30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 15

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười lăm của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

 ĐÊM THỨ 15: ngày 15/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu vác Thánh giá vì yêu”
Sau một đêm bị tra tấn và sỉ nhục, sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu vẫn hiên ngang vác thập giá lên đồi Calvê, trong yêu thương. Vì yêu thương, Ngài muốn chia sẻ sức nặng cùng nỗi đau của những người đang phải mang vác gánh nặng cuộc đời trong gia đình, ngoài xã hội, nơi môi trường làm việc hay học tập… thập giá Đức Giêsu mang, không chỉ là thanh gỗ vô tri, mà còn là sự nối kết đất trời, hàn gắn con người, vì Ngài đã mang vào thân mình Ngài bao hận thù, đau đớn, gãy đổ, mưu mô đen tối, toan tính lọc lừa… mà con người gây ra cho nhau.

Lạy Mẹ Maria, khi cùng Chúa đi chặng đường thập giá và nhìn Chúa vác thánh giá, Mẹ hiểu rằng, chỉ vì yêu mà con của Mẹ đã vui lòng mang vác gánh nặng trần gian, để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết đời đời. Mẹ cảm sâu Tình Yêu vĩ đại ấy, và cũng muốn thông hiệp với con của Mẹ, nên hy lễ cứu độ. Xin Mẹ giúp chúng con biết tin tưởng vào Thánh giá Chúa, và ơn cứu độ Chúa mang lại, để can đảm chấp nhận giới hạn bản thân và vượt thắng những nghịch cảnh trong cuộc sống.

Cùng mọi người trên thế giới, con xin dâng lên Mẹ chục kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho những người đang phải chịu nhiều khổ đau thể xác và tinh thần, những người mang những chứng bệnh nan y, những khổ đau không có lối thoát, những chán chường tuyệt vọng vì không tìm thấy niềm tin… Xin Chúa giúp họ cảm được sự an ủi thiêng liêng, và được nhiều người chia sẻ, nâng đỡ, cầu nguyện, nhất là giúp họ tin có một Đấng vẫn luôn bên họ và sẵn sàng chia sẻ cùng họ. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ bốn mùa Thương: Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Tâm niệm: “Kinh Mân côi có sức lay chuyển được những con tim chai đá nhất”. (Thánh Grignion de Monfort)

Comments are closed.

phone-icon