
Têrêsa Bùi Thị Hiền – Thỉnh sinh
Mỗi người, khi hiện diện trên cõi đời này, đều được mời gọi bước đi trong một hành trình riêng, nơi từng biến cố lớn nhỏ âm thầm dệt nên câu chuyện đời mình. Có những lúc, giữa dòng chảy hối hả của thời gian, con được mời gọi dừng lại, lắng nghe và chiêm ngắm những dấu chân ân sủng Chúa đã in hằn trên chặng đường đã qua. Trong thinh lặng của ngôi nhà nguyện, con – một Thỉnh sinh vừa mới chập chững bước vào đời sống tu trì – nhìn lại hành trình theo Chúa nơi Hội dòng. Con nhận ra rằng, chính những điều rất đỗi bình thường: một lời dạy bảo ân cần, một ánh nhìn cảm thông, một sự nâng đỡ âm thầm… lại là những viên gạch nhỏ nhưng bền vững, nuôi dưỡng và giúp con lớn lên từng ngày. Quả thật, như lời Thánh vịnh nhắc nhở: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1). Nhìn lại chặng đường đã qua, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn và phó thác hành trình phía trước trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm bảy mươi lăm năm thành lập Hội dòng, ký ức về ngày đầu con bước chân vào mái nhà Đa Minh Tam Hiệp lại ùa về. Con vẫn cảm nhận rất rõ những cảm xúc đan xen trong ngày đầu bước chân vào Hội dòng: niềm vui của người bắt đầu một hành trình mới, và cả nỗi băn khoăn, lo lắng vì quá nhiều điều chưa biết. Thế nhưng, khi cánh cửa Hội dòng vừa mở ra, tất cả những lo lắng ấy dường như tan biến. Chính sự đón tiếp ân cần của quý Dì Giáo và sự thân thương của các chị em đã giúp con nhanh chóng cảm nhận được bầu khí gia đình, nơi con không còn là người xa lạ, nhưng là một người con đang được yêu thương và đón nhận. Quãng thời gian đầu sống trong Hội dòng đã để lại nơi con những ấn tượng khó phai: bầu khí sốt sắng của Thánh lễ mỗi sáng, nhịp sống cầu nguyện đều đặn, những giờ sinh hoạt chung rộn rã tiếng nói cười. Đặc biệt, hình ảnh quý Dì trong bộ tu phục trắng tinh khôi, với những cử chỉ dịu dàng và nụ cười hiền hậu, đã gieo vào lòng con một cảm thức bình an sâu xa. Dù thời gian sống trong Hội dòng của con chưa dài, nhưng chính những điều giản dị ấy đã giúp con nhận ra giá trị của đời sống cộng đoàn – nơi tình yêu Chúa được thể hiện qua từng việc nhỏ bé mỗi ngày.
Nhìn về hành trình 75 năm của Hội dòng, con càng xác tín rằng: đây là một hành trình được dệt nên từ biết bao hy sinh, trung tín và phó thác. Trải qua bao thăng trầm của thời gian với những biến cố lịch sử và khó khăn của thời cuộc, Hội dòng vẫn đứng vững và phát triển nhờ ơn Chúa và sự quảng đại của quý Mẹ, quý Dì đi trước – những người đã âm thầm gieo hạt, tưới trồng và gìn giữ truyền thống quý báu của Hội dòng. Chính các ngài đã biến Hội dòng trở thành mảnh đất tốt, nơi đức tin được nuôi dưỡng, tình yêu được trao ban và ơn gọi được nảy mầm. Mượn tâm tình của Thánh Phaolô: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa mỗi khi nhớ đến anh em” (Pl 1,3), con xin dâng lời tri ân lên Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng suốt 75 năm qua. Con cũng xin tri ân Mẹ Hội dòng, quý Dì và quý Chị đã yêu thương đón nhận con, kiên nhẫn đồng hành với con trong những ngày đầu tập sống đời dâng hiến, ngay cả khi con còn nhiều thiếu sót và giới hạn. Nhờ sự nâng đỡ ấy, con học được cách đứng lên sau những vấp ngã, can đảm bước tiếp và tín thác hơn vào ơn Chúa.
“Tri ân một hành trình” không chỉ là nhìn lại những gì đã qua, nhưng còn là lời mời gọi con sống trọn vẹn hơn trong hiện tại và hy vọng cho tương lai. Con ý thức rằng mình lớn lên không chỉ nhờ thời gian, nhưng nhờ ân sủng Chúa, nhờ tình thương của quý Dì và sự đồng hành của chị em. Ước mong rằng, trong những năm tháng sắp tới, con và các thế hệ trẻ của Hội dòng sẽ biết tiếp nối hành trình ấy bằng một đời sống đơn sơ, trung tín và nhiệt thành, để Hội dòng luôn là dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.