
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC:
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con chỉ là những thụ tạo mọn hèn, nhưng lại được Chúa hết lòng bận tâm chăm sóc. Chính Chúa đã tự hiến trên Thập giá để cứu chuộc và tha thứ cho chúng con. Không những thế, Chúa còn tiếp tục tự hiến không ngừng qua Hy tế Tạ ơn mỗi ngày, để đất trời mãi kết giao tình hiệp nhất. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa đã ân ban Máu Thịt Thần Linh để nuôi sống chúng con, cho chúng con niềm hạnh phúc được kết hiệp cùng Ngài, được Ngài sưởi ấm tình yêu và gia tăng nghị lực. Vì tình yêu, Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ân huệ xác hồn. Sống trong tình yêu Thánh Thể, chúng con cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình an sâu thẳm, dẫu cuộc đời trần thế vẫn còn đó muôn vàn khó khăn, thử thách. Với niềm tin sắt son rằng Chúa Giêsu Thánh Thể là Người Bạn song hành dẫn dắt chúng con về quê trời vinh phúc, chúng con cùng đến đây để dâng niềm tâm tình và nương tựa nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc vinh và ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu khôn dò của Chúa. Xin dâng lên Chúa trọn vẹn xác hồn còn nhiều nghèo nàn và yếu đuối của chúng con. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường. Xin mặc cho chúng con chính tâm tình của Chúa, để chúng con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời chúng con có biết bao tâm tư, ước nguyện xin được thành kính dâng lên; nếu đẹp ý Chúa, xin tuôn đổ hồng ân và chúc lành cho chúng con. Giờ đây, như cô Maria xưa, chúng con muốn chọn phần tốt nhất là ngồi kề bên chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài. Xin Chúa hãy ngỏ lời yêu thương cùng chúng con.
– Hát: Lời Ngài
III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 14, 15 – 21
IV – SUY NIỆM
Vì yêu mến Chúa Cha, Đức Giêsu đã vâng phục Thánh Ý, giáng trần để làm hy lễ đền tội cho muôn người. Khi giờ “ra đi” trở về cùng Chúa Cha đã gần kề, Đức Giêsu đã trao gửi những lời tâm huyết cho các môn đệ: Ngài ra đi là để dọn chỗ cho các ông. Tuy nhiên, Ngài sẽ không để các ông mồ côi, nhưng hứa sẽ sai một Đấng Bảo Trợ đến để giúp đỡ. Đó chính là Chúa Thánh Thần.
Như Đức Giêsu đã biểu lộ tình yêu dành cho Chúa Cha qua sự vâng phục tột cùng, Ngài cũng mời gọi các môn đệ bộc lộ tình yêu dành cho Ngài bằng việc tuân giữ các giới răn: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Dấu chứng của tình yêu chính là sự lắng nghe và tuân phục. Ai yêu mến Đức Giêsu thì vâng giữ Lời Ngài, tuân hành giới răn của Ngài để được sống với Ngài, sống trong Ngài, và được đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa. Đối với thánh tông đồ Gioan, tình yêu thương là nền tảng của mọi sự. Thiên Chúa yêu thương Đức Giêsu, Đức Giêsu yêu mến Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Tình yêu ấy được tỏ bày trọn vẹn qua mầu nhiệm Nhập thể, Tử nạn và Phục sinh. Nhờ Đức Giêsu, con người có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Sợi dây tình yêu ấy đã thắt chặt Thiên Chúa với con người, và liên kết con người lại với nhau. Thế nhưng, tình yêu luôn đòi hỏi những dấu chứng và hành động cụ thể. Nếu như Đức Giêsu đã minh chứng tình yêu dành cho Chúa Cha bằng sự vâng phục tuyệt đối, và tình yêu dành cho nhân loại bằng sự hy sinh hiến mạng, thì chúng ta cũng phải thông qua việc tuân giữ các giới răn để minh chứng tình yêu chân thật của mình dành cho Ngài.
Cuộc đời Đức Giêsu là một bài ca yêu thương trọn vẹn. Ngài yêu mến Chúa Cha và chọn Thánh Ý Cha làm lương thực: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. Trong vườn Cây Dầu, dù lâm cơn hấp hối đến toát mồ hôi máu, Đức Giêsu vẫn đặt Thánh Ý Cha lên trên hết: “Xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Đức Giêsu yêu mến Cha, liên kết và nên một cùng Cha: “Tôi và Chúa Cha là một”. Sự tự hiến của Đức Giêsu trên Thập giá không chỉ bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối dành cho Chúa Cha, mà còn minh chứng tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho nhân loại: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Mọi giới răn lề luật Thiên Chúa ban đều nhằm mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Dẫu vậy, thấu hiểu con người với sức tự nhiên không thể trung thành yêu mến Thiên Chúa, Đức Giêsu đã ban tặng một phương thế hiện diện hoàn toàn mới mẻ: sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là Trạng Sư, là Đấng Bảo Trợ, Đấng Bào Chữa và là Thần Khí Sự Sống. Ngài thắp lên trong chúng ta ngọn lửa mến yêu. Cùng với Thánh Thần và nhờ Thánh Thần, chúng ta có thêm sức mạnh để can đảm sống đời chứng nhân. Qua Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu hiện diện để giúp chúng ta sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và bền đỗ trung kiên đến cùng.
“Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con quá đỗi. Xin cho chúng con cũng biết hết lòng đáp đền tình Chúa bằng việc tuân giữ Lời Ngài, tuân hành các giới răn, để chúng con luôn nhận ra Chúa qua con mắt Đức tin và được hoan hỉ sống bên Chúa mãi mãi.
(Xin cộng đoàn thinh lặng và cầu nguyện trong 2 phút)
– Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì giữ các giới răn của Thầy”.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay một lần nữa, chúng con lại được lắng nghe những lời tạ từ của Chúa trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Trong những khoảnh khắc quý giá cuối cùng ấy, Chúa đã tha thiết nhắc đi nhắc lại giáo huấn này như một khát khao cháy bỏng. Xin cho chân lý ấy thấm nhập vào tâm hồn chúng con, để chúng con ý thức rằng lòng yêu mến phải được đơm hoa kết trái bằng hành động. Người môn đệ chân chính yêu mến Thầy là người biết tuân giữ các giới răn của Thầy. Việc tuân giữ ấy không chỉ dừng lại ở những giới hạn luật trừ, hay mang tính hình thức, máy móc, mà phải xuất phát từ trọn vẹn tấm lòng mến yêu chân thành. Chúng con phải để lề luật của Chúa hoán cải bản thân, giúp chúng con trở nên những con người thánh thiện và đồng hình đồng dạng với Chúa hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ khát vọng của chúng con là muốn yêu mến Chúa hết lòng, hết sức và chu toàn mọi giới răn Chúa truyền dạy. Thế nhưng thực tại, chúng con còn mang nặng sự yếu đuối, bất toàn, khiến lời nói và việc làm đôi khi vẫn còn bất nhất. Chúa đã hứa không để chúng con mồ côi; xin Ngài không ngừng tuôn đổ ân sủng qua bí tích Thánh Thể để hiện diện mãi mãi bên chúng con. Xin tác động và nâng đỡ, để chúng con luôn biết gắn bó với Chúa bằng một tình yêu sống động, được minh chứng qua từng hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.
Tình yêu đi liền với sự vâng phục. Chúa đã minh chứng tình yêu dành cho Chúa Cha qua sự vâng lời tuyệt đối. Xin sức mạnh Thánh Thể nâng đỡ chúng con, để từ nay, chúng con luôn kiên vững bước đi trong đường lối Chúa, sống trọn tình yêu mến dành cho Chúa và tha nhân. Có như thế, chúng con mới chu toàn lề luật, được ở lại trong tình yêu của Chúa và chung hưởng nguồn phúc lộc dồi dào mãi mãi. Amen.