
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (11,25-30)
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
***
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay quả thực là một tin vui và hy vọng cho mỗi người chúng ta, cũng như cho toàn nhân loại. Với những ai đang phải mang những gánh nặng, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy đến và trao nó cho Người. Lời mời gọi này đã vang lên cách đây hơn hai ngàn năm, và vẫn còn được vang lên cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Trước tiên, Chúa Giêsu muốn mạc khải hạnh phúc Nước Trời cho người nghèo khổ, là những người đi theo Người để nghe những lời giảng huấn ; những người bị áp bức trong bối cảnh chính trị và kinh tế thời đó. Bên cạnh đó, chính đạo Do Thái với những lề luật quá chi tiết đã chất lên vai và trong tâm trí họ những gánh nặng không thể mang được. Thực vậy, với thời gian, Do Thái giáo đã dần hình thành 613 điều răn, trong đó có 248 điều răn “tích cực” khuyên người ta “ngươi hãy làm…” và 365 điều răn “tiêu cực” với lời cấm “ngươi không được làm… ”. Với hàng trăm điều luật đi vào những chi tiết rất nhỏ trong đời sống đã thực sự trở thành những gánh nặng nề và bóp nghẹt sự tự do khi nó khiến người ta chỉ chăm chú giữ luật để khỏi phạm luật hơn là giữ luật vì tình yêu.
Và hôm nay Chúa Giêsu đến để trả lại cho con người sự tự do được sống theo lề luật khi Người mời gọi chúng ta “Anh em hãy mang lấy ách của tôi”. Và Chúa Giêsu chỉ có một “ách” duy nhất là ách yêu thương.
Là người Việt Nam, hình ảnh cái ách không quá xa lạ với chúng ta. Ách là đoạn gỗ cong mắc lên vai trâu, bò để kéo cày hoặc kéo xe. Nếu có hai con trâu hoặc bò cùng mang ách thì việc kéo cày hoặc kéo xe sẽ trở nên nhẹ hơn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Người vì Người thấy rõ sức nặng của cái ách mà chúng ta đang mang, không chỉ là cái ách của lề luật, mà còn là những cái ách của tội lỗi, của đam mê dục vọng, của tham lam ích kỷ và hận thù,… khiến chúng ta không thể nào tiến bước nổi. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy mang ách của Người, vì chỉ có ách yêu thương của Chúa mới có thể giúp chúng ta sống hạnh phúc đích thực, như Người đã nói “ách ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng”. Và điều quan trọng là chúng ta không mang “ách” đó một mình, khi chúng ta sống yêu thương, là chính Chúa đang sống trong chúng ta, Người đang mang chung ách với chúng ta.
Chúa Giêsu nói thêm: các bậc khôn ngoan thông thái không thể hiểu những điều này, chỉ những người bé mọn mới hiểu được. Qua câu này, Chúa muốn nói gì?
Thứ nhất, câu nói của Chúa không chỉ đem lại cho chúng ta niềm vui nhưng còn là niềm hy vọng, vì để làm môn đệ của Chúa, không cần phải có trình độ trí thức cao, học sâu biết rộng. Bất cứ ai cũng có thể thấu hiểu được mầu nhiệm Nước Trời, chỉ cần họ có một tâm hồn khiêm tốn biết mở ra cho những mạc khải của Thiên Chúa.
Thứ hai, làm người bé mọn theo Tin Mừng, đó là một phương cách sống. Dĩ nhiên, Nước Trời không chỉ dành riêng cho các trẻ em và những người khiêm tốn! Các nhà thông thái vĩ đại cũng có thể sống tâm tình của “người bé mọn”, tức là biết ngạc nhiên và khiêm tốn trước mầu nhiệm của Chúa. Ðiều nguy hiểm là chúng ta đến với Thiên Chúa với quá nhiều hành trang, va li đầy ắp những quy luật, những hiểu biết và những hình ảnh có sẵn của chúng ta về Thiên Chúa, nên không còn chỗ cho những điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta nữa.
Chúa Giêsu đề nghị với các bạn hữu của mình sống một luật duy nhất mà chính Người đã sống và làm gương, đó là luật yêu thương: yêu Chúa và yêu tha nhân. Luật yêu thương này giúp chúng ta biết xây dựng hòa bình và công lý, gieo rắc sự dịu hiền và những điều tốt lành trên thế giới. Chọn tình thân của Chúa Giêsu là chọn đời sống đơn sơ mà mọi người đều mơ ước: ai chẳng muốn sống trong hòa bình, công lý và sự dịu hiền? Lúc đó, thánh giá trở nên nhẹ hơn, vì Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi bạn hữu mình trong lúc khó khăn. Người sẽ làm ông Si-môn thành Ky-rê-nê (Lc 23,26) vác đỡ thánh giá của mỗi người chúng ta. Mỗi thánh giá mà Người vác chung sẽ có ý nghĩa như thánh giá của Người: đó là cây sự sống trong ánh sáng phục sinh.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết can đảm đặt những gánh nặng của mình xuống và mang lấy ách yêu thương của Người, biết làm rỗng tâm hồn để Chúa có thể đổ đầy những mầu nhiệm Nước Trời của Người cho chúng ta. Xin cho không một ai trong chúng ta phải sợ hãi mang ách của Chúa, vì chúng ta không đơn độc đâu: Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta, và Người sẽ cho chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng.