Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 07.03.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa trong Bí tích Tình Yêu này. Giờ đây, trong khoảnh khắc thiêng liêng và ân sủng dồi dào, chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, được chiêm ngắm vẻ đẹp huyền nhiệm của Chúa đang hiện diện thực sự, sống động dưới hình bánh mỏng manh. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, đánh thức mọi giác quan thiêng liêng để chúng con có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự gần gũi của Chúa, như một người bạn đồng hành, như một người Cha đầy lòng thương xót. Xin Chúa xua tan mọi bóng tối của nghi ngờ, mọi gánh nặng của tội lỗi, mọi xao lãng từ thế gian đang bủa vây tâm trí chúng con, để giờ chầu này trở thành một cuộc đối thoại thân mật giữa Chúa và linh hồn chúng con, trở thành một dòng sông ân sủng tuôn trào, nuôi dưỡng và biến đổi cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả sự khiêm tốn và bất xứng, mang theo những vết thương của quá khứ, những yếu đuối của hiện tại, và những hy vọng mong manh cho tương lai. Chúng con là những kẻ tội lỗi, đã nhiều lần lạc lối, đã lãng phí ân huệ Chúa ban, giống như người con hoang đàng trong Tin Mừng hôm nay. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy và chữa lành chúng con bằng Máu Thánh Chúa đã đổ ra trên Thập Giá. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Vua vũ trụ, nhưng Chúa đã chọn cách ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này để ở lại với chúng con, để chứng minh tình yêu vô điều kiện của Chúa. Sự hy sinh ấy khiến chúng con xúc động sâu xa, thúc đẩy chúng con chạy đến bên Chúa, để được kín múc từ nguồn suối thương xót vô tận, để được ôm ấp trong vòng tay nhân hậu của Chúa Cha.

Chúng con xin phó dâng toàn bộ giờ chầu này vào bàn tay Chúa. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi và Soi Sáng, đến ngự trị trong lòng chúng con, giúp chúng con lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa một cách sâu sắc. Xin cho Lời Chúa hôm nay về lòng thương xót của Cha trên Trời trở thành ngọn lửa thiêu đốt mọi lạnh lùng, biến đổi chúng con thành những chứng nhân của sự tha thứ và hoán cải. Chúng con tin rằng, qua giờ chầu này, hạt giống lòng thương xót sẽ được gieo sâu vào lòng chúng con, nảy mầm và sinh hoa trái phong phú trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để trở về với Chúa, giống như người con thứ đã trở về với cha mình, và xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng đón nhận anh em mình, giống như người cha đã mở rộng vòng tay. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những ý chỉ riêng tư, những lời cầu xin thầm lặng cho gia đình, cho Giáo Hội, và cho thế giới đang cần lòng thương xót của Chúa. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa, chúng con chỉ biết cúi đầu thinh lặng và chiêm ngưỡng. Chúng con không có gì xứng đáng để dâng lên Chúa, ngoài trái tim tội lỗi, ngoài những bước chân lạc lối và những khát khao trở về. Chúa đã tự hạ mình xuống thế gian, chịu khổ hình và chết trên Thập Giá để cứu chuộc chúng con, và nay, Chúa lại khiêm nhường ẩn náu trong hình bánh đơn sơ này để ở lại với chúng con mãi mãi. Sự hiện diện đầy yêu thương và bí ẩn ấy khiến chúng con vừa run sợ vì sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi vô bờ vì lòng nhân từ của Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang ở đây, với tất cả uy quyền và tình yêu, đang nhìn ngắm chúng con bằng ánh mắt đầy xót thương, đang lắng nghe từng nhịp đập của trái tim chúng con.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng đang đè nặng tâm hồn: những lo lắng về cuộc sống, những thất vọng trong công việc, những xung đột trong gia đình, và cả những tội lỗi đã khiến chúng con xa rời Chúa. Xin Chúa lắng nghe những lời thì thầm từ sâu thẳm linh hồn chúng con, những lời mà đôi khi chúng con không dám nói ra. Chúng con xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con, những ai đang đau khổ, đang lạc lối, đang cần được Chúa viếng thăm và nâng đỡ. Xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên họ, ban cho họ sức mạnh để hoán cải, niềm hy vọng để đứng dậy, và bình an để tiếp tục hành trình đức tin. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn mạch sự sống, là ánh sáng soi đường, là suối nguồn tha thứ. Xin cho chúng con được ở lại trong Chúa, để chúng con học được cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, giống như Chúa đã tha thứ cho chúng con.

Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con không chỉ thấy hình bánh bên ngoài mà cảm nhận được sự sống động của Chúa bên trong. Xin cho chúng con biết khiêm nhường quỳ gối, biết quảng đại dâng hiến cuộc đời, để trở thành những khí cụ của lòng thương xót Chúa giữa thế gian. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân đã ban: sức khỏe, gia đình, đức tin, và đặc biệt là Bí tích Thánh Thể này. Chúng con cũng xin tạ lỗi vì những lần chúng con đã phung phí ân huệ, đã chạy theo những thú vui chóng qua, đã quên mất tình yêu của Chúa. Xin Chúa thứ tha, biến đổi chúng con thành những người con biết trở về, biết ôm lấy anh em mình với lòng nhân ái. Xin cho chúng con trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày, để cuộc đời chúng con trở thành một lời ca ngợi không ngừng dâng lên Chúa Cha, qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần. Amen.

III. LỜI CHÚA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’

“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”

Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Lời Chúa hôm nay, tâm hồn chúng con như được đánh thức khỏi giấc ngủ mê, như được kéo ra khỏi vực thẳm của tội lỗi để chạy về với lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Dụ ngôn về Người Cha Nhân Hậu mà Chúa kể cho chúng con nghe thật gần gũi, thật xúc động, như một bức tranh sống động vẽ nên tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi. Đây không chỉ là một câu chuyện về một người con hoang đàng, mà còn là câu chuyện về mỗi người chúng con, về hành trình lạc lối và trở về, về sự tha thứ và niềm vui của sự đoàn tụ. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con có thể suy gẫm sâu sắc hơn về mầu nhiệm lòng thương xót này, và xin biến đổi chúng con qua giờ chầu Thánh Thể hôm nay.

Trước hết, chúng con nhìn vào người con thứ, người đã đòi phần gia tài và ra đi phương xa, phung phí tất cả trong lối sống phóng đãng. Lạy Chúa, hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với chúng con. Biết bao lần chúng con đã đòi Chúa ban cho những ân huệ, những tài năng, những ơn gọi, rồi lại lãng phí chúng trong những đam mê trần thế, trong những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, và khoái lạc. Chúng con đã rời xa nhà Cha, đã sống như những kẻ lạc loài, và rồi rơi vào cảnh túng quẫn, đói khát thiêng liêng. Giống như người con ấy phải chăn heo và ao ước ăn thức ăn của heo, chúng con cũng đã từng chìm đắm trong những thứ thấp hèn, những tội lỗi khiến linh hồn chúng con đói khát Chúa. Nhưng Chúa dạy chúng con rằng, chính trong lúc cùng quẫn ấy, người con đã “hồi tâm và tự nhủ”. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn hoán cải thực sự, ơn nhận ra sự nghèo nàn của mình, để chúng con dám đứng dậy và trở về với Chúa. Xin cho chúng con đừng sợ hãi sự yếu đuối, mà hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, vì Chúa luôn chờ đợi chúng con với vòng tay rộng mở.

Tiếp theo, trung tâm của dụ ngôn chính là hình ảnh người cha, người đã trông thấy con từ đằng xa, chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để. Lạy Chúa, đây là bức chân dung tuyệt đẹp về Thiên Chúa Cha, Đấng không chờ con cái phải hoàn hảo mới đón nhận, mà chạy ra đón ngay khi chúng con vừa quay đầu. Người cha không trách mắng, không đòi hỏi giải thích, mà chỉ biết yêu thương và tha thứ. Ông ra lệnh mặc áo đẹp, xỏ nhẫn, xỏ dép, và mở tiệc ăn mừng vì “con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể để nhắc nhở chúng con về tình yêu ấy. Chúa ẩn mình dưới hình bánh để ở lại với chúng con, để chúng con có thể cảm nhận được sự gần gũi của Cha trên Trời. Xin cho chúng con học theo người cha ấy, biết tha thứ cho anh em mình mà không tính toán, biết vui mừng khi thấy người khác trở về. Xin xua tan mọi oán hận, mọi ghen tị trong lòng chúng con, để chúng con trở thành những người con biết yêu thương như Cha yêu thương.

Nhưng dụ ngôn cũng không quên người con cả, người đã trung thành ở nhà nhưng lại nổi giận khi em mình trở về. Lạy Chúa, hình ảnh này cảnh tỉnh chúng con về nguy cơ của sự kiêu ngạo và ích kỷ. Người con cả đại diện cho những ai nghĩ rằng mình công chính, mình xứng đáng hơn người khác, và từ chối chia sẻ niềm vui với kẻ tội lỗi. Ông nói: “Đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con”. Lạy Chúa, chúng con thú nhận rằng nhiều lần chúng con đã giống như vậy: tự hào về những việc lành mình làm, nhưng lại khắt khe với anh em, lại ghen tị khi thấy Chúa thương xót người khác. Xin Chúa tha thứ cho sự hẹp hòi ấy, và dạy chúng con biết rằng “tất cả những gì của cha đều là của con”. Xin cho chúng con nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa dành cho mọi người, và chúng con phải tham dự vào niềm vui ấy bằng cách mở lòng đón nhận nhau. Trong giờ chầu này, xin Chúa giúp chúng con suy gẫm về hành trình của chính mình: có lẽ chúng con là người con thứ lạc lối, hoặc là người con cả kiêu căng, nhưng dù sao, Chúa Cha vẫn luôn chờ đợi để ôm ấp và tha thứ.

Lạy Chúa Thánh Thể, dụ ngôn này mời gọi chúng con sống mùa Chay với tinh thần hoán cải sâu sắc. Mùa Chay là thời gian để chúng con “đứng lên và đi về cùng cha”, để sám hối và trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, qua việc cầu nguyện và bố thí. Xin cho chúng con biết nhận ra những “phương xa” mà chúng con đã lạc bước: có thể là sự thờ ơ với tha nhân, là những thói quen xấu, là sự thiếu lòng tin. Và xin cho chúng con can đảm nói: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”. Chúa đang ở đây, trong Thánh Thể, để lắng nghe và tha thứ. Xin cho giờ chầu này trở thành một cuộc trở về thực sự, nơi chúng con được ôm ấp bởi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ nhận lãnh lòng thương xót mà còn trở thành sứ giả của lòng thương xót ấy, biết tha thứ cho người khác, biết chạy đến với những ai đang lạc lối để dẫn họ về nhà Cha.

Cuối cùng, dụ ngôn kết thúc bằng lời mời gọi ăn mừng, vì niềm vui của sự đoàn tụ lớn hơn mọi tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vui mừng trong Chúa, biết ca tụng lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Xin cho đức tin chúng con được củng cố, để chúng con sống như những người con thực sự của Chúa, luôn sẵn sàng trở về và đón nhận anh em. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua dụ ngôn về Người Cha Nhân Hậu, chúng con nhận ra chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện chân thành từ đáy lòng:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kể dụ ngôn này để dạy chúng con về sự hoán cải và tha thứ. Nhiều lần, chúng con giống như người con thứ, đã lãng phí ân huệ Chúa ban, đã chạy theo những ảo mộng trần gian và rơi vào cảnh khốn cùng. Xin Chúa thương xót, đánh thức lương tâm chúng con, giúp chúng con nhận ra sự nghèo nàn thiêng liêng và dám đứng dậy trở về với Chúa. Xin cho chúng con biết sám hối thực lòng, biết thú nhận tội lỗi qua Bí tích Hòa Giải, và biết sống khiêm nhường như một người làm công trong nhà Cha. Xin ban ơn hoán cải cho những ai đang lạc lối, những ai đang chìm đắm trong tội lỗi, để họ cảm nhận được vòng tay thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con về lòng thương xót vô biên của Cha trên Trời, Đấng chạy ra đón con cái ngay khi chúng con quay đầu. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu ấy, đừng bao giờ tuyệt vọng vì tội lỗi của mình. Xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên Giáo Hội, trên các linh mục và tu sĩ, để họ trở thành những sứ giả của lòng thương xót, biết đón tiếp và tha thứ cho mọi người như Chúa đã làm. Xin cho các gia đình chúng con được hàn gắn những vết thương, biết tha thứ cho nhau giống như người cha đã tha thứ cho con mình. Xin Chúa viếng thăm những người đau khổ, bệnh tật, cô đơn, và ban cho họ sức mạnh để trở về với Chúa.

Lạy Chúa, dụ ngôn cũng cảnh tỉnh chúng con về thái độ của người con cả: sự kiêu ngạo và ghen tị. Xin Chúa thanh tẩy lòng chúng con khỏi mọi oán hận, khỏi mọi phán xét khắt khe với anh em. Xin cho chúng con biết vui mừng khi thấy người khác được Chúa thương xót, biết chia sẻ niềm vui của sự đoàn tụ. Xin ban cho giới trẻ ơn nhận biết Chúa, để họ không lạc lối trong thế giới đầy cám dỗ, mà biết trở về với nhà Cha. Xin cho những ai đang làm việc tông đồ biết kiên nhẫn và yêu thương, giống như Chúa đã kiên nhẫn với chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là hiện thân của lòng thương xót, đã ẩn mình trong tấm bánh để ở lại với chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân huệ, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể này. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giờ chầu, biết biến cuộc đời mình thành lời chứng cho lòng thương xót Chúa. Xin dùng chúng con để mang Tin Mừng đến cho thế giới, để nhiều người được biết và trở về với Chúa Cha. Amen.

VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ chầu thiêng liêng và đầy ân sủng mà Chúa đã ban tặng. Xin Chúa đổ tràn bình an và sức mạnh của Chúa xuống trên chúng con, để khi trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng con vẫn mang theo dư âm của lòng thương xót Chúa, vẫn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Xin Chúa giúp chúng con ghi khắc dụ ngôn về Người Cha Nhân Hậu vào lòng, để chúng con luôn sẵn sàng hoán cải, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Xin cho chúng con biết sống như những người con thực thụ: biết trở về khi lạc lối, biết tha thứ khi bị xúc phạm, và biết vui mừng khi thấy anh em được cứu độ. Xin cho hạt giống lòng thương xót được gieo trong lòng chúng con nảy mầm và sinh hoa trái dồi dào, để cuộc đời chúng con trở thành nơi biểu lộ tình yêu Chúa giữa thế gian.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn chúng con trên đường đời. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, cầu bầu cho chúng con trước ngai Chúa. Xin các Thánh Tử Đạo và các Thiên Thần cùng hợp với chúng con ca ngợi Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho gia đình chúng con, và cho toàn thể Giáo Hội. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Đấng Cứu Độ và là Chúa của chúng con đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon