Bảy mươi lăm năm – hành trình hy vọng

0

Sr. Têrêsa Hiền Phụng, OP

Khởi đi từ tiếng gọi trời cao,
Các Mẹ, các Chị đã bước vào.
Một lòng tin mến và phó thác,
Khắc dấu Đa Minh để phụng thờ.

Con đường phía trước mờ sương phủ,
Như Tổ phụ Áp-ra-ham xưa,
Tin kính bước theo lời Chúa hứa:
Dòng dõi, phúc lành, đất định cư.

Bảy lăm năm – ghi dấu can trường,
Từng ngày, từng bước sống kiên trung.
Ơn Chúa quan phòng luôn che chở,
Đa Minh Tam Hiệp đã thành hình.

Bảy lăm năm – hành trình tận hiến,
Tin yêu phục vụ Chúa qua người.
Ngày ngày dệt nên tình mến Chúa,
Quyết tâm giữ trọn linh đạo Dòng.

Hậu sinh tiếp bước hành trình ấy,
Khó nghèo, vâng phục, sống khiết trinh.
Rèn luyện thân tâm theo Linh đạo:
“Nói với Chúa – nói về Chúa” luôn.

Comments are closed.

phone-icon