
Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2025 – 2026
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta quy tụ nhau nơi đây trong ngày thứ Bảy cuối tháng Mân Côi kính Đức Mẹ để dâng lên Mẹ những lời kinh sốt mến, cùng nhau đan kết thành tràng chuỗi Mân Côi kính dâng Mẹ quý yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban cho mỗi người được thêm vững mạnh trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến.
1. MẦU NHIỆM THỨ I: Chúa Giêsu Sống Lại
“Các bà tìm Đức Giêsu Nadaret, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi không còn đây nữa…” (Mc 16, 1-14)
Sự Phục sinh của Chúa Giêsu đem lại niềm tin và hy vọng cho con người. Dẫu vậy, ngay cả các Tông đồ là những người đã bao năm theo Chúa vẫn không tin khi nghe bà Maria Mađalêna báo tin mừng Chúa phục sinh.
Lạy Chúa, giữa một thế giới với nhiều biến động, phức tạp, đủ thứ bận tâm, lo lắng và nghi ngờ,… niềm tin của chúng con thật yếu ớt và mong manh. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh vẫn luôn đồng hành bên chúng con, đặc biệt là qua Bí Tích Thánh Thể và qua những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
2. MẦU NHIỆM THỨ II: Chúa Giêsu Lên Trời
“Nói xong, Người được rước lên trời, ngay trước mắt các ông” (Cv1, 9)
Chúa Giêsu được rước lên trời, Người đã bước vào cõi vinh quang của Chúa Cha. Người đi không phải để rời xa nhưng là để “dọn đường” và hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình đầy hy vọng tiến về nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa, trong hành trình đi theo Chúa, không thiếu khi chúng con cảm thấy cô đơn lạc lõng, hoang mang và mất niềm hy vọng khi không còn nhận ra Chúa đang cùng bước đi trong cuộc đời chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết can đảm bước theo Chúa Kitô, mắt luôn hướng nhìn về trời cao – nơi có Mẹ và Chúa Giêsu đang chờ đón chúng con.
3. MẦU NHIỆM THỨ III: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
“Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4)
Trong thời gian các tông đồ sống trong sợ hãi, lo lắng vì Chúa cuộc tử nạn đau thương của Chúa, các ngài đã quy tụ bên Mẹ Maria, đồng tâm nhất trí cầu nguyện cùng với Mẹ. Trong bầu khí đó, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống đầy tràn và mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm Chúa Phục sinh.
Lạy Chúa, giữa lúc khó khăn Mẹ Maria đã cùng các tông đồ cầu nguyện và đón nhận Chúa Thánh Thần với trọn niềm tin, cậy, mến. Qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho chúng con được luôn vững vàng tin tưởng vào Chúa trong những bước thăng trầm của cuộc sống; và xin ban cho chúng con được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng con luôn sáng suốt, can đảm chọn Chúa là lẽ sống và hy vọng của đời mình, để chúng con sẵn sàng, hăng say bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa.
4. MẦU NHIỆM THỨ IV: Đức Chúa Trời Cho Đức Mẹ Lên Trời.
Thánh Augustinô đã viết: “Ngài đã chọn một người Mẹ mà Ngài đã tạo dựng, và Ngài đã tạo dựng người Mẹ mà Ngài đã chọn” (x. Bài giảng 69, 3, 4).
Lời ấy diễn tả thật sâu sắc mầu nhiệm tình yêu và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria – Đấng được tuyển chọn giữa muôn người để trở nên Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Trong suốt cuộc đời, Mẹ đã sống âm thầm, lặng lẽ, như một người nữ tỳ khiêm hạ, hoàn toàn phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Chính trong sự khiêm nhu, lặng lẽ và trung tín ấy, Mẹ đã thấu cảm được những khó khăn của tha nhân và luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng và được đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria – Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ chúng con – luôn biết sống khiêm nhường, hy sinh và vị tha trong từng công việc và bổn phận nhỏ bé hằng ngày của chúng con. Đồng thời, chúng con cũng biết học nơi Mẹ, nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, để biết gieo niềm tin nơi những tâm hồn thất vọng, gieo an ủi cho người đau khổ, và gieo bình an cho những ai đang gặp thử thách gian truân.
5. MẦU NHIỆM THỨ V: Đức Chúa Trời Thưởng Đức Mẹ trên Trời.
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,49)
Lời ca tụng của Mẹ Maria là tiếng hát của niềm tri ân và khiêm hạ, vang lên từ một tâm hồn hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa. Với lời “xin vâng” đầy tín thác, Mẹ đã mở lòng đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, để cộng tác vào chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa. Vì cuộc đời hoàn hảo của Mẹ nơi dương thế với trọn vẹn niềm tin, sự vâng phục và lòng mến sâu thẳm, Thiên Chúa đã ân thưởng cho Mẹ trên trời.
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin ban cho chúng con biết gắn bó đời mình với đời Chúa, thực thi thánh ý Ngài trong tinh thần khiêm tốn, ngoan ngoãn và quảng đại, để một ngày kia, chúng con cũng được hợp tiếng ca tụng cùng Mẹ trong vinh quang Thiên Quốc.
Hát tạ: Tràng hoa Mân Côi