghe lời Ngài và thực hiện điều răn Ngài truyền dạy. Chúa nhấn mạnh: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” Sống theo ý Chúa không phải là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến niềm vui viên mãn. Chính Ngài đã nói: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Tâm điểm của Lời Chúa hôm nay là điều răn yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đây không phải là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một điều răn từ chính Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không chỉ là một tình cảm hời hợt, mà là một tình yêu sẵn sàng dấn thân, hy sinh, và trao ban chính mình. Chúa khẳng định: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Chúa Giêsu không chỉ yêu thương chúng con như tôi tớ, mà còn gọi chúng con là “bạn hữu.” Ngài nâng chúng con lên một mối quan hệ thân tình với Ngài, một sự gần gũi mà không có Đấng nào khác có thể ban tặng. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Thầy gọi anh em là bạn hữu.” Là bạn hữu của Chúa, chúng con được biết những gì Ngài nghe từ Chúa Cha, được tham dự vào kế hoạch cứu độ, và được sai đi để sinh hoa trái. Đặc ân này không do chúng con xứng đáng, mà là nhờ tình yêu chọn lựa của Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”
Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc nhở chúng con rằng tình yêu là sứ mạng và cũng là bản chất của người môn đệ. Yêu thương nhau không chỉ là làm chứng cho đức tin, mà còn là làm sáng danh Chúa Cha. Khi chúng con sống yêu thương, khi chúng con biết tha thứ, chia sẻ, và đồng hành cùng nhau, chính là lúc chúng con ở lại trong tình thương của Chúa.
Trước Thánh Thể Chúa, chúng con khiêm nhường nhìn lại cuộc đời mình:
Có khi nào chúng con từ chối tình thương Chúa vì những lo toan đời thường?
Có khi nào chúng con khép lòng, không sống yêu thương như Chúa dạy?
Có khi nào chúng con quên rằng chúng con được chọn để sinh hoa trái tình yêu và ân sủng?
Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy tâm hồn chúng con tình yêu của Ngài, để chúng con luôn biết sống xứng đáng với danh xưng “bạn hữu của Thầy.” Xin giúp chúng con hiểu rằng tình yêu Ngài không phải là gánh nặng, nhưng là nguồn sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi thử thách. Xin làm mới lại trong chúng con ơn gọi yêu thương, để đời sống chúng con luôn là bài ca tạ ơn và ca tụng danh Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Ngài vì đã yêu thương chúng con đến cùng. Xin cho chúng con biết ở lại trong tình thương của Ngài mãi mãi. Amen.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cúi mình trước sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, để cảm nhận sâu sắc tình yêu mà Chúa đã dành cho con và cho cả nhân loại. Từng lời Chúa phán hôm nay trong Tin Mừng như thấm vào tâm hồn con, làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa của một Đấng Mục Tử đã yêu đến tận cùng.
Lạy Chúa, Chúa Cha đã yêu mến Ngài thế nào, Ngài cũng yêu chúng con như vậy.
Tình yêu ấy không hề phai nhạt, không bao giờ đổi thay, mà mãi là dòng suối mát lành tuôn chảy qua mọi thời gian. Chúng con được mời gọi ở lại trong tình yêu ấy, nhưng đôi khi chúng con lại tự tách mình ra vì tội lỗi, vì yếu đuối, và vì những lo toan trần thế. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài, đừng để chúng con lạc xa con đường dẫn đến Chúa Cha.
Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Ngài đã yêu thương chúng con đến mức tự hiến chính mình. Tình yêu ấy không chỉ là một dấu chỉ, mà là sự dâng hiến tuyệt đối, để chuộc lại những lỗi lầm và đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, sẵn sàng hy sinh và sống cho người khác, để tình yêu trở thành ánh sáng chiếu soi mọi mối quan hệ của chúng con.
Lạy Chúa, Ngài đã chọn chúng con, không phải vì chúng con xứng đáng, mà vì tình yêu và ân sủng của Ngài.
Ngài đã gọi chúng con là bạn hữu, nâng chúng con lên khỏi vị thế của những tôi tớ. Ngài đã trao cho chúng con một nhiệm vụ cao cả: ra đi và sinh hoa trái. Xin cho chúng con biết trổ sinh những hoa trái tốt lành trong đời sống, bằng việc yêu thương, phục vụ, và loan báo Tin Mừng của Ngài đến những người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ đầy trái tim con niềm vui và sự bình an mà chỉ có Ngài mới có thể ban tặng.
Niềm vui ấy không phải là hạnh phúc tạm bợ của thế gian, mà là niềm vui sâu thẳm trong sự kết hợp với tình yêu Chúa. Xin cho niềm vui ấy trở nên trọn vẹn trong con, để con có thể lan tỏa ánh sáng hy vọng đến những tâm hồn đang buồn đau và lạc lối.
“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
Lạy Chúa, xin khắc ghi lời truyền dạy này trong trái tim con. Xin giúp con vượt qua sự ích kỷ và thành kiến để yêu thương như Ngài đã yêu thương. Xin cho con trở thành khí cụ tình yêu của Chúa, để qua con, nhiều người được cảm nghiệm tình yêu vô biên và ân sủng dạt dào của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin phó dâng đời con trong tay Chúa. Xin Chúa dẫn dắt con trong tình yêu, để con luôn sống đẹp lòng Ngài và làm chứng nhân cho tình yêu Ngài giữa thế gian. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Cầu nguyện cho Hội Thánh trở thành chứng nhân tình yêu: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu mến chúng con như Chúa Cha yêu mến Chúa. Xin cho Hội Thánh, dưới sự dẫn dắt của các mục tử, luôn biết lan tỏa tình yêu thương cao cả của Chúa đến với mọi người. Xin cho Hội Thánh trở thành ánh sáng hy vọng, nơi tình yêu Thiên Chúa được thực hiện và trở nên nguồn mạch bình an cho thế giới. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho những người hy sinh vì người khác: Lạy Chúa, Chúa đã dạy rằng không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Xin thương ban ơn lành cho những ai đang dấn thân phục vụ người khác: các y bác sĩ, nhà giáo, những người thiện nguyện, và đặc biệt là những người đang âm thầm hy sinh vì gia đình và xã hội. Xin cho họ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn nơi tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho cộng đoàn biết sống yêu thương nhau: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn biết sống hòa thuận, cảm thông và tha thứ cho nhau, để tình yêu thương trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.
Cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm tình yêu và ý nghĩa cuộc đời: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con để ra đi và sinh hoa trái. Xin thương dẫn dắt những ai đang lạc lối, những ai đang cô đơn hoặc thất vọng, để họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong tình yêu Chúa. Xin Chúa đổ tràn Thần Khí của Ngài, để họ được sống trong ánh sáng và hy vọng. Chúng con cầu xin Chúa.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con cúi mình trước sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài để dâng lên lời cảm tạ sâu sắc từ đáy lòng. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng con cảm nhận được một lần nữa sự ngọt ngào và cao cả của tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con – tình yêu bắt nguồn từ Chúa Cha, trọn vẹn trong Chúa Con và lan tỏa đến từng người chúng con.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng con, không phải như những kẻ xa lạ hay tôi tớ, mà là những người bạn thân tình. Chúa không chỉ gọi chúng con là bạn hữu, nhưng còn trao cho chúng con sự sống của chính Ngài, như một minh chứng tuyệt đối về tình yêu cao cả: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Chúng con thật bất xứng, nhưng Chúa vẫn yêu thương và kêu gọi chúng con đến gần Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Ngài. Đó không phải là lời mời gọi lạnh lùng hay bắt buộc, nhưng là lời kêu gọi dịu dàng, nơi Chúa ước mong niềm vui của Ngài trở thành niềm vui của chúng con, và niềm vui ấy được nên trọn vẹn. Ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng con tìm thấy sự bình an giữa những bấp bênh, ánh sáng trong những bóng tối, và sức mạnh để vượt qua những yếu đuối của chính mình.
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã dạy chúng con điều răn trọng yếu nhất: yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Tình yêu ấy không chỉ là lời nói, mà là hành động, là sự tha thứ, là hy sinh, và là sự kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Qua tình yêu Chúa dành cho chúng con, chúng con được mời gọi để yêu thương anh chị em mình, để xây dựng một thế giới tràn đầy hy vọng, công lý và lòng nhân ái.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cắt cử chúng con để “ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của chúng con tồn tại.” Chúa đã ban cho chúng con ân sủng không chỉ để sống cho chính mình, mà còn để lan tỏa tình yêu của Ngài đến mọi người xung quanh. Xin giúp chúng con luôn biết sống lời mời gọi ấy, để mọi lời cầu nguyện của chúng con nhân danh Chúa đều trở nên sống động qua hành động yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu, trước Thánh Thể Ngài, chúng con xin dâng lên tâm hồn đầy lòng biết ơn và khiêm nhường. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho chúng con, biết giữ các điều răn Chúa và trung thành trong tình yêu của Ngài.
Chúng con ra về trong bình an của Chúa, mang theo ánh sáng của tình yêu Ngài trong tâm hồn, để rồi tiếp tục hành trình với niềm hy vọng và trái tim đầy tràn yêu thương. Xin Chúa luôn là sức mạnh, là ánh sáng dẫn lối cho từng bước chân của chúng con trên con đường đời.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa muôn đời. Amen.