
Sr. Maria Bùi Thủy, OP
Bảy mươi lăm năm hồng ân Chúa,
Che chở giữ gìn dẫu nắng mưa,
Gian nan thử thách lòng kiên vững,
Có Chúa đồng hành dắt lối đưa.
Chúa yêu thương mối tình muôn thuở,
Gieo mầm ơn gọi tự ngàn xưa.
Dẫn bước vào Dòng như đã hứa,
Tiếp nối theo nhau lớp kế thừa.
Bảy mươi lăm năm – một chọn lựa,
Ơn gọi Đa Minh chẳng ngại ngùng,
Nói với Chúa, rồi nói về Chúa,
Hội dòng vững bước mãi tín trung.
Hành trình Chúa dẫn đường dâng hiến,
Quý bậc Tiền nhân đã nêu gương,
Thế hệ mai sau cùng nhịp tiến,
Làm muối làm men giữa đời thường.
Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa,
Tấm lòng son sắt, nghĩa yêu thương.
Nhiệt huyết gieo trồng trên đồng lúa,
Đức tin tỏa sáng khắp muôn phương.
Bảy mươi lăm năm ngày hội lớn,
Chị em hiện diện sống chứng nhân,
Quy tụ bên nhau cùng Tiền bối,
Chúc khen Danh Chúa mãi vô ngần.
Dẫu đường đời còn bao gian khó,
Tin yêu phó thác chẳng hề vơi,
Bàn tay Thiên Chúa hằng che chở,
Giữ Dòng hạnh phúc đến muôn đời.